'Trước khi dòng nước lũ ập về, tôi cũng được xem là giàu có nhưng giờ trắng tay rồi, không còn gì kể cả nhà để ở'. Anh Tần Kim Diền (40 tuổi, ở thôn Séo Pờ Hồ, xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) nói vậy.
Cho phóng viên Tuổi Trẻ tham gia đoàn cứu trợ quá giang xe máy từ huyện Mường Hum về trung tâm huyện Bát Xát, câu chuyện buồn về dòng nước lũ cứ thế được anh Diền trải lòng.
Nước lũ cuốn hết giấy tờ, cơ ngơi, nhà cửa và cả mẻ cá tầm cả trăm tấn khiến đôi lần anh chạy xe mất tập trung. Cười cay đắng, anh nhận mình từng có nhiều tiền. Và đây là lần đầu tiên trong hơn chục năm qua anh phải chạy xe máy từ Mường Hum về thành phố Lào Cai.
Trước đó, anh là chủ một trang trại cá tầm, cá hồi khá lớn ở xã Mường Hum. Nhưng đêm 9-9, mưa lớn làm nước các sông dâng cao, lũ từ đỉnh núi tràn về đã cuốn phăng cả trại cá.
Cả căn nhà khang trang ở thôn Séo Pờ Hồ cũng bị sạt núi vùi lấp toàn bộ. Cả gia sản (vòng vàng, tiền bạc, giấy tờ…) cùng chiếc ô tô bán tải phần bị vùi sâu phần bị dòng nước lũ cuốn trôi hết sau cơn bão số 3 Yagi vừa qua.
"Lang thang suốt cả tuần nay, đào bới tìm hết sức rồi nhưng không kiếm được cái két sắt", anh Diền buồn bã.
Anh kể chạy về thành phố Lào Cai để tìm đến trung tâm đăng kiểm, hỏi thông tin các gói bảo hiểm cho chiếc ô tô bán tải đã bị lũ cuốn trôi. Tất cả với hy vọng sẽ được đền bù, hỗ trợ phần nào "lấy vốn gầy dựng lại".
"Đau nhất là 100 tấn cá tầm, cá hồi đã đến độ bán chừng hơn 20 tỉ đồng của tôi đã bị trôi sạch chỉ tính bằng giây. Giờ chỉ mong được hỗ trợ vay vốn gầy lại đàn cá, dựng cái nhà để yên ổn mà làm lại", anh tâm sự.