ttth247.com

Kiểm tra lớp mầm non bị tố cắt xén bữa ăn, 'thu 10 chi 1'

Mới đây, một phụ huynh đã lên mạng xã hội tố một cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại Hà Nội cho trẻ ăn như cháo trắng, trong khi thực đơn là cháo chim bồ câu, ăn bún nhưng nước dùng trong như nước lọc… trong khi tiền ăn của học sinh tại đây là 40.000 đồng/ngày.

Thu khoảng 5,6 triệu chỉ gọi thực phẩm 560.000 đồng?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Nguyễn Trà My, quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết con gái chị đang học tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập Bình Minh B, tại số 37A ngõ 460 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo chị My, con gái chị đã học tại đây được khoảng 1,5 năm, thế nhưng từ cuối tháng 7-2024, chị và một số phụ huynh khác mới phát hiện những bữa ăn của con tại trường đạm bạc đến mức "học sinh miền núi cũng phải chào thua".

Cụ thể, chị My cho biết ngày 30-7, con chị chỉ được ăn cháo trắng, trong khi thực đơn ghi là cháo chim bồ câu. Có bữa con ăn bún như ăn với nước lã vì nước trong veo, không thấy có thịt, canh bí thì lõng bõng toàn nước… Trong khi phụ huynh phải đóng tiền ăn cho con là 40.000 đồng/ngày.

"Tổng số học sinh của trường khoảng 140 học sinh, tương tương khoảng 5,6 triệu đồng tiền ăn mỗi ngày, thế nhưng trong thực đơn hôm 30-7 của nhà trường chỉ có 2 lạng lươn, 2 con chim bồ câu, 1,5kg quả su su, còn lại là hành lá, rau mồng tơi và chuối tiêu. Tổng phiếu gọi thực phẩm ngày 30-7 chỉ hơn 560.000 đồng.

Nhìn bữa ăn của các con chỉ là cháo trắng trong khi thực đơn là cháo chim bồ câu, bún như ăn với nước lọc, canh bí loãng tôi vô cùng bức xúc, trẻ em vùng cao cũng không phải ăn uống kham khổ như vậy", chị My bức xúc.

Chị My cho biết thêm trước khi đăng bài viết tố cơ sở mầm non này "cắt xén" bữa ăn của học sinh lên mạng xã hội, chị đã làm việc với nhà trường 3 lần để trao đổi về vấn đề dinh dưỡng của các con nhưng không nhận được sự hợp tác của nhà trường; nhà trường không sẵn sàng minh bạch về nguồn gốc, số lượng và chất lượng thực phẩm.

"Trường không giải thích vì sao các con phải ăn uống đạm bạc như thế, mà còn tự động tăng tiền ăn của học sinh từ 40.000 đồng/ngày lên 50.000 đồng/ngày kể từ tháng 9 với lý do giá thực phẩm leo thang và đảm bảo chất lượng bữa ăn của học sinh. Tôi thực sự không hiểu 1,5 năm con tôi học tại đây đã được ăn những gì?", chị My nói.

UBND phường vào cuộc 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 6-9, bà Nguyễn Thị Tuyết Ngọc - phó chủ tịch UBND phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân - cho biết UBND phường đã nắm được thông tin phản ánh từ phụ huynh liên quan đến các suất ăn của học sinh tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập Bình Minh B.

Theo bà Ngọc, ngay trong sáng nay 6-9, UBND phường Hạ Đình đã có buổi làm việc với cơ sở giáo dục mầm non độc lập Bình Minh B để kiểm tra, xác minh các thông tin phản ánh. Sau khi có báo cáo sự việc sẽ thông tin đến báo chí.

Theo danh sách cơ sở giáo dục mầm non độc lập được cấp phép trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cơ sở giáo dục mầm non độc lập Bình Minh B có tổng số 8 giáo viên, chủ cơ sở là bà Quản Thị Thu Hằng.

Cùng ngày 6-9, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã gọi nhiều cuộc cũng như nhắn tin đến đại diện trường để trao đổi về vụ việc, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.

Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật...

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 ngày trước - Mưa lớn kéo dài liên tục từ tối 17.9 đến cả ngày 18.9 khiến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị ngập úng diện rộng. Bên cạnh đó, các địa phương đều chủ động lên phương án để ứng phó với bão số 4.
1 tuần trước - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa gửi hỗ trợ cho hơn 1.000 đoàn viên, lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sau bão Yagi tại tỉnh Thái Nguyên.
2 tuần trước - Trước ngày khai giảng, Thủ tướng ra chỉ thị tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024-2025, nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng giáo viên.
2 tuần trước - Trước ngày khai giảng năm học mới, thầy và trò nơi tâm chấn động đất Kon Plông (tỉnh Kon Tum) hối hả với công việc chuẩn bị cho buổi khai giảng đông vui, tươm tất.
1 tháng trước - Cuộc đời ông Trần Minh Tùng (54 tuổi, huyện Cần Giờ) đầy những mối duyên với rừng, từ cái tên, người vợ, đến nghề nghiệp mà ông gắn bó.
Xem tin bài khác
28 phút trước - Trong cơn mưa to, cây me cao hơn 10 mét bật gốc, đè nhiều xe máy trên đường Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM).
28 phút trước - Người chồng chạy xe máy chở vợ và con nhỏ đi làm vườn, khi đang băng qua rừng không may bị cây rừng ngã đổ đè trúng khiến cháu bé 2 tuổi tử vong, người vợ bị thương.
43 phút trước - Ngày 19-9, báo Tuổi Trẻ đăng bài 'Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM: Đường rộng gấp 2,5 lần mới xếp đủ số xe đang quản lý', nêu thực tế tình trạng đường sá TP.HCM đang quá tải, kẹt xe và cách giải quyết bài toán nan giải (tạm thời lẫn lâu dài).
43 phút trước - Theo quy định trình tự kiểm tra của Bộ Công Thương, cán bộ quản lý thị trường phải đọc quyết định và giao quyết định cho tài xế trước khi khám xe.
46 phút trước - Liên quan đến những đám mây có màu đỏ lạ trên bầu trời tỉnh Lào Cai, TS TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia nghiên cứu biến đổi khí hậu và thiên tai vừa có chia sẻ khẳng định vấn đề này không liên quan đến vấn đề tâm linh như đồn đoán.