Ghé tòa soạn Tuổi Trẻ ủng hộ 200 triệu đồng cho bà con bị ảnh hưởng bão lũ, vị giám đốc trẻ trong bộ quần áo còn lấm lem nói tranh thủ về để đi lắp máy lạnh cho khách hàng.
Tính đến trưa 11-9, đã có hơn 1.200 lượt bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ gần 3 tỉ đồng cho bà con vùng bão lũ.
Vị giám đốc trẻ gửi gắm 200 triệu giúp đồng bào miền Bắc
Từ sáng sớm, anh Nguyễn Minh Thọ (34 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ cho đồng bào miền Bắc 200 triệu đồng.
Mấy ngày nay công việc bận rộn nên anh Thọ không chú ý thời sự nhiều, nhưng khi lướt thấy các bản tin cập nhật bão lũcủa Tuổi Trẻ Online vào đêm qua, sáng nay anh Thọ quyết định đến ngay để đóng góp.
Bộ quần áo mặc trên người còn lấm lem vì đang đi lắp máy lạnh, chàng trai trẻ là giám đốc của Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện lạnh Kim Phát ngại ngùng chia sẻ: "Tôi quê Quảng Ngãi, vùng tôi bão lũ nhiều như cơm bữa nên không còn lạ gì cảnh này. Nhưng thấy bà con ngoài đó bị nước vây quanh vẫn cầm lòng không đặng".
Anh Thọ thật thà cho biết phải đến tận tòa soạn Tuổi Trẻ để trao gửi số tiền ủng hộ cho chắc chắn, dù anh có thể chuyển khoản.
"200 triệu đồng dù không phải là số tiền lớn so với thiệt hại của bà con ngoài kia nhưng nếu đặt niềm tin sai chỗ thì tôi cũng buồn lắm.
Tôi lướt Facebook với TikTok thấy tin bão lũ trên kênh của Tuổi Trẻ, hỏi thăm nhiều bạn bè của tôi họ xác nhận đây là kênh chính thống nên tôi quyết định gửi gắm tấm lòng của mình cho quý báo", anh Thọ tâm sự.
"Tôi chỉ hy vọng số tiền mình đóng góp đến đúng nơi cần hỗ trợ", anh giám đốc trẻ gửi gắm ngắn gọn rồi tranh thủ về tiếp tục đi lắp máy lạnh cho khách hàng.
Những bạn đọc giấu tên
Vừa nhâm nhi xong ly cà phê sáng ở nhà với tờ nhật báo Tuổi Trẻ, ông Sơn (74 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) lập tức xách chiếc xe đạp cũ mèm đạp tới tòa soạn Tuổi Trẻ sau khi đọc được bản tin quyên góp cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ ở miền Bắc.
Đạp hơn 3 cây số từ nhà, lên tới nơi ông lấy ra 1 triệu rưỡi tiền để dành để đóng góp và hy vọng người dân miền Bắc sẽ sớm vượt qua cơn lũ dữ.
"Tôi theo dõi lũ ngoài đó mấy ngày nay rồi, nhưng giờ khỏe khỏe mới chạy qua ủng hộ. Xem thấy nước nôi lênh láng mà đau lòng lắm. Người Việt Nam không thương người Việt Nam sao được", ông Sơn tâm sự.
Đồng cảm với những nỗi khổ mà người dân miền Bắc đang gánh chịu, có những bạn đọc thơm thảo tới góp tiền nhưng từ chối để lại thông tin cụ thể vì cho rằng đó là đóng góp nhỏ nhoi so với thiệt hại của bà con miền Bắc.
Như một "bạn đọc 75 tuổi" ở Gò Vấp, bà bảo để "danh tính như vậy là được rồi", cứ thấp thỏm mấy ngày qua. Sáng sớm nay bà mới tranh thủ chạy xe đến để góp cho đồng bào miền Bắc 1 triệu rưỡi.
"Đi buổi sáng cho nó đỡ mưa, chứ tôi lớn tuổi rồi chạy xe không còn được như trước", bà nói ngắn gọn rồi ra về, không muốn để lại thông tin.
Ngoài "nhịp cầu" lớn của Tuổi Trẻ, còn có những "nhịp cầu" khác của những người cha, người con gửi gắm tấm lòng giùm người thân của mình. Như trường hợp của ông Lộc (ngụ Tân Bình) đem 1 triệu đồng của 2 người con là Minh Trang - Minh Anh ủng hộ giúp đỡ người dân vùng bão lũ.