ttth247.com

'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'

Chiều 10.9, nước lũ trên sông Cầu tiếp tục rút bớt nhưng TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên) lại gặp mưa lớn kéo dài. Trong cơn mưa, công tác cứu nạn, cứu hộ và giúp đỡ người dân nhiều phường bị ngập lụt trên địa bàn TP.Thái Nguyên tiếp tục được lực lượng chức năng triển khai.

'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 1.

Dù nước lũ có dấu hiệu rút nhưng nhiều khu vực tại TP.Thái Nguyên vẫn ngập rất sâu

Là bảo vệ dân phố, được giao nhiệm vụ túc trực ở đường Dương Tự Minh để cảnh báo người dân không đi vào vùng ngập sâu, cũng như hỗ trợ công tác vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con trong vùng cô lập, ông Lê Duy Viễn (59 tuổi, trú P.Quang Vinh, TP.Thái Nguyên) cho biết, đường Dương Minh Tự đi qua địa bàn 3 phường Tân Long, Quán Triều và Quang Vinh. Đoạn đường này bị chia cắt do nước lũ, có khúc ngập sâu hơn 1 m.

'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 2.

Làm nhiệm vụ mà lòng ông Viễn luôn đau đáu cho gia đình con gái đang ở trong vùng lũ

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo ông Viễn, cách đây 2 ngày, nước sông Cầu bắt đầu có dấu hiệu dâng cao. Đỉnh điểm vào 3 giờ ngày 10.9, nước tràn về khiến nhiều khu vực trên địa bàn "chìm trong biển nước". Đến trưa 10.9, nước bắt đầu rút nhưng vẫn còn nhiều người dân trên địa bàn P.Quang Vinh bị cô lập trong nhà.

"Sốt ruột lắm, nước ngập suốt từ hôm kia (8.9) đến giờ. Từ tối qua, tôi trực trong kia nhưng gọi cho con gái không được vì sóng bị ngắt hết. Mình phục vụ dân được nhưng không biết con mình thế nào. Dưới đó nước ngập đến đầu người còn đường đi lối lại thì bé nên ca nô to không tiếp cận được. Trên P.Quán Triều cũng không thể xuống P.Quang Vinh tiếp tế vì không có phương tiện. Chỉ ở dưới đó mới có thể tiếp tế cho dưới đó", ông Viễn nói.

'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 3.

Nhiều người nóng lòng trở về nhà khi hay tin nước rút, khuôn mặt mang vẻ suy tư

ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Hay tin nước bắt đầu rút, bà Tô Thị Loan (70 tuổi, trú P.Quán Triều) tức tốc cùng con dâu về nhà để nắm tình hình. Trong lúc đợi xuồng, bà Loan kể nhà bà gần sông Cầu nên bị ngập đầu tiên, sâu nhất và cảm nhận rõ nhất sự khủng khiếp của đợt lũ này.

"Ngày 9.9, khoảng hơn 22 giờ lúc gia đình tôi đang chạy tài sản thì lực lượng chức năng đến gọi cửa đi sơ tán. Sau đó vợ chồng tôi, con dâu cùng 4 cháu nhỏ được đưa bằng thuyền ra nơi an toàn rồi lên tận P.Cam Giá (TP.Thái Nguyên) cách nhà khoảng 10 km để ở trọ. Lúc đi vội còn không kịp cầm theo đồ đạc gì, quần áo còn phải đi mượn", bà Loan kể lại.

'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 4.

Người dân nơi đây cho hay mấy chục năm nay chưa thấy trận lũ nào lớn như vậy

ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Theo bà Loan, bà ở đây từ năm 1970 đến nay nhưng chưa từng thấy trận lũ nào lớn như vậy. Những năm 1971, 1982… có ngập lụt nhưng chỉ bị nhẹ, lội nước lõm bõm và từ khi Thủy điện Hòa Bình đi vào hoạt động thì lụt lội ít hơn.

Khi chính quyền cảnh báo, gia đình bà Loan đã chủ động kê kích tài sản, nhưng chỉ nghĩ ngập như những năm trước nên kê tài sản lên cao hơn 1 m. Tuy nhiên từ chiều 9.9 nước bắt đầu ngập, sau đó dâng nhanh, mọi đồ đạc nổi lềnh bềnh, đồ điện hỏng hết. "Nhà tôi cũng có sự chuẩn bị nhưng nước dâng nhanh tủ lạnh các thứ nổi lềnh phềnh coi như hỏng hết, quá kinh khủng", bà Loan nói.

Thái Nguyên trong lũ lịch sử: Trắng đêm đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn

Đến 16 giờ 30 ngày 10.9, mưa vẫn không ngớt, lực lượng chức năng đang nỗ lực hỗ trợ nhân dân di chuyển cũng như cấp phát nhu yếu phẩm, đảm bảo không để ai bị đói, khát.

'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 5.
'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 6.
'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 7.

Lực lượng chức năng túc trực giúp đỡ người dân sơ tán, đi lại và vận chuyển nhu yếu phẩm

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 8.
'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 9.
'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 10.

Lực lượng quân đội bế trẻ em từ thuyền vào nơi an toàn

ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 11.
'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 12.
'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 13.

Nhu yếu phẩm liên tục được đưa vào vùng lũ

ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 14.
'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 15.
'Mình phục vụ dân nhưng không biết con mình đang thế nào'- Ảnh 16.

Những chuyến đò đầy ắp yêu thương

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Theo dõi chương trình "Anh trai say hi", cộng đồng mạng đã tỏ ra thích thú khi tài khoản phụ vốn được giấu kín của các thần tượng lần lượt được các "anh trai" bật mí trên sóng. Cùng với đó, các bạn trẻ tiết lộ, không chỉ có những người...
2 tuần trước - Trên chuyến xe xuất phát lúc 4 giờ 30 từ Đà Nẵng lên Trà Dơn (H.Nam Trà My, Quảng Nam), tôi hỏi Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau, đây là điểm trường thứ mấy các bạn chung tay xây dựng? Nam cười nói gói gọn: "15 điểm trường...
6 ngày trước - Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ngày 10.9, 37 ngôi nhà tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên) trở thành bình địa. Cơn lũ không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều con người mà còn trở thành nỗi ám ảnh cho những người ở lại.
1 tuần trước - Không chỉ dùng nhà riêng giúp đỡ người cần tránh siêu bão Yagi, vợ chồng ở Hà Nội còn sẵn sàng bỏ tiền thuê taxi cho mọi người đến trú tại nhà mình.
1 tháng trước - Khi mặt trời xuống núi, cũng là lúc ngôi làng biệt lập nằm sâu trong cánh rừng già ở huyện vùng cao Quảng Nam bừng sáng. Ánh sáng ấy mang đậm dấu ấn sức trẻ, cùng với hy vọng về một cuộc sống no đủ của đồng bào Cơ Tu.
Xem tin bài khác
42 phút trước - Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.
47 phút trước - Phùng Khánh Duyên, sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vừa trở thành thủ khoa đồ án tốt nghiệp, lấy ý tưởng từ cánh đồng muối ở tỉnh Ninh Thuận.
1 giờ trước - TRUNG QUỐC - Người đàn ông dũng cảm cầm chiếc muôi lớn, chạy ra phố cứu cô gái đang bị tấn công giữa đường.
1 giờ trước - Tin tức Khủng hoảng kẹt xe ở TP.HCM; Sôi động mùa phim Việt cuối năm; Dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử... là các thông tin nổi bật bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.9.2024.
9 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.