Trước hoàn cảnh đau xót, đáng thương của bé gái lớp 2 bị xe bán tải tông chết trong sân trường, chính quyền, các mạnh thường quân sẽ xây nhà mới cho gia đình em.
Sáng 17-9, ông Nguyễn Hải Đông - bí thư Huyện ủy Krông Búk (Đắk Lắk) - cùng nhiều đoàn đến viếng, chia buồn cùng gia đình bé H., bé gái lớp 2 (Trường tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân) bị xe bán tải lùi tông chết trong sân trường.
Gia cảnh đáng thương: 13 người trong căn nhà ẩm thấp 20m2
2 ngày nay, ngôi nhà của ông Y Hnắk Ksor (54 tuổi, ông ngoại bé H.) nằm sâu trong buôn Cư M'tao (xã Ea Sin, Krông Búk) tấp nập người ra vào. Ngôi nhà bé xíu, diện tích chỉ chừng 20m2, thấp lè tè, cánh cửa chính, cửa sổ đều bằng gỗ đã xập xệ. Vậy mà đó là mái ấm của 13 con người sinh sống.
Bên hông nhà, chính quyền địa phương, bà con chòm xóm đã dựng 1 cái rạp, vài cái bàn nhỏ để khách khứa đến chia buồn với gia đình. Lối vào nhà lầy lội bùn đất, được người dân dùng xà bần đổ lên cho dễ đi.
Chưa hết đau buồn, ông Y Hnắk Ksor kể sáng qua sau khi cháu ngoại đi học được một lúc thì nghe nhà trường gọi điện báo tin.
"Tôi vội vã chạy lên trường thì vô cùng đau đớn khi thấy cháu mình nằm bất động dưới bánh xe bán tải", ông Y Hnắk Ksor bùi ngùi kể.
Theo lời ông Y Hnắk Ksor, sau khi sinh bé H. thì con gái ông và chồng lục đục rồi chia tay. Mẹ bé H. sau đó đi bước nữa, có thêm 2 đứa con, nhưng do hoàn cảnh nên phải đi làm công nhân ở xa.
Cả ba chị em H. đều được gửi ở nhà ông bà ngoại, nên từ nhỏ cháu thiếu tình thương cha mẹ.
Ông Hà Văn Hảo - trưởng buôn Cư M'tao - cho biết gia đình đông người nhưng nương rẫy ít, nên hoàn cảnh kinh tế của nhà ông Y Hnắk khó khăn.
Trong 13 người chung sống dưới mái nhà ọp ẹp của ông phần lớn đều ngoài hoặc chưa đến tuổi lao động.
Vận động xây nhà mới cho gia đình bé gái lớp 2 xấu số
Có mặt ở nhà ông ngoại cháu H. sáng 17-9, ông Nguyễn Hải Đông - bí thư Huyện ủy Krông Búk - kể ngay sau khi xảy ra vụ xe bán tải lùi tông chết bé gái lớp 2, ông trực tiếp xuống hiện trường và về nhà cháu H..
"Qua nắm sơ bộ, tôi thấy hoàn cảnh gia đình bé H. quá khó khăn, thiếu thốn, nhất là nơi ở. Chúng tôi đang yêu cầu Đảng ủy, UBND xã rà soát quỹ đất của gia đình, lập thủ tục để hỗ trợ kinh phí xây nhà mới", ông Đông cho biết.
Theo ông Đông, huyện có quỹ học tập làm theo gương Bác hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, neo đơn. Do đó, huyện sẽ cân đối khoảng 100 triệu đồng và kêu gọi thêm để có kinh phí xây dựng một căn nhà cho gia đình cháu H..
2 ngày qua, biết được câu chuyện quá đau đớn về sự ra đi đột ngột của bé gái lớp 2 và chứng kiến gia cảnh khó khăn của cháu, nhiều nhóm thiện nguyện đã tổ chức quyên góp để lo hậu sự cho cháu. Trong số này, nhóm thiện nguyện Buôn Hồ - Krông Búk - Krông Năng đã kêu gọi, hỗ trợ hàng chục triệu đồng.