ttth247.com

Học sinh TP.HCM mang heo đất, mì, bánh ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ

Học sinh TP.HCM mang heo đất, mì, bánh ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ- Ảnh 1.

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1 tổ chức ủng hộ bà con các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Sáng nay, 12.9, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM đã tập trung ở sân trường, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại sau cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra. Những hình ảnh học sinh ôm heo đất mình tiết kiệm đã lâu tới ủng hộ, hay nhiều em khệ nệ ôm các thùng mì, bánh, sữa, tập vở... tới để ủng hộ những bạn học sinh, bà con vùng bão lũ khiến các thầy cô xúc động.

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết trong buổi sáng nay, nhà trường đã quyên góp được tổng cộng hiện kim là 108.705.000 đồng; hiện vật gồm có 54 thùng mì gói; 185 cuốn tập; 60 bếp gas mini; 208 bình gas mini, 20 hộp bánh quy; nhiều phần sữa và bánh tươi.

"Nhà trường vẫn để thùng quà ủng hộ trên sân khấu và tiếp tục nhận sự ủng hộ, quyên góp cho bà con miền Bắc từ các em học sinh, cha mẹ học sinh tới ngày 16.9. Toàn bộ các phần quà ủng hộ, hiện kim, hiện vật này được bộ phận tiếp nhận của trường (gồm Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội, cha mẹ học sinh) gửi về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Cư Trinh để gửi tặng đồng bào miền Bắc", cô Lê Thanh Hương chia sẻ.

Học sinh TP.HCM mang heo đất, mì, bánh ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ- Ảnh 2.

Các em học sinh, người mang heo đất, người mang tập vở, bánh kẹo, tiền tiết kiệm... ủng hộ cho bà con vùng thiên tai

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trước đó ngày 10.9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã có công văn về việc ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, gửi tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trên địa bàn TP.HCM.

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức lễ phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra năm 2024 vào chiều nay, lúc 15 giờ 30, ngày 12.9, tại trụ sở cơ quan, số 55 Mạc Đĩnh Chi, Q.1. Đây là truyền thống về tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tinh thần "TP.HCM cùng cả nước, vì cả nước".

Học sinh TP.HCM mang heo đất, mì, bánh ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ- Ảnh 3.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh TP.HCM mang heo đất, mì, bánh ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ- Ảnh 4.

Các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường cùng chung sức ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh TP.HCM mang heo đất, mì, bánh ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ- Ảnh 5.

Phụ huynh học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1 có mặt tại buổi ủng hộ, quyên góp các hiện vật, gửi tới bà con miền Bắc bị ảnh hưởng từ bão, lũ

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Hiện nay, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tại nhiều trường học ở TP.HCM, nhiều em học sinh, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh cũng ủng hộ bà con miền Bắc bằng tiền mặt hoặc các nhu yếu phẩm.

Như sáng qua, 11.9, hai em Từ Đăng Nguyên và Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi, học sinh Trường THCS Kiến Thiết, Q.3 đã có mặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM với hai con heo đất trên tay. Đây là những phần tiền hai bạn học sinh tiết kiệm được, là món quà nhỏ gửi tới những bạn học sinh, những bà con đang gặp muôn trùng khó khăn từ bão, lũ, sạt lở đất sau bão số 3 ở miền Bắc.

Hướng về miền Bắc: Lời kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào sau bão số 3

Các em ủng hộ 1.000 đồng hay một chiếc bút chì cũng rất trân trọng

Chiều qua, 11.9, Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã tổ chức lễ phát động ngành giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ đã và đang phải trải qua những ngày đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 3 - cơn bão có cường độ và sức tàn phá được đánh giá là lớn nhất trong nhiều chục năm qua.

"Ngay thời điểm này, khi chúng ta đang ngồi đây thì mưa lớn, ngập lụt, sạt lở vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương; nhiều nơi đang bề bộn trong công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục để sớm ổn định cuộc sống. Thiệt hại cho tới thời điểm này là chưa thể đo đếm được; thời gian để khắc phục cũng chưa thể tính toán được cụ thể...", Bộ trưởng nói.

Học sinh TP.HCM mang heo đất, mì, bánh ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ- Ảnh 6.

Em Từ Đăng Nguyên và Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi, học sinh Trường THCS Kiến Thiết, Q.3 mang heo đất tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, ủng hộ các bạn học sinh, bà con vùng bão lũ miền Bắc

ẢNH: HUẾ XUÂN

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kêu gọi toàn ngành giáo dục, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên, cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành hãy chung tay, góp sức bằng vật chất, tinh thần, bằng sự hỗ trợ, động viên, kết nối để cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ nói chung và với ngành giáo dục các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nói riêng.

"Bất kỳ sự hỗ trợ nào, từ cuốn vở, quyển sách hay bằng tiền mặt, đồ dùng cá nhân… vào thời điểm này đều rất đáng trân trọng. Các hoạt động hỗ trợ có thể gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoặc trực tiếp tới địa phương, trường học, gia đình các giáo viên, học sinh chịu thiệt thòi do bão lũ gây ra", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng lưu ý, ngay sau lễ phát động quyên góp này, việc chuyển hỗ trợ đến tay các đối tượng được hỗ trợ càng nhanh càng tốt. Trong đó, sẽ ưu tiên hỗ trợ con người. Trước hết là dành cho giáo viên và học sinh. Đó là các nhà giáo bị thiệt hại, khó khăn về điều kiện ăn ở, phương tiện đi lại; là các em học sinh nếu không có hỗ trợ không thể đến trường…

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị các sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục tuyên truyền về việc hỗ trợ, đóng góp, kể cả với các em học sinh. Theo Bộ trưởng, dẫu các em ủng hộ 1.000 đồng hay một chiếc bút chì cũng rất cần thiết, bởi đó là tinh thần giáo dục, tinh thần chia sẻ cần phải làm...

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Học sinh ở TP HCM và Hà Nội dành toàn bộ tiền tiết kiệm hoặc chuẩn bị đồ ăn gửi đến vùng bị ảnh hưởng nặng sau bão.
3 tuần trước - Nữ sinh Hoàng Bảo Trân (cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) đã chinh phục thành công học bổng toàn phần của 9 trường đại học trên thế giới bằng bài luận tiếng Anh về sự vận hành của xã hội từ kiến thức hóa - sinh.
1 tháng trước - TP.HCM có 561 trường tiểu học và trường phổ thông nhiều cấp học có cấp tiểu học (bao gồm công lập và ngoài công lập). Bao nhiêu học sinh được học 2 buổi/ngày?
4 ngày trước - Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc (quận 12, TP HCM) cho biết sau khi họp với phụ huynh và nhận được sự đồng thuận, nhà trường có quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường
3 tuần trước - Để quên cặp, cầm nhầm túi, ngủ quên rồi đi nhầm trường… là những tình huống “dở khóc dở cười“ trong ngày đầu tựu trường của học sinh TP HCM.
Xem tin bài khác
9 phút trước - Đó là chia sẻ của ông Luke Turner, giám đốc điều hành Trường song ngữ quốc tế Emasi Nam Long, TP.HCM, về việc tổ chức "Tuần lễ sẻ chia" hướng về vùng bão lũ cho học sinh.
2 giờ trước - Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường thực hiện các giải pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
3 giờ trước - Huân chương Cành cọ hàn lâm ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của TS Phan Thị San Hà trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm CARE, cũng như bồi đắp mối quan hệ giữa Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) và các đối tác Pháp.
4 giờ trước - Ớn lạnh, nổi gai ốc, không dám xem hết hình ảnh, video... là những cảm giác của những người tham gia buổi tập huấn, khi nghe trung tá Bùi Thái Đức, chuyên viên chính Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM điểm lại những vụ bạo hành trẻ em chấn...
4 giờ trước - Nhiều sinh viên có sản phẩm đăng trên báo Tuổi Trẻ, một số sinh viên xuất sắc có tư duy đề tài và hoàn thiện sản phẩm truyền thông như phóng viên.