ttth247.com

Nữ thợ điện giúp thai phụ người Mông vượt cạn bên đường

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ thợ điện giúp thai phụ sinh con ngay bên đường nhận tới hơn 3 triệu lượt xem, hơn 73.000 lượt tương tác và 2.700 lượt bình luận. Ai nấy đều xúc động và gửi lời cảm ơn nữ công nhân ngành điện đã giúp người phụ nữ vượt cạn thành công.

Nữ thợ điện giúp thai phụ người Mông vượt cạn bên đường- Ảnh 1.

Chị Bích đỡ đẻ giúp thai phụ người Mông vượt cạn thành công

ẢNH: NVCC

"Ai thấy cảnh đó cũng giúp đỡ như tôi thôi"

"Bà đỡ" đặc biệt nói trên là chị Hoàng Thị Bích (34 tuổi), công nhân Điện lực Đồng Văn (Hà Giang).

Hôm đó, trở về nhà sau khi đi chốt chỉ số công tơ phục vụ cho việc thay đổi giá bán điện, chị Bích gặp một thai phụ người Mông ngồi bên đường ở ngã ba Lũng Pù, H.Mèo Vạc, Hà Giang. Theo bản năng của một người mẹ, chị Bích đoán người này sắp sinh vì có biểu hiện đau quặn. Do không biết tiếng Mông, nữ thợ điện giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu và nhờ người đi đường dịch giúp. Sau đó, chị Bích lót vội chiếc áo xuống đường và dặn người phụ nữ nằm xuống, tay xoa bụng thai phụ, miệng liên tục động viên, hướng dẫn chị này vượt cạn dưới ánh đèn xe máy và đèn flash của điện thoại.

"Tôi đoán người phụ nữ làm việc nhiều nên đẻ cũng rất nhanh. Khi bố bé trực tiếp cắt rốn, tôi chạy đến cửa hàng gần đó xin chăn bông, khăn quấn đầu để chạy về quấn cho em bé", chị Bích nhớ lại.

Nữ thợ điện giúp thai phụ người Mông vượt cạn bên đường- Ảnh 2.

Chị Bích công tác trong ngành điện lực được hơn 12 năm

ẢNH: NVCC

Bé trai chào đời nặng khoảng 3 kg trong niềm vui sướng vỡ òa của cha mẹ và những người xung quanh. Chị Bích dặn cặp vợ chồng lên bệnh viện để đội ngũ y tế chăm sóc, nhưng quãng đường xa, cả hai lại không có tiền nên quyết định đến nhà văn hóa thôn nghỉ tạm. Trước đó, thai phụ đã đau đẻ một ngày nhưng vẫn ở nhà, không đến cơ sở y tế. Do không hiểu tiếng họ nói nên chị Bích không hỏi được nhiều thông tin về cặp vợ chồng.

"Lúc đó ở xóm nhiều người đã tắt đèn đi ngủ, ít người ở ngoài đường. Ai thấy cảnh đó đều sẽ dừng lại giúp đỡ, không riêng gì bản thân tôi. Tôi cũng là một người mẹ nên không thể phóng xe rời đi khi biết thai phụ sắp sinh bên đường. Tôi xúc động khi thai phụ vượt cạn thành công, chào đón em bé ra đời trong vòng tay yêu thương của gia đình", nữ thợ điện trải lòng.

Trước khi cùng chồng về nhà văn hóa thôn, người mẹ gắng gượng dậy ngỏ lời cảm ơn đến chị Bích. Nữ thợ điện cho biết đang hỏi thông tin địa chỉ của cặp vợ chồng để đến tặng cho bé ít bỉm, sữa.

Chị Bích có một bé trai 4 tuổi, chồng công tác trong ngành công an. "Tôi cũng đang định xin ý kiến của cặp vợ chồng và chính quyền địa phương xin bé trai làm con nuôi hoặc đỡ đầu cho bé nhưng không biết mọi người có đồng ý không", chị Bích bày tỏ.

Hành động tuyệt đẹp

Chị Bích công tác trong ngành điện được hơn 12 năm. Năm 2011, sau khi ra trường cô gái trẻ lúc đó viết đơn xung phong lên vùng cao làm việc với suy nghĩ "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?". Giữ chức vụ tại bộ phận kinh doanh dịch vụ, công việc bận rộn từ sáng đến tối nhưng chị luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Nữ thợ điện giúp thai phụ người Mông vượt cạn bên đường- Ảnh 3.

Nữ thợ điện thường xuyên giúp đỡ người dân

ẢNH: NVCC

Thường xuyên đến các bản làng, chị Bích gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cách đây không lâu, chị chứng kiến một cặp vợ chồng đẻ nhiều nên con bị suy dinh dưỡng, còi cọc. Lúc đó trong ví chỉ có 645.000 đồng, chị lấy 600.000 đồng trao cho gia đình, chỉ giữ lại 45.000 đồng đổ xăng về nhà.

Ông Nguyễn Ngọc Phan, Giám đốc Điện lực Đồng Văn, đánh giá cao hành động đẹp của nữ thợ điện. "Chúng tôi kịp thời động viên khen thưởng và lan tỏa câu chuyện nhân văn trên tới toàn thể cán bộ công nhân viên đơn vị. Chị Bích là nhân viên gương mẫu, giỏi việc nước đảm việc nhà. Có chồng công tác trong lực lượng vũ trang, một mình chị Bích vừa quán xuyến gia đình, chăm sóc con nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Phan thông tin.

Ngày 23.10, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng có quyết định khen thưởng chị Bích vì hành động cao đẹp giúp đỡ người dân.

Nữ thợ điện giúp thai phụ người Mông vượt cạn bên đường- Ảnh 4.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
5 ngày trước - 'Phải biết chăm sóc gia đình, phải biết nuôi dạy con, phải xinh đẹp, phải biết làm kinh tế, phải có sự nghiệp giỏi…', giữa muôn vàn mong muốn từ gia đình, xã hội như thế khiến nhiều chị em cảm thấy 'bị mắc kẹt'. Con đường nào cho chị em...
1 tuần trước - Việc “lên đỉnh” của chị em trong chuyện phòng the không phải là vấn đề đơn giản. Đôi khi, có những rắc rối tưởng như rất nhỏ cũng ảnh hưởng nhiều chất lượng của chuyện gối chăn, phổ biến nhất là những lý do được nêu ra dưới đây.
1 tháng trước - Có một người con chuyển giới, bà Hạnh từng đau khổ nhưng rồi lại thấy may mắn. Bởi bà có thêm một cô con gái để yêu thương và được yêu thương.
1 tháng trước - Tôi không phải là đứa con dâu bất hiếu nhưng lời đề nghị của chồng thực sự khiến tôi bất ngờ và không thể chấp nhận ngay được.
1 tháng trước - Ngày 11-9, những đoàn xe chở quà của bà con các tỉnh Tây Nguyên đã lên đường ra với đồng bào ngoài Bắc. Tại các điểm tiếp nhận, dòng người vẫn lũ lượt kéo tới đóng góp tiền, hàng hóa ủng hộ.
Xem tin bài khác
37 phút trước - Từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ cách đây 20 năm, nhiều năm nay Đào Thị Hằng đã quay lại để tiếp sức cho các tân sinh viên khó khăn. Năm nay Hằng tặng 50 suất học bổng tiếng Anh.
1 giờ trước - Bà Bạch Thị Liên (65 tuổi, TP HCM) đến VNVC tiêm vaccine cúm - thói quen bà duy trì nhiều năm nay, để tránh bệnh trở nặng khi tuổi cao, mắc bệnh nền.
2 giờ trước - Mới đây, ảnh cưới của hiện tượng mạng “anh chăn bò” Sô Y Tiết đăng tải lên trang cá nhân thu hút về rất nhiều sự chú ý của netizen.
2 giờ trước - Cãi nhau với bạn gái rồi phóng nhanh vượt ẩu, chàng trai cướp đi sinh mạng của một nhà 3 người, khiến dư luận phẫn nộ.
2 giờ trước - Italy- Tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê vì tai nạn giao thông, ông Luciano d'Adamo, 63 tuổi, nghĩ mình mới 24, sắp cưới cô người yêu 19 tuổi.