ttth247.com

Nhiều thế hệ học trò nghẹn lòng trước linh cữu giáo sư Võ Tòng Xuân

Đến thắp nén nhang kính tiễn GS.TS Võ Tòng Xuân, bao thế hệ học trò của ông đã không cầm được nước mắt, họ nghẹn lòng xin hứa noi gương ông suốt đời.

Sáng 20-8, hàng trăm học trò, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long đã có mặt tại nhà tang lễ Câu lạc bộ hưu trí TP Cần Thơ để viếng GS.TS Võ Tòng Xuân.

Sau khi thắp nén nhang và dành phút mặc niệm trước linh cữu thầy cũ, ông Nguyễn Hữu Hiệp - cựu sinh viên Trường cao đẳng Nông nghiệp Cần Thơ khóa 1973 - viết lại đôi dòng: 

"Chúng em vô cùng xúc động và đau buồn khi từ đây chúng em đã mãi mãi cách xa thầy kính yêu. Chúng em nguyện và xin hứa trước vong linh là luôn noi gương thầy suốt đời vì sự nghiệp xây dựng nước nhà ngày càng cao đẹp hơn. Mãi mãi tri ơn thầy!".

Vừa đến trước linh cữu GS.TS Võ Tòng Xuân, bà Dương Hoài Giang Hà đã không cầm được nước mắt. Bà nói: 

"Chúng tôi, bao thế hệ học trò luôn nhớ mãi hình bóng của thầy, một người thầy luôn tận tụy với trò, luôn trăn trở với bà con nông dân, với ngành nông nghiệp nước nhà". Bà ghi trong sổ tang: "Kính tiễn thầy - người thầy kính yêu mãi ở trong tim con!".

Cũng từng là học trò cưng của giáo sư, ông Lê Minh Tùng - nguyên phó chủ tịch tỉnh An Giang, nguyên hiệu trưởng Trường đại học An Giang - xúc động để lại những dòng tri ân: "Vô cùng thương tiếc người thầy đã trọn đời hy sinh cho đất nước và nhân dân".

Đến tiễn, dâng hương, dâng hoa GS.TS Võ Tòng Xuân sáng nay còn có ông Trần Quốc Trung - nguyên bí thư Thành ủy cần Thơ, ông Trần Việt Trường - chủ tịch UBND TP Cần Thơ, TS Hồ Việt Hiệp - nguyên phó chủ tịch tỉnh An Giang và đại diện văn phòng báo Tuổi Trẻ vùng Tây Nam Bộ…

Ông Trần Quốc Trung ghi trong sổ tang: "Đoàn Hội Khuyến học TP Cần Thơ vô cùng thương tiếc đồng chí giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho nền khoa học. Đặc biệt là nền nông nghiệp của đất nước, sự nghiệp giáo dục của nước nhà".

TS Hồ Việt Hiệp chia sẻ: "Giáo sư là một người thầy hết lòng vì nước, vì nền nông nghiệp Việt Nam". 

Ông Trần Việt Trường lưu lại ít dòng cảm xúc về giáo sư: "Vô cùng thương tiếc Anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, GS.TS Võng Tòng Xuân. Nhà khoa học lỗi lạc, người thầy tận tụy, người bạn chân thành của hàng triệu người nông dân Việt Nam. Thành kính tiễn biệt thầy với niềm tiếc thương vô hạn!".

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Hàng ngàn sinh viên ở Cần Thơ đã xếp hàng dưới nắng chờ giây phút cúi đầu tiễn biệt lần cuối đối với người thầy đáng kính Võ Tòng Xuân, trước khi ông về với đất mẹ.
1 tháng trước - Chiều 26.7, lễ truy điệu, an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể theo nghi thức quốc tang. Trong niềm tiếc thương vô hạn, gia đình cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế và hàng vạn người dân đã tiễn đưa ông về...
1 tuần trước - Trong ngày 7.9, bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh và TP.Hải Phòng, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản. Đến tối cùng ngày, nhiều địa phương ở các tỉnh, thành trên vẫn chưa thể cấp điện trở lại nên cơ quan chức năng chưa thể...
1 ngày trước - Trước áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ mạnh thành bão số 4 và đang hướng vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, bà con miền Trung đang cấp tập chuẩn bị ứng phó.
3 tuần trước - Sáng 25.8, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây nguyên.
Xem tin bài khác
24 phút trước - Hôm qua 19.9, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2 về các tội danh 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiền' và 'vận chuyển trái phép...
25 phút trước - Nhiều ý kiến ủng hộ việc cấm học sinh dùng điện thoại di động trong trường để tập trung học tập. Bên cạnh đó, một số bạn đọc cho rằng việc này nên áp dụng linh hoạt.
25 phút trước - Theo báo cáo năm 2023, chỉ riêng án dân sự đã có tới hơn 8.000 án bị hủy, sửa dẫn đến vụ án kéo dài, gây ra nhiều tốn kém, hệ lụy, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào công lý.
25 phút trước - Theo dự báo, dù cơn bão số 4 đã đi vào đất liền và tan trên khu vực miền Trung nước Lào, tuy nhiên khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Trị sẽ có lượng mưa rất lớn trong ngày 20.9.
25 phút trước - Bão số 4 đổ bộ vào đất liền và suy yếu, nhưng các địa phương miền Trung đã cảnh giác ứng phó cao độ, di dời dân trước nỗi ám ảnh sạt lở từng xảy ra trước đó…