ttth247.com

Hai chị em sinh đôi chăn bò mỗi ngày cùng đậu đại học

Căn nhà xây gạch tạm bợ, tuềnh toàng và chắp nối ở thôn Nhĩ Thượng (xã Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị) mùa hè năm nay sáng rực với tin vui hai chị em sinh đôi Ngô Hoàng Thùy Trâm (chị) và Ngô Hoàng Ngọc Trâm cùng đậu đại học.

Tuy vậy, niềm vui lớn đến cùng nỗi lo tài chính với đôi vợ chồng nghèo.

Làm quần quật chỉ đủ tiền cho một suất học phí học kỳ 1

Gia đình chưa có được căn nhà riêng. Nhà hai vợ chồng cùng ba con gái đang ở là của em gái chồng. Trước kia nó là một cái quán nhỏ dựng trên vùng cát, người em gái đi lấy chồng xa nên nhường lại cho hai vợ chồng.

Vợ chồng chị Hoàng Thị Hương Sơn (43 tuổi) có 8 sào ruộng, nhận làm thuê thêm 5 sào. Của vào nhà khó như gió vào nhà trống, mỗi năm hai vụ lúa nhưng hết năm vẫn không dư được hạt gạo nào trong nhà. Vụ hè thu vừa rồi, lúa thì đẹp nhưng cắt về không có hạt, được có 2,2 tấn.

Ngay khi xong vụ thu hoạch, chị Sơn tất tả đi làm thuê ở quán ăn sáng gần nhà, bưng bê, rửa chén được trả ngày công 50.000 đồng. Còn chồng làm thợ hồ, nhận công trình cơ khí quanh xã, "thợ đụng" ai kêu gì làm đó.

Lăn lộn từ ngoài đồng đến làm thuê làm mướn nhưng nhiều năm nay gia đình vẫn không thoát được hộ nghèo.

Giữa tháng 8, Thùy Trâm khoe nhận giấy báo trúng tuyển ngành luật Trường đại học Luật (Đại học Huế), chị Sơn không khỏi bồi hồi. Tin vui ùa đến trong ngôi nhà nhỏ, nhưng đọng lại trong trái tim người mẹ là dòng chữ "học phí kỳ một 8,5 triệu đồng".

Ít ngày sau, chị gọi thương lái đến bán 1,2 tấn lúa, được hơn 10 triệu đồng. Số lúa còn lại để dành trả nợ tiền phân tro, thuê máy móc, rồi còn trong nhà ăn uống.

Chị đưa con 8,5 triệu học phí, 900.000 đồng cọc phòng trọ và 1 triệu tròn tiền sinh hoạt. "Trước mắt cho cháu thế đã, tôi có mua thêm phở gói, mì gói cháu đưa đi, chờ ổn định rồi gửi gạo vào. Khi nào cháu gọi về thì tôi vay mượn thêm gửi cho cháu", chị Sơn nói.

Gần giữa tháng 9, con sinh đôi Ngọc Trâm nhận tin đậu ngành lịch sử Trường đại học Khoa học Huế (Đại học Huế).

"Cả hai cháu đều học giỏi, có giải của tỉnh, bảo một đứa nghỉ học thì thương cháu lắm. Giờ tiền học của đứa sau phải đi vay mượn quanh xóm, vay thương lái rồi đến mùa trả họ bằng lúa. Vay 5-6 triệu thôi chứ nhiều sợ họ không cho, chồng đi làm về tằn tiện trả họ sau", chị Sơn tâm sự.

Thay nhau chăn bò nhưng học xuất sắc để mai sau xây nhà cho bố mẹ

Chị Sơn có nuôi 2 con bò mẹ và 2 con bê, gộp chung với cả xóm thành đàn cỡ 50 con rồi cắt cử nhau luân phiên chăn bò. Từ lớp 8 đến lớp 11, hai chị em Thùy Trâm, Ngọc Trâm thay nhau ra đồng chăn bò giúp bố mẹ. "Có khi đi cả hai cùng lúc, có khi chị một buổi, em một buổi để vừa chăn bò, vừa phụ bố mẹ làm việc nhà", Thùy Trâm cho hay.

Nhập học đã nửa tháng, Thùy Trâm nói "dự tính khi ổn định, biết đường thì mình sẽ tìm việc ở quán cà phê phụ thêm tiền sinh hoạt".

Thùy Trâm từ năm lớp 10 vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, thi có giải để có tiền thưởng và được ưu tiên nhận học bổng của nhà trường và các tổ chức xã hội để đóng tiền học. 

"Trong 4 năm đại học, tôi hướng tới tấm bằng xuất sắc để kiếm học bổng. Khi ra trường xin về quê làm việc, tiết kiệm và xây nhà lại cho ba mẹ, cho em út đi học thêm các kỹ năng để em có cuộc sống khác tốt hơn", Thùy Trâm bộc bạch.

Trong khi đó, Ngọc Trâm ở nhà tất bật dọn dẹp lại đống lúa, thu gọn sách vở của em gái út để chuẩn bị nhập học. Ngọc Trâm trúng tuyển đợt 1 vào ngành sư phạm yêu thích nhưng quá xa, chi phí tốn kém nên phải chọn ngành khác.

"Dù khó khăn nhưng tôi không có suy nghĩ nghỉ học. Tôi sẽ phấn đấu để có học bổng của trường. Đi học giúp tôi có cơ hội tốt hơn, cố gắng hoàn thành xuất sắc đại học, học chứng chỉ sư phạm và về quê hương dạy học", Ngọc Trâm tự tin. Nữ sinh này khẳng định sẽ đi làm gia sư tiểu học.

Cô Ngô Thùy Yên (chủ nhiệm lớp 11-12, Trường THPT Gio Linh) nhận xét: "Hai bạn chăm chỉ, chịu khó trong học tập, luôn nỗ lực, quyết tâm vươn lên, ý thức học tập, rèn luyện tốt".

Khi biết báo Tuổi Trẻ có học bổng dành cho tân sinh viên, ông Nguyễn Say - trưởng thôn Nhĩ Thượng - khẳng định: "Theo cá nhân tôi là đúng đối tượng.

Trong thôn, điều kiện như nào là tôi biết. Hai vợ chồng lăn lộn với đồng ruộng, làm thêm làm mướn đủ kiểu để nuôi con ăn học. Họ chưa có đất ở, nhà cũng chưa có. Hai cháu cố gắng học hành, hiếu học, học giỏi".

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - 4h, Mùa A Lỷ (10 tuổi) mang chiếc cặp cũ sờn, đi bộ hơn 20 km đến trường; băng qua khe sâu, cậu rảo bước nhanh hơn khi nghĩ về hộp sữa tươi lần đầu có trong bữa ăn bán trú.
1 tháng trước - SVVN - Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Diệu Anh (sinh năm 2002) là hai chị em sinh đôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp tại Học viện Tài chính. Ngọc Anh nổi bật với điểm trung bình toàn khóa 3.92/4.0, vinh dự trở thành Thủ khoa...
1 tháng trước - 7 năm sinh liền 5 đứa con, chị Thủy (SN 1995) cho biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng, không phải do “nhỡ“ hay cố đẻ cho được con trai.
1 tháng trước - Bất chấp sự phản đối của gia đình, cô gái Phú Thọ vẫn quyết cưới chàng trai bị liệt hai chân. Hôn nhân của họ có những điều khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc trọn vẹn.
1 tuần trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.