ttth247.com

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 16 giờ 30 chiều 30.8 trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (từ 31.8 – 3.9) nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc ra bến xe hoặc đi xe máy về quê. Tại khu vực Bến xe Miền Tây, đông người chờ ở khu vực chuẩn bị lên xe. PV cảm nhận được sự nhộn nhịp, đông đúc khi nhiều người háo hức bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Dù đông người nhưng khu vực này không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Theo đại diện Bến xe Miền Tây dự báo ngày cao điểm của nghỉ lễ 2.9 năm nay là ngày thứ bảy (31.8) hành khách xuất bến có thể đạt 59.000 khách/ngày và lượng xe xuất bến 1.890 xe/ngày so với ngày thường, sản lượng hành khách tăng hơn 114% và sản lượng xe tăng hơn 47%.

Từ ngày 30.8 – 3.9, Bến xe Miền Tây bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Dự báo số lượng hành khách đi về các tỉnh, thành phố dịp lễ Quốc khánh năm nay tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023, số lượng xe tăng hơn 5%.

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 1.

Mới 16 giờ 30 phút, khu vực ga đi một nhà xe ở Bến xe Miền Tây đã chật kín người

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 2.

Đông người chờ lên xe về quê dịp nghỉ lễ 2.9

ẢNH: DƯƠNG LAN

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 3.

Chị Phương Thảo (27 tuổi, quê ở Sóc Trăng) đặt mua vé về quê bằng hình thức online với giá 235.000 đồng. Việc mua vé diễn ra thuận lợi, không có chút bất cập nào. "Tôi đặt vé cách đây nửa tháng nên hôm nay đến lấy vé và ra tại phòng chờ. 16 giờ 45 xe sẽ khởi hành, tôi nằm trên xe khoảng 7 tiếng là về đến nhà. Dịp nghỉ lễ này khách đến bến xe khá đông, tôi chỉ đến trước khoảng 30 phút so với giờ xe chạy để không phải chờ đợi quá lâu", chị Thảo nói.

ẢNH: DƯƠNG LAN

Clip đông người chờ lên xe tại Bến xe Miền Tây

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 4.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (29 tuổi, quê Bạc Liêu) chia sẻ: "Tôi xin công ty về sớm để ra bến xe về quê để đỡ đông nhưng không ngờ nhiều người hơn tôi nghĩ. Bến xe dịp lễ tết đông khách là chuyện bình thường nên tôi chờ đợi với tâm thế sắp được về quê thăm ba mẹ, nghỉ ngơi"

ẢNH: DƯƠNG LAN

17 giờ, tại Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây (đoạn qua H.Bình Chánh) dòng xe máy, xe khách đông đúc. Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe máy về quê nghỉ lễ.

Một số đoạn trên Quốc lộ 1 có thời điểm ùn ứ trong thời gian ngắn khi càng về chiều, dòng xe càng đông hơn. Bà Hoa (56 tuổi), chủ một quán cà phê dọc đoạn đường này cho biết từ cuối giờ chiều, lượng xe lưu thông đông hơn, đặc biệt là các tuyến xe khách về miền Tây.

"Lần này nghỉ lễ dài ngày nên xe máy đi xe về quê cũng đông. Nhiều người ở Bình Dương, TP.HCM về miền Tây ghé quán tôi uống nước, nghỉ ngơi rồi tiếp tục", bà chủ nói thêm.

Anh Lê Nhân Trí (25 tuổi), là nhân viên văn phòng sống tại Q.8 (TP.HCM) cho biết dịp nghỉ lễ, anh quyết định đi xe máy về Tiền Giang, quãng đường đi xe từ khoảng 3 tiếng. Để tranh thủ thời gian, anh quyết định xin nghỉ làm sớm vài tiếng, sau đó đem hành lý đã thu xếp sẵn lên xe rồi về quê để tránh ùn tắc vào giờ cao điểm.

"Tôi nghĩ đợt lễ này nghỉ dài nên nhiều người về, chiều tối xe đông hơn nên quyết định 4 giờ chiều là xuất phát. Nhiều đoạn đi qua cũng thấy đông xe. Hy vọng mình sẽ sớm về nhà an toàn, có kỳ nghỉ ý nghĩa bên gia đình và chúc mọi người cũng vậy", anh nói.

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 5.

Hơn 17 giờ, dòng xe qua Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây đông đúc, có đoạn ùn ứ trong thời gian ngắn

ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 6.

Dòng người đông đúc về quê dịp nghỉ lễ 2.9

ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 7.

Xe cấp cứu chen chúc với dòng xe đông đúc trên Quốc lộ 1

ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 8.

Nhiều người cùng gia đình, người thân quyết định đi xe máy về quê dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày

ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 9.

Thời tiết TP.HCM nắng nóng, nhiều người bịt kín khi di chuyển

ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 10.

Nhiều người chở theo đồ đạc trên xe máy về quê nghỉ lễ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ghi nhận lúc 16 giờ 30 tại nút giao thông An Phú (TP.Thủ Đức) mật độ phương tiện di chuyển qua đây khá đông. Trên đường Mai Chí Thọ, hàng dài các loại xe cộ như xe tải, container, ô tô và xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm và kéo dài hướng cầu Rạch Chiếc đến hầm sông Sài Gòn. Ở đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây đông các loại phương tiện đi vào khu vực TP.HCM. Tuy nhiên, ngược lại ở làn đường hướng về phía Đồng Nai lại ít phương tiện di chuyển hơn. Ở đường Nguyễn Thị Định, hướng về phà Cát Lái cũng dần đông đúc người đi lại. Khu vực nút giao Mỹ Thủy đông xe cộ đi lại. Ghi nhận tại phà Cát Lái đông người rời thành phố.

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 11.

Nút giao thông An Phú ùn ứ nhiều phương tiện, đặc biệt trên đường Mai Chí Thọ xe cộ nối đuôi nhau kéo dài

ẢNH: PHẠM HỮU

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 12.

Các phương tiện lưu thông ở đây ngày một đông hơn

ẢNH: PHẠM HỮU

Dòng người rời TP.HCM về quê, đi chơi lễ 2.9: Cửa ngõ về miền Tây chật kín- Ảnh 13.

Phà Cát Lái bắt đầu đông đúc người đi lại, ghi nhận lúc 17 giờ 30

ẢNH: PHẠM HỮU

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ 2.9, các bến xe lớn ở TP.HCM đã có kế hoạch phục vụ dịp cao điểm này, trong đó khuyến khích đơn vị vận tải không tăng giá vé.
2 tuần trước - Với kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, nhiều người quyết định trở về quê sum họp bên gia đình. Tuy nhiên, hành trình di chuyển của họ gặp không ít gian nan do kẹt xe, mưa lớn, thêm vào đó nhiều người đi bằng xe khách cũng bị hoãn giờ xuất bến...
2 tuần trước - Theo thống kê ở bài trước, Việt Nam có ngày nghỉ lễ toàn quốc thuộc hàng thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á.
2 tuần trước - Người đàn ông xót xa kể lại câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì bị vợ “cắm sừng”. Người đàn ông đau đớn khi bị...
1 tháng trước - Sau lần gặp đầu tiên, ông Vũ Phùng Nghinh (80 tuổi) ra phường xin giấy chứng nhận độc thân để kết hôn với bà Lê Thị Ái Yến (70 tuổi). Chuyện tình sét đánh với 20 ngày yêu của họ được cộng đồng mạng dành nhiều lời chúc phúc.
Xem tin bài khác
3 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
3 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.
44 phút trước - Nhiều đoạn suối vách đá dựng đứng, các chiến sĩ công an, quân đội... tay không bám đá, vượt dòng suối dữ, tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi cuốn hơn 30 người xuống suối ở Cao Bằng.
45 phút trước - Rạng sáng 19-9, đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả bão Yagi của tuổi trẻ TP.HCM xuất quân đến các tỉnh phía Bắc.
1 giờ trước - Cuộc đoàn tụ giúp những người con tìm về nguồn cội sau 70 năm người ông, người cha của họ rời khỏi làng quê và mất liên lạc từ đó.