Ngày 25-7, lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Lễ viếng cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh.
Tại Nhà tang lễ quốc gia, trong tiếng nhạc trầm hùng, các đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đi vòng quanh linh cữu để bày tỏ thương tiếc và chia buồn cùng gia quyến.
Nghẹn ngào tiễn biệt trong nước mắt
Đến 17h35 ngày 25-7, ban tổ chức đã sắp xếp để người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia.
Càng về chiều tối, lượng người dân đổ về các tuyến phố quanh nhà tang lễ càng đông. Đến 20h30 dòng người xếp thành nhiều hàng dài trên các con phố dẫn vào khu vực nhà tang lễ như Nguyễn Công Trứ, Trần Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ, Hàn Thuyên, Lò Đúc... Tất cả mọi người đều bày tỏ mong muốn được vào viếng, tiễn biệt Tổng Bí thư.
Là một trong những người được vào Nhà tang lễ quốc gia viếng sớm, chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Từ (Bắc Giang) cho hay bà rất xúc động khi được vào nhà tang lễ bày tỏ lòng thành kính, tri ân tới Tổng Bí thư.
Bà chia sẻ đã rời nhà lúc 4h sáng. "Sau khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, tôi có cảm giác như mất đi một người thân thiết. Bác đã hy sinh cả cuộc đời mình cho nước, cho dân. Vì vậy, tôi quyết tâm phải có mặt tại đây từ sớm để được vào viếng", bà Từ nói trong nước mắt.
Bước ra khỏi Nhà tang lễ quốc gia khi trời đã không còn nhìn tỏ, bà Lưu Thị Liên (59 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm người bạn của mình mắt vẫn ướt lệ.
Cầm chiếc khăn mùi xoa sụt sùi xúc động, bà Liên nói khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần bà đã rất bàng hoàng, cảm giác như mất đi một người thân.
"Ngay từ lúc biết tin Tổng Bí thư qua đời, chúng tôi ngày nào cũng nghe ngóng tin tức về lễ viếng để cùng nhau tham dự. Hôm nay, khi bước vào nhà tang lễ tất cả đoàn đều cúi đầu tỏ lòng thành kính tới Bác và rất xúc động", bà Liên nói.
Dò từng bước ra khỏi nhà tang lễ sau khi vào viếng Tổng Bí thư, Trần Văn Dũng (24 tuổi, sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) bày tỏ rất xúc động khi được vào viếng. Bị khiếm thị từ khi còn nhỏ, Dũng không nhìn rõ mọi vật xung quanh.
Dù đi lại không thuận lợi, nhưng từ 16h Dũng đã có mặt và xếp hàng. "Khi bước vào nhà tang lễ, dù tôi không nhìn rõ tất cả mọi người nhưng có thể cảm nhận được tình cảm xúc động của mọi người dành cho Tổng Bí thư qua những tiếc nấc nghẹn", Dũng chia sẻ.
"Tôi như mất đi người thân"
Chiều muộn, dòng người vẫn nối nhau xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh).
Là thương binh mất đi một chân sau trận đánh ở chiến trường miền Nam, ông Phạm Văn Dĩ (79 tuổi) kể dù nắng gắt nhưng ông vẫn nhắn con đưa đến viếng Tổng Bí thư.
Từ Hà Nam, ông Dĩ lên chuyến xe khách sớm nhất để tới Hà Nội. "Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, tôi đang ở chiến trường, còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, tôi ở đây.
Nhất định tôi phải đến. Hiếm có nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có tài, có đức, liêm khiết, cực kỳ có uy tín với dân với nước như ông. Bản thân tôi rất xúc động nên không thấy mệt", ông Dĩ nói.
Sau đoàn của ông Dĩ không lâu, chị Nguyễn Phương Lan (Hà Đông, Hà Nội) cùng con trai ôm di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đôi mắt đỏ hoe, chực ngấn lệ.
Chị bộc bạch mấy ngày nay, khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần chị cảm thấy bâng khuâng, không thiết tha ăn uống như "mất một người thân trong gia đình".
"Tôi ốm, không đến Nhà tang lễ quốc gia được nên sáng nay quyết định mang di ảnh Tổng Bí thư sang đây để tưởng nhớ về ông", chị Lan nói và cho hay từ ngày Tổng Bí thư từ trần, chị đã lập ban thờ ông tại nhà.
Dẫn đoàn cựu chiến binh ba chiến dịch vào viếng Tổng Bí thư, ông Nguyễn Văn Vỵ (91 tuổi) đi từ huyện Lục Nam, Bắc Giang lên Hà Nội và hội ngộ gần 120 người đến từ 63 tỉnh thành.
Phần đông trong họ từ 70 - 90 tuổi, trải qua ba chiến dịch lớn gồm chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc của thời bình. Khi nghĩ đến hình ảnh Tổng Bí thư làm việc đến phút cuối cùng, dù nằm trên giường bệnh, tôi vô cùng xúc động, vô cùng nhớ thương", ông Vỵ nghẹn ngào nói.