ttth247.com

4 thói quen hàng ngày rút cạn ví tiền của bạn

Chi tiêu không ghi chép, mỗi ngày đều uống một ly trà sữa... là các thói quen tiêu xài khiến bạn bị rỗng ví nhanh chóng.

Ảnh: Pinterest

Ảnh: Pinterest

1. Không biết mỗi ngày đã tiêu bao nhiêu tiền

Thay vì mua sắm một cách mất kiểm soát và sau đó phải tự hỏi: "Tôi không biết mình đã tiêu tiền vào đâu" , tốt hơn bạn nên học quản lý chi tiêu.

Mục đích chính của việc ghi chép là để hiểu tình hình tài chính. Bạn có thể xem lại mức tiêu dùng hoặc chi tiêu nhất định bất cứ lúc nào. Khi đã biết rõ mình tiêu bao nhiêu tiền mỗi ngày, nhu cầu và mong muốn của mình là gì, bạn sẽ không còn phung phí tiền bạc. Điều này giúp bạn lên kế hoạch tài chính cá nhân và tránh tiêu dùng mù quáng.

2. Một ly trà sữa, cà phê... mỗi ngày

Ảnh: Pinterest

Ảnh: Pinterest

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng giá mỗi cốc trà sữa, cà phê, nước ngọt không đắt lắm. Nhưng nếu không uống một cốc mỗi ngày, bạn thực sự có thể tiết kiệm được kha khá. Những món đồ uống này không cần thiết và không bắt buộc phải mua mỗi ngày.

Hãy giảm tần suất mua đồ uống bên ngoài và mang nước đun sôi để nguội mỗi khi ra ngoài. Chỉ cần bạn tiết kiệm từ từ theo cách này, bạn có thể tích lũy được không ít.

Cuốn sách quản lý tài chính có tên Đừng vội ăn kẹo dẻo đề xuất quan niệm về sự hài lòng chậm trễ. Tác giả lấy ví dụ, nếu hôm nay bạn không ăn một viên kẹo dẻo, ngày mai bạn sẽ có hai đồng. Nếu tiếp tục không ăn, ngày mốt bạn sẽ có 4 đồng. Tương tự như vậy, nếu bạn uống ít hơn một tách cà phê mua ngoài mỗi ngày, con số tích lũy trong vài năm tới sẽ rất đáng kể.

3. Mua quá nhiều thứ trong mỗi đợt giảm giá

Mỗi khi có đợt ưu đãi trong thời gian giới hạn, nhiều cô gái sẽ rút ví mua sắm vì tâm lý sợ bỏ lỡ. Họ thường mua thêm những thứ mình không cần, không theo kế hoạch, đơn giản vì chúng đang được giảm giá. Nhiều người còn mua các mặt hàng trùng nhau, dẫn tới dùng không kịp, món đồ hết hạn sử dụng và phải vứt đi.

Do đó, bạn nên tỉnh táo mỗi khi có đợt sale. Nếu không muốn lãng phí tiền bạc, hãy mua những thứ bạn cần ngay bây giờ.

4. Thường xuyên ăn ngoài

Cách dễ nhất để giảm chi tiêu là hạn chế đi ăn ngoài. Nếu không, hãy đặt ra ngân sách ăn ngoài hàng tháng cho mình. Khi giảm số lần đi ăn ngoài, bạn thực sự có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tờ Forbes từng viết: "Khi chúng ta thường xuyên đi ăn hàng, chi phí sẽ tăng giống như vòng eo. Ngược lại, nấu ăn ở nhà rẻ hơn nhiều so với việc đi ăn ngoài nhà hàng, bớt tốn kém đáng kể".

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - 1. Trong thời đại chúng ta đang sống, có lẽ nhiều người đã suy nghĩ về "hiệu ứng cánh bướm" (butterfly effect).
1 tháng trước - Có nhiều nhận định cho rằng con gái sau chia tay sẽ đẹp hơn. Những lý do được đưa ra như: vì kết thúc được những đau khổ; vì có thời gian yêu thương bản thân hơn hay thậm chí là vì muốn bạn trai cũ sẽ nuối tiếc vì đã rời xa mình... Nhưng...
1 tháng trước - Khác với các quán cà phê khác tốn rất nhiều kinh phí để mua đồ trang trí, Mai Quang Tiến (29 tuổi), ngụ ở tỉnh Tây Ninh, tiết kiệm được một khoản kha khá nhờ đôi bàn tay khéo léo của mình. Anh tự tay làm ra những món đồ độc đáo như mô...
1 tháng trước - Nguyễn Khánh Trang (26 tuổi) quê ở tỉnh Bình Thuận du lịch 30 ngày ở 2 quốc gia Kazakhstan và Kyrgyzstan (Trung Á) chỉ với 24 triệu đồng.
3 tuần trước - Nghiên cứu ghi nhận thói quen sinh hoạt của người ở Vùng xanh (có nhiều người sống thọ) như Okinawa (Nhật Bản) và Loma Linda (California., Mỹ) có nhiều điểm chung.
Xem tin bài khác
7 phút trước - Bằng đôi bàn tay khéo léo, chàng trai Tây Ninh đã “hô biến” các chất liệu tự nhiên, quen thuộc như tre, trúc, gáo dừa thành những món đồ trang trí thủ công có một không hai.
13 phút trước - Sinh ra trong gia đình không ai học ĐH, anh Dư Hoàng Khang (27 tuổi, quê Sóc Trăng) trở thành du học sinh bậc thạc sĩ ngành quản trị truyền thông với chương trình 2 năm tại University of Wroclaw (Ba Lan). Anh cũng đang tham gia kỳ học...
1 giờ trước - Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
1 giờ trước - Vào giảng đường ĐH là cách để cô học trò mồ côi nghèo ở vùng quê xứ Quảng tự cứu lấy cuộc đời mình. Nhưng, ngoài ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bích Tiên chẳng có gì trong tay. Không cha mẹ, nhà cửa cũng không có khiến em như cánh chim non...
1 giờ trước - Quảng Nam- 12 năm qua, khoảnh khắc ám ảnh nhất của Huệ An là ngồi nhìn mẹ lăn lộn với những cơn đau trên chiếc chiếu rách dưới gầm cầu, ven sông Sài Gòn.