ttth247.com

Mất sạch ký ức 39 năm cuộc đời sau tai nạn

ItalyTỉnh dậy sau vài ngày hôn mê vì tai nạn giao thông, ông Luciano d'Adamo, 63 tuổi, nghĩ mình mới 24, sắp cưới cô người yêu 19 tuổi.

Nhưng ông đã lập tức bị sốc khi một người phụ nữ 58 tuổi xưng là vợ. "Bà ấy gọi tôi là là Luciano. Tôi tự hỏi sao bà ấy lại biết tên mình", ông kể về những ngày đầu tỉnh lại sau vụ tai nạn năm 2019. "Tôi chưa kết hôn nhưng đã đính hôn với cô gái 19 tuổi, chắc chắn không phải người này".

Sau đó, một người đàn ông 35 tuổi xuất hiện, gọi Luciano là bố càng khiến ông sửng sốt. Nhìn vào gương, ông bật khóc không biết mình là ai.

Các bác sĩ kết luận ông trí nhớ của ông Luciano chỉ còn từ năm 24 tuổi trở về trước. Ông không biết gì về đoạn đời gần 40 năm về sau của mình nên dẫn đến cú sốc tinh thần như trên.

5 tháng sau tai nạn, Luciano học cách chấp nhận không thể lấy được ký ức. Khi bình phục, ông xin làm nhân viên bảo trì tại một trường học ở Rome để tìm lại cảm giác bình thường. Tiếp xúc với những đứa trẻ mang lại cho ông một góc nhìn mới và một nguồn vui.

Suốt 5 năm qua, với sự giúp đỡ của các nhà tâm lý học, ông cố gắng xây dựng lại mối quan hệ với gia đình và bạn bè. Luciano liên tục phải giải mã "những điều bí ẩn và kỳ diệu" của thế giới hiện đại. Ông tập làm quen với điện thoại di động, đồng euro và nhiều thứ khác.

Thỉnh thoảng gặp một người chào mình, Luciano đoán đó là một người bạn cũ nên lịch sự giả vờ nhận ra và đáp lại.

Tình cảnh của Luciano d'Adamo thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học trên thế giới. Hoàn cảnh và khả năng thích nghi đáng ngạc nhiên của ông với thực tế xa lạ khiến các chuyên gia mong muốn được nghiên cứu về trường hợp đặc biệt này.

Người gây ra vụ tông xe thay đổi cuộc đời Luciano chưa được xác định.

Nhật Minh (Theo Oddity Central)

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
4 ngày trước - 19 năm trước, bà nhận trông bé gái cả ngày lẫn đêm với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Đến một ngày, mẹ ruột đứa trẻ không đến thăm con... bà bất đắc dĩ một lần nữa “làm mẹ“.
1 tháng trước - Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ngày 10.9, 37 ngôi nhà tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên) trở thành bình địa. Cơn lũ không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều con người mà còn trở thành nỗi ám ảnh cho những người ở lại.
1 tháng trước - Ở tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng (cựu Thanh niên xung phong, sống ở TP.HCM) có một gia tài vô giá. Đó là chiếc áo Thanh niên xung phong kỷ vật và 15 tập nhật ký viết về những kỷ niệm không thể quên.
2 tuần trước - Mars Wrigley là tập đoàn bánh kẹo với nhiều sản phẩm đã gắn bó mật thiết với nhiều thế hệ người Việt và chắc hẳn ai cũng đã từng thưởng thức qua một lần. Với hơn 100 năm phát triển trên toàn cầu, Mars Wrigley đã cho ra đời và đang quản lý...
1 tháng trước - Mới 4 ngày tuổi cha tai nạn giao thông qua đời, một năm rưỡi sau mẹ bệnh mất. Nữ lớn lên không nhớ mặt cha mẹ. Mười mấy năm bà nội nuôi đứa cháu mồ côi Lê Trần Ngọc Nữ (thôn Vân Quật, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Nay Nữ vào...
Xem tin bài khác
3 phút trước - Khi mới về làm dâu, cô gái Lào Cai thường xuyên bị hàng xóm xung quanh và người thân nhà chồng thắc mắc về ý nghĩa cái tên. Dù vậy, cô gái vẫn luôn trân quý vì đó là cái tên mà người bố quá cố đã đặt cho mình.
42 phút trước - Từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ cách đây 20 năm, nhiều năm nay Đào Thị Hằng đã quay lại để tiếp sức cho các tân sinh viên khó khăn. Năm nay Hằng tặng 50 suất học bổng tiếng Anh.
1 giờ trước - Bà Bạch Thị Liên (65 tuổi, TP HCM) đến VNVC tiêm vaccine cúm - thói quen bà duy trì nhiều năm nay, để tránh bệnh trở nặng khi tuổi cao, mắc bệnh nền.
2 giờ trước - 20 giờ tối, trên đường đi làm về, chị Bích thấy một thai phụ chuyển dạ sinh con bên đường liền dừng lại giúp mẹ tròn con vuông.
2 giờ trước - Mới đây, ảnh cưới của hiện tượng mạng “anh chăn bò” Sô Y Tiết đăng tải lên trang cá nhân thu hút về rất nhiều sự chú ý của netizen.