Hàng ngàn xe 'chôn chân' kéo dài khoảng 5km trên cầu Phú Mỹ ra đến đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP.HCM) vì tai nạn nghiêm trọng 8 xe tông nhau.
Đến 18h30 ngày 8-8, lực lượng chức năng vừa giải tỏa hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 8 xe trên cầu Phú Mỹ. Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai các tài xế bước đầu lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn do xe tải mất thắng đã lao vào các xe còn lại.
Theo ghi nhận, ảnh hưởng của vụ tai nạn liên hoàn, hàng ngàn xe bị "chôn chân" trên cầu Phú Mỹ kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP.HCM) dài khoảng 5km. Các tài xế xe container, xe tải, xe bồn... do chờ quá lâu nên ra khỏi xe hóng mát, chờ giải tỏa hiện trường đi tiếp. Nhiều tài xế do chờ mệt nên chợp mắt ngủ thiếp đi.
Theo tài xế Nông Văn Khiêm (tài xế lái xe bồn) "đứng bánh" trong dòng xe kẹt trên cầu Phú Mỹ, anh đang chạy từ quận 7 sang TP Thủ Đức bất ngờ dòng xe đứng lại. Các xe trên cầu Phú Mỹ đều bị chặn lại do hiện trường vụ tai nạn đã chắn hai làn xe trên cầu.
"Gần 5 tiếng rồi vẫn chưa được đi, chủ hàng chờ hối nãy giờ mà nóng ruột", anh Khiêm chia sẻ.
Còn tài xế Bùi Văn Thuận (35 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho biết xe anh chở hải sản từ miền Tây lên Đồng Nai giao cho khách, đến cầu Phú Mỹ bị "dính" trong dòng xe kẹt do tai nạn.
"Khách nãy giờ hối quá trời, gọi điện liên tục, tôi có nói là xe bị dính trên cầu Phú Mỹ do tai nạn chặn đường nên đi không được, mà quay đầu cũng không xong. Khách hàng nói hải sản tối nay phải có để bán cho khách nhưng giờ không biết phải làm sao luôn", tài xế Thuận bất lực, nói.