ttth247.com

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phái đoàn Cuba do Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu sang Việt Nam chia buồn và dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba kính viếng".

Trước đó, đại tướng Raul Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel-Bermudez gửi thư, bày tỏ chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam.

"Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là mất mát không thể bù đắp đối với Cuba. Cuba sẽ luôn tưởng nhớ tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng như người anh em vĩ đại, người thúc đẩy không biết mệt mỏi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Quốc hội, hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta", thư có đoạn.

Đoàn Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dẫn đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, ông Hun Sen gửi thư bày tỏ "vô cùng đau buồn".

"Đồng chí Tổng Bí thư đã củng cố tình hữu nghị anh em bền chặt với Campuchia, kiên trì nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm nâng cao sự hợp tác chặt chẽ không chỉ giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta", ông cho hay.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cũng gửi thư chia buồn.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines, Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, Đại diện cấp cao, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell cùng nhiều đoàn ngoại giao nước ngoài đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội trường Thống Nhất TP HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam TP HCM vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ghi sổ tang, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ: "Chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh một con người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường; một nhân cách lớn; một cán bộ Đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ kính yêu".

Ông Nên bày tỏ sẽ "nguyện học tập, noi gương đồng chí và các bậc tiền nhân, thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng TP HCM rực rỡ tên vàng như đồng chí hằng mong ước, chỉ dạy, góp phần cùng cả nước, vì cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, hạnh phúc, cường thịnh".

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên viết sổ tang. Ảnh: TTBC

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên viết sổ tang. Ảnh: TTBC

Nhiều người dân, bạn học cũng đến Nhà tang lễ quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Sơn, giảng viên khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ), cùng các cựu sinh viên lớp Văn khóa 8, đến đưa tiễn học trò, bạn học Nguyễn Phú Trọng.

Ngày nhận hung tin, thầy giáo gọi điện cho các cựu học sinh lớp Văn chia sẻ "Thế là chúng ta vĩnh biệt người bạn thân yêu nhất của cả thầy và trò". Những ngày Tổng Bí thư nằm viện, thầy giáo cập nhật tin tức qua các học trò cũ. Đêm qua thầy ngủ không yên giấc vì thương tiếc cậu học trò hiền lành của khóa học 1963-1967.

Thầy Sơn nhớ những lần hội ngộ, lớp Văn chủ yếu hỏi thăm sức khỏe nhau, nói chuyện xoay quanh chữ "tình", là tình thầy trò, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình người. Trong một lần gặp mặt, thầy Sơn nói: "Anh Trọng ơi, hôm nay về họp lớp, anh nói chữ tình nặng lắm, thầy tặng anh đôi câu đối chữ Hán sưu tầm được Thế gian vạn sự giai bào ảnh/ Thiên kiếp duy dư nhất điểm tình. Nghĩa là trên đời này mọi sự mọi việc cuối cùng rồi chỉ là bọt bèo, ảo ảnh. Nghìn kiếp qua đi, cái còn lại chỉ là cái tình với nhau thôi, tình đời tình người".

Bạn học kể về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bạn học kể về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Video: Anh Phú

Ông Huỳnh Duy Thương, 64 tuổi, từ Khánh Hòa bắt chuyến bay ra Hà Nội với mong muốn thắp nén nhang cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xuống sân bay 5h sáng nay, ông đến phố Lò Đúc, gần Nhà tang lễ quốc gia đợi chờ. "Từ lâu tôi đã dặn lòng mình khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất sẽ ra Hà Nội viếng linh cữu ông. Bây giờ, tôi chỉ mong được vào trong nhà tang lễ thắp nén nhang", ông Thương nói.

Từ hơn 8h, bà Nguyễn Thị Lan, 74 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Thủy sản ở Hà Tĩnh, được người thân đẩy xe lăn đến chờ vào viếng Tổng Bí thư. Do các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc tế đang viếng nên bà Lan xếp hàng chờ. Cũng đoán trước phải đợi lâu, bà đã chuẩn bị sẵn cơm trưa, nước uống và "chờ bằng được vào thắp nén hương lần cuối tiễn Tổng Bí thư về với đất mẹ".

Chưa được tiếp xúc trực tiếp, nhưng với bà Lan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại dấu ấn mạnh mẽ về sự liêm khiết, giản dị, hết lòng xây dựng Đảng. Bà mong các thế hệ về sau sẽ tiếp nối truyền thống, trở thành những "người cộng sản kiên trung".

Bà Nguyễn Thị Lan, 74 tuổi, ngồi xe lăn chờ vào viếng Tổng bí thư. Ảnh: Phạm Dự

Bà Nguyễn Thị Lan, 74 tuổi, ngồi xe lăn chờ vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Phạm Dự

Các ngả phố Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ quanh nhà tang lễ ngày càng đông người dân chờ đợi vào viếng. Họ là cụ già hưu trí, sinh viên, lao động tự do, buôn bán, những người chưa từng gặp mặt Tổng Bí thư, chỉ thấy qua các phương tiện truyền thông, nhưng ấn tượng với cuộc đời bình dị của ông. Khi được hỏi, họ đều nhớ rõ các phát ngôn của ông như: "Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất", "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong phòng chống tham nhũng.

Quanh Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đều có các chốt cảnh sát kiểm soát người ra vào. Người dân đứng thành từng tốp để chờ được vào viếng. Tại mỗi cổng đều có máy quét để quét mã căn cước công dân hoặc QR trên ứng dụng VNeID.

Khoảng 100 tăng ni, phật tử bắt đầu lễ cầu siêu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chùa Quán Sứ

Tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, khoảng 100 phật tử cầu siêu, tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Video: Gia Chính

Tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã xếp hàng chờ vào hội trường viếng ông.

Theo Ban tổ chức, đến hết ngày 24/7 có 300 đoàn với khoảng 15.000 đăng ký viếng. Để tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức, Ban tổ chức cung cấp nước và bữa ăn miễn phí cho những người có nhu cầu. Ban tổ chức cũng bố trí xe điện đưa đón người dân từ trụ sở UBND xã Đông Hội đến điểm tổ chức tang lễ.

Vòng hoa đã được chuẩn bị để luân chuyển; các đoàn chủ động in băng đen gắn lên vòng hoa. Nguyện vọng của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xin được miễn tiền, hoa quả, lễ phúng viếng, chấp điếu của các tổ chức, cá nhân khi đến viếng.

Người dân xếp hàng vào viếng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Ảnh: Nguyễn Đông

Người dân xếp hàng vào viếng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Ảnh: Nguyễn Đông

Hòa cùng dòng người lặng lẽ vào viếng Tổng Bí thư, ông Phạm Quang Thành, 72 tuổi, trú xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết từng công tác ở Trung đoàn 269 Bộ tư lệnh Công binh. Tuổi cao và vừa trở về sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, nhưng hay tin tang lễ của Tổng Bí thư được tổ chức tại quê nhà, ông Thành đã đi xe buýt đến thôn Lại Đà.

"Tôi toại nguyện khi được dâng nén hương đến Tổng Bí thư. Tôi thường xem các phát biểu của ông tại nhiều hội nghị. Ông đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp chung của đất nước, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sự ra đi của ông để lại trong tôi niềm thương tiếc vô bờ", ông Thành chia sẻ.

Dòng người ở Đông Hội xếp hàng vào viếng Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Cả nghìn người xếp hàng chờ đến viếng ở quê nhà Đông Hội.

Chị Phan Thị Hoa, 45 tuổi, trú đường Ngô Tất Tố, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh ra cầu Đông Trù từ khoảng 7h, mặc áo dài đỏ thêu sao vàng năm cánh, đội nón lá, cuốn dải băng tang đen và mang theo ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với dòng chữ "Cả nước nhớ bác. Bác đi du lịch thôi mà". Chị mong muốn như là người chỉ đường để người phương xa biết đường "về nhà bác Trọng".

"Khi nghe tin bác mất, tôi rất ngỡ ngàng vì bác ra đi khi công cuộc phòng chống tham nhũng đang còn dang dở. Những ngày qua tôi dừng hết công việc, dừng buôn bán cửa hàng vải, ngày nào cũng ghé qua nhà bác ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội vì cảm thấy tiếc thương", chị Hoa nói.

Người dân tham dự lễ viếng tại thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh. Ảnh: Nguyễn Đông

Người dân tham dự lễ viếng tại thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh. Ảnh: Nguyễn Đông

Chị Hoa nhớ hình ảnh anh Trường, con Tổng Bí thư, mang nồi cơm điện bị hỏng ra tiệm gần nhà chị sửa. "Tôi không thể nghĩ con của Tổng Bí thư mà sống tiết kiệm như vậy. Nhưng từ đó tôi càng tin chiếc áo bác Trọng mặc mười mấy năm cũng là bình thường. Bác giản dị quá", chị nói.

Theo chị Hoa, bác Trọng luôn dạy cho con cháu phải sống đàng hoàng, tử tế. Ở gần nhà nên chị biết nhiều họ hàng, con cháu không nhờ bác xin việc mà chủ động xin việc làm, chứng minh năng lực của mình.

Một đoàn người mang di ảnh của Tổng Bí thư qua nhà ông. Ảnh:Nguyễn Đông

Một đoàn người mang di ảnh của Tổng Bí thư qua nhà ông. Ảnh: Nguyễn Đông

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tháng trước - Sáng 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực tế kết quả tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024 và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ban Quản lý Lăng) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng...
1 tháng trước - Chiều 26/7, gia đình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Nghĩa trang Mai Dịch, tiễn ông về với đất mẹ.
1 tháng trước - Ban tổ chức lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7 - 19 giờ 30 ngày 25.7 có 1.565 đoàn với khoảng 55.600 lượt người đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
1 tháng trước - Ông Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
1 tháng trước - Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình cảm ơn tình cảm đặc biệt của người dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế đã đến viếng, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Đường nối vào cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong dài 7,6 km, rộng 34 m, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giai đoạn một vào cuối năm nay.
2 giờ trước - TP HCM- Đoạn nối từ Thăng Long tới 18E dẫn ra Cộng Hòa thuộc dự án đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà sẽ thông xe vào tháng 10 giúp giảm ùn tắc khu sân bay.
2 giờ trước - Hàng trăm hộ dân ở TP Quảng Ngãi mỏi mòn trong những ngôi nhà xập xệ suốt 28 năm nhưng không thể sửa chữa vì vướng hàng loạt quy hoạch.
3 giờ trước - Tuyên Quang- Trong lúc đổ bêtông mặt cầu chui dân sinh ở huyện Yên Sơn, giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến một công nhân tử vong, tối 16/9.
3 giờ trước - Sau 4 ngày triển khai tìm kiếm trên diện rộng, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 trong số 8 nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu (nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao, Phú Thọ)