ttth247.com

Hơn 100 người nước ngoài dọn dẹp cây đổ ở Hà Nội

Arnaud Dubrac đeo găng tay bảo hộ, cầm chổi cùng hàng chục người bắt đầu dọn dẹp đường phố khu vực quận Hoàn Kiếm, chiều 14/9.

Người đàn ông Pháp vừa từ Paris trở về Hà Nội sau bão Yagi. Anh nói bàng hoàng khi thấy phố phường tan hoang. "Không chỉ ở khu quận Tây Hồ tôi đang sống mà khắp nơi la liệt cây cối đổ", Arnaud, 45 tuổi, nói.

Biết Đoàn TNCS quận Hoàn Kiếm có chiến dịch dọn dẹp đường phố chiều 14/9, Arnaud đăng ký tham gia từ mấy hôm trước. Anh nhận nhiệm vụ thu gom cành cây đổ và tập kết lên xe rác.

"Tôi muốn góp sức mình để thành phố đang sống trở nên xinh đẹp hơn, cũng là giúp sức cho lực lượng chức năng của thành phố", Arnaud nói.

Duncan Withers (áo đen) cùng bạn gái (áo kẻ caro) và nhiều người nước ngoài hỗ trợ chuyển cây đổ lên xe rác trên đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chiều 14/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Duncan Withers (áo đen) cùng bạn gái (áo kẻ caro) và nhiều người nước ngoài hỗ trợ chuyển cây đổ lên xe rác trên đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chiều 14/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Duncan Withers, người New Zealand sống ở quận Hoàn Kiếm gần hai năm cũng đăng ký tham gia cùng bạn gái người Việt. Anh rất thích những cây cổ thụ ở Thủ đô.

"Thấy những cây lớn bị gió bão đánh bật gốc nằm trên phố tôi vô cùng xót xa", Duncan nói. Sáng 14/9 anh cùng bạn gái và nhiều người dọn dẹp tại khu vực trước Nhà hát lớn, Vườn hoa Cổ Tân, Vườn hoa Diên Hồng. Buổi chiều, họ đến đường Lý Thái Tổ để thu gom cành cây.

8 năm sống ở Hà Nội, Joanna Chilicka, người Ba Lan, nói lần đầu thấy thành phố tan hoang như thế này. Khi đọc thông tin tuyển tình nguyện viên cho sự kiện dọn dẹp đường phố sau bão, cô và một số bạn người nước ngoài khác đăng ký.

"Khi sống đủ lâu ở Việt Nam tôi mới thấu hiểu được sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người dân mỗi khi gặp khó khăn. Điều này càng thôi thúc tôi và mọi người muốn cống hiến sức mình", Joanna nói.

Cô thừa nhận khá mệt khi phải chặt, thu gom những cành cây lớn nhưng thấy mọi người nhiệt tình, bản thân càng quyết tâm thực hiện.

Joanna Chilicka kéo cành cây lớn bị bão số 3 đánh gãy lên xe rác tại đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chiều 14/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Joanna Chilicka kéo cành cây lớn bị bão số 3 đánh gãy lên xe rác tại đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chiều 14/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Chương trình mà Joanna, Duncan, Arnaud và nhiều người nước ngoài đang tham gia là sự phối hợp của Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm và một công ty kết nối du lịch. Rất đông khách nước ngoài, bao gồm cả người định cư tại thành phố và du khách đã chung tay hành động.

Chị Vũ Thị Thái An, đại diện công ty kết nối du lịch Tubudd - đơn vị lên ý tưởng về hoạt động - cho biết ý định này nảy sinh khi thấy cây đổ ngổn ngang khắp thành phố trong khi lực lượng chức năng và người dân ở khắp các tỉnh thành đang dồn sức lên các tỉnh phía Bắc cứu trợ lũ lụt.

"Khi chưa thể đi hỗ trợ bà con vùng lũ, chúng tôi hy vọng có thể có thể dùng sức mình làm sạch thành phố đang sống", chị Thái An nói.

Sau 24h đăng bài kêu gọi, hơn 200 tình nguyện viên với hơn một nửa là người nước ngoài đã đăng ký. Hoạt động diễn ra trong hai ngày 14 và 15/9 tại nhiều khu vực công cộng của quận Hoàn Kiếm.

Các tình nguyện viên người Việt và người nước ngoài phối hợp cùng lực lượng chức năng thu gom cây đổ trên đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chiều 14/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Các tình nguyện viên người Việt và người nước ngoài phối hợp cùng lực lượng chức năng thu gom cây đổ trên đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chiều 14/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Vô tình gặp nhóm người nước ngoài đang hì hục chặt cây, kéo cành, thu gom rác thải trên đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thanh Mai, 20 tuổi, nói khá xúc động.

"Là một người Việt, tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn những người bạn quốc tế", Mai, người sau đó cũng xắn tay áo vào hỗ trợ nhóm tình nguyện dọn vệ sinh, nói.

Quỳnh Nguyễn

VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết cuộc sống. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tuần trước - 8 tiếng kể từ khi hai cây phượng và xà cừ cổ thụ liên tiếp đổ xuống, đè vào chiếc ôtô đỗ trước cửa nhà, anh Lê Tú, 55 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng.
1 tuần trước - 8 tiếng kể từ khi hai cây phượng và xà cừ cổ thụ liên tiếp đổ xuống, đè vào chiếc ôtô đỗ trước cửa nhà, anh Lê Tú, 55 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng.
3 tuần trước - Họ đã bắt đầu đi dọn rác trên kênh từ tháng 12-2022. Họ đã dọn được hơn 2.000 tấn rác từ 150 dòng kênh ở nhiều tỉnh thành.
1 tháng trước - Hòa Bình- Ngày biết tin Thương yêu người đàn ông một đời vợ, cụt tay chân, cha mẹ cô lập tức gọi về họp gia đình và tuyên bố sẽ từ mặt nếu tiếp tục.
3 tuần trước - Bằng đôi bàn tay khéo léo, sự chăm chút kỳ công của chị Hiếu, sau hai năm, khu vườn rậm rạp cỏ, cây kiểng xù xì, lộn xộn đã được “biến hóa“ thành không gian sum sê, chụp góc nào cũng đẹp mê.
Xem tin bài khác
6 phút trước - Tin tức Khủng hoảng kẹt xe ở TP.HCM; Sôi động mùa phim Việt cuối năm; Dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử... là các thông tin nổi bật bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.9.2024.
7 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.