ttth247.com

Mùa gắn kết, đong đầy yêu thương

Sáu tháng cuối năm không chỉ là cơ hội để Doanh nghiệp, Cá nhân tạo đột phá, bứt tốc kinh doanh, mà còn là khoảng thời gian tập trung nhiều ngày lễ, dịp đặc biệt để "gắn kết" các mối quan hệ - từ đó cùng nhau khai mở & kiến tạo nên những giá trị mới.

Mùa Gắn kết - Mùa của sự cộng hưởng yêu thương

Nửa cuối năm luôn là bản giao hưởng của những cảm xúc, quy tụ nhiều dịp lễ quan trọng của người Việt: từ mùa Vu Lan báo hiếu, "Tết đoàn viên" Trung thu, Ngày tôn vinh Phụ nữ Việt - 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 và cả mùa lễ hội "phương Tây" từ lễ Halloween, Lễ Tạ ơn, Giáng sinh, Tết Dương lịch. Có thể thấy, dù là nền văn hoá phương Đông hay phương Tây, cuối năm luôn là thời điểm đặc biệt để chúng ta sống chậm lại, sẻ chia nhiều hơn để trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân yêu.

Đăng ký gói bảo hiểm cho bố mẹ như món quà, chị Hằng (25 tuổi), ngụ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ cả năm đi làm xa nhà, những cuộc điện thoại hỏi thăm dần thưa. Đôi khi, chỉ những tranh cãi về chi phí chăm sóc sức khoẻ mà chị chi hàng tháng cho bố mẹ cũng làm cho câu chuyện trở nên căng thẳng và khó lòng tiếp tục. "Với tôi không hạnh phúc nào hơn cha mẹ khoẻ mạnh, sống an vui tuổi già với con cháu. Mọi khi tôi thường hay mua sữa, thuốc bổ, thực phẩm chức năng gửi về quê. Lần nào cha mẹ cũng sẽ than phiền về sự phung phí của tôi, rồi những cuộc tranh luận, cãi vã cứ thế không ngưng nghỉ. Lần này, tôi quyết định thay đổi. Đầu tư sản phẩm bảo hiểm cho anh chị nhà. Tôi mong cha mẹ được hưởng dịch vụ y tế tốt nhất mà không cần ái ngại về chi phí chỉ vì không muốn thêm áp lực cho con cái. Tôi đang háo hức đợi Tết Trung thu sẽ xin nghỉ phép, về thăm nhà và tận tay gửi cha mẹ món quà này." - chị Hằng chia sẻ.

Khác với chị Hằng, Anh Sơn (38 tuổi) làm việc tại Tập đoàn H.S – Hồ Chí Minh, lựa chọn dịp này để thể hiện lòng biết ơn với giáo viên chủ nhiệm cấp 03 trước đây của mình.

Mùa gắn kết, đong đầy yêu thương- Ảnh 1.

Anh chia sẻ "Sắp tới là 20 năm ngày ra trường, tôi được các bạn tin tưởng giao nhiệm vụ lựa chọn quà cho cô chủ nhiệm cũ. Biết tin Cô đang ấp ủ thành lập Quỹ khuyến học để hỗ trợ tài chính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Trường, tôi & các bạn quyết định mở tặng cô một cuốn sổ tiết kiệm. Số tiền tuy không nhiều nhưng là tình cảm cũng là sự ủng hộ của chúng tôi với những ấp ủ của chủ nhiệm lớp mình để đáp lại sự ủng hộ, tin tưởng mà Cô đã dành cho chúng tôi 20 năm trước. Món quà không chỉ giúp Cô thực hiện mong ước của mình mà còn giúp các thế hệ học sinh trường tôi có cơ hội gắn kết với nhau hơn.

Cũng nhờ có Sổ tiết kiệm, "ngân sách hoạt động" của Quỹ khuyến học cũng được "gia tăng" đáng kể hàng tháng nhờ số lãi được cộng thêm định kỳ. Không những vậy, chúng tôi có thể dễ dàng đóng góp thêm vào Quỹ nhờ các tiện ích gia tăng mà Vietbank cung cấp. Đồng thời, Vietbank cũng trở thành "nhà tài trợ" của Cô giáo chúng tô khi đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mùa tựu trường năm nay.

Còn rất nhiều những câu chuyện cảm động trong mùa cuối năm mà Vietbank tạm đặt tên là "Mùa Gắn kết". Mùa của những tình thân mà ở đó nỗi lòng khó giãi bày với nhau. Mùa của những nhớ thương & hoài niệm về một thời áo trắng nhưng cũng là sự mong ước được đền đáp công ơn dạy dỗ của "người cha, người mẹ thứ hai". Mùa của những câu chuyện về những người phụ nữ Việt Nam "giỏi việc nước, đảm việc nhà" - luôn lặng lẽ hy sinh & cống hiến cho những thành tựu của gia đình, tổ chức. 

Chị Hằng, anh Sơn và nhiều Khách hàng khác đều tin tưởng lựa chọn & sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) như một món quà trao gửi yêu thương đến những người thương quý. Bởi lẽ, các giải pháp tài chính được Vietbank "may đo" theo nhu cầu thực tế của khách hàng.

‘Mùa Gắn kết  cùng Vietbank đong đầy yêu thương"

‘Mùa Gắn kết’ là thông điệp mà Vietbank sử dụng xuyên suốt, từ hoạt động khuyến mãi đến chương trình cộng đồng, tri ân trong 06 tháng cuối năm. Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank) không chỉ mong muốn đem lại những giải pháp tài chính tối ưu, phù hợp với yêu cầu và điều kiện của từng Khách hàng mà còn hy vọng trở thành cầu nối để gắn kết yêu thương từ cá nhân đến cá nhân, từ tổ chức đến cộng đồng.

Khởi động chuỗi sự kiện "Mùa Gắn kết", Vietbank đã tham dự chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc màu da cam / Dioxin". Đây là năm thứ 2 liên tiếp Vietbank đồng hành cùng Hội Nạn nhân chất độc màu da cam trong hoạt động thường niên này. Đại diện Công đoàn Vietbank chia sẻ "Vietbank luôn dành nhiều sự quan tâm & chăm sóc cho cộng đồng - đặc biệt là cộng đồng những người yếu thế trong xã hội. Với sự đồng hành xuyên suốt, chúng tôi mong muốn "gắn kết" Cán bộ Nhân viên, Khách hàng, Đối tác của mình với những nạn nhân của cuộc chiến khốc liệt đã qua - cuộc chiến đem đến cho thế hệ chúng ta nền hoà bình, độc lập nhưng cũng để lại nhiều thiệt thòi, mất mát, đau thương. Chúng tôi mong được góp một phần tiếng nói của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín - Vietbank để lan toả thông điệp: "Xin đừng quên họ - Dù bạn có là ai, bạn có chỗ đứng như thế nào trong xã hội, sự đóng góp của bạn với nạn nhân chất độc da cam cũng đem lại cho họ niềm tin lớn trong cuộc sống."

Mùa gắn kết, đong đầy yêu thương- Ảnh 2.

Vietbank đồng hành cùng chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc màu da cam / Dioxin"

Theo chia sẻ của Đại diện Ngân hàng, Vietbank cũng sẽ sớm ra mắt các chương trình khuyến mãi, hoạt động địa phương, hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội xuyên suốt trong chuỗi chiến dịch "Mùa Gắn kết" từ nay đến hết 2024. Các chương trình khuyến mãi sẽ được xây dựng và phát triển trên nhiều nền tảng, sản phẩm khác nhau - không chỉ tập trung trên nền tảng Digital / Online. Theo Ngân hàng, vẫn có nhiều tỉnh thành ở đó Khách hàng ưu tiên lựa chọn hình thức giao dịch tài chính, giao dịch Ngân hàng truyền thống. Do đó, các chương trình, sản phẩm cũng sẽ được phát triển theo nhu cầu & thực tế của thị trường, đảm bảo mỗi Khách hàng đến với Vietbank đều sẽ được chăm sóc & đối xử theo tiêu chuẩn tốt nhất mà Ngân hàng có thể đáp ứng.

Source: cafebiz.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Sự việc hàng trăm con bò sữa chết bất thường sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục tại tỉnh Lâm Đồng đã gây ra làn sóng lo ngại trong cộng đồng chăn nuôi về độ an toàn của vắc xin.
1 tháng trước - Đằng sau hậu trường, việc bổ nhiệm CEO mới là đỉnh điểm của nhiều tháng lo lắng bên trong nội bộ về định hướng và lãnh đạo của Starbucks.
1 tháng trước - Luôn giữ nụ cười hiền trên gương mặt vất vả in hằn những nếp nhăn, người đàn ông gần 60 tuổi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng cũng quan trọng nhất trong cuộc đời bươn chải mấy chục năm của mình. Đó là khi Covid-19 ập tới cùng...
1 tháng trước - Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ đầu tháng 8, đồng thời lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ở mức thấp và tín dụng khởi sắc là những yếu tố thúc đẩy bất động sản bước vào chu kỳ mới.
3 tuần trước - Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đạt 24.621 tỷ đồng doanh thu thuần 7 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế 1.218 tỷ đồng.
Xem tin bài khác
7 phút trước - Tập đoàn của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có quy mô hàng trăm công ty, trị giá nhiều tỷ USD, là ông lớn trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và sân golf tại Mỹ nhưng cũng thăng trầm theo con đường chính trị của ông Trump.
7 phút trước - Bánh trung thu trên thị trường Hà Nội đang được bán với giá cao ngất ngưởng, nhưng chỉ sau rằm tháng 8, các loại bánh nướng, bánh dẻo đều giảm giá 'sập sàn' từ 50 - 70%.
19 phút trước - Sau hơn nửa thế kỷ biệt tăm, loài vật được cho là đã biến mất bất ngờ xuất hiện trong ống kính của một nhiếp ảnh gia.
1 giờ trước - Sau trận bão Yagi, nhiều nơi ở miền Bắc chìm trong nước lũ, mất mát. Nước sông Hồng dâng cao trên mức báo động 2, nhấn chìm bãi giữa và nhiều khu vực 2 bên bờ tả và hữu. Điều này khiến nhiều người không khỏi giật mình khi nghĩ đến phát...
1 giờ trước - Đã thu về 1,3 tỷ USD, con cá tra Việt Nam tiếp tục đón thêm nhiều tin vui từ thị trường Mỹ. Tin vui nhất là sau hơn 20 năm vướng vào vụ kiện, nhà chức trách Mỹ xác định kết quả sơ bộ nhiều nhà xuất khẩu phi lê cá tra Việt không bán phá...