ttth247.com

Năm học mới ở Làng trẻ em SOS Nha Trang

Tỉ mỉ xếp từng cuốn sách mới, để ngăn nắp lên kệ tủ, bà Lê Thị Kim Huê (54 tuổi, còn gọi là mẹ Huê), người nuôi dưỡng cho các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang, mong các em có một năm học mới đầy hứng khởi.

Chơi rất vui, học nghiêm túc

Trong căn nhà số 2 tại Làng SOS Nha Trang có tên là nhà Họa My, giữa tiết trời nóng bức, mẹ Huê tỉ mẩn chuẩn bị bữa cơm trưa cho các em nhỏ, không quên căn dặn những điều phải làm để bước vào năm học mới.

Vào thời điểm này hằng năm, các mẹ nuôi dưỡng tại Làng SOS Nha Trang chuẩn bị đầy đủ cho các em nhỏ từ sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục theo yêu cầu của trường nơi các em đang theo học.

"Các mẹ ở đây mong các con có một năm học mới nhiều niềm vui. Các con vốn đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ, tôi mong những sự chuẩn bị cần thiết trước khi bước vào năm học mới do làng chuẩn bị sẽ cho các con nhiều động lực để tiếp tục vững bước đến trường" - mẹ Huê nói.

Nhà Họa My giữa trưa vẫn vang tiếng các em đọc bài. Từ khi có thông báo chuẩn bị vào năm học mới, các em nhỏ tại làng đã tích cực ôn luyện kiến thức cũ và tìm hiểu thêm những bài học mới, đặc biệt là môn tiếng Anh.

Có hơn 10 năm nuôi dạy cho các em nhỏ tại làng, mẹ Huê nói các em ở đây đều ngoan ngoãn, sinh hoạt nề nếp, ngăn nắp, lúc chơi thì rất vui nhưng lúc học thì rất nghiêm túc.

Trước ngày khai giảng, mỗi em đều có cách học tập riêng của mình, nhưng em nào cũng háo hức vì sắp được gặp lại bạn bè, thầy cô và được học những bài học mới.

Quyết tâm học tập, vượt lên hoàn cảnh

Ngồi một góc ăn khẩu phần riêng, em Cao Đường, học sinh lớp 4 Trường phổ thông Hermann Gmeiner (TP Nha Trang), háo hức khi sắp được gặp lại bạn bè.

Kỳ nghỉ hè, Đường không may bị bệnh nặng, phải điều trị thường xuyên ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và vừa xuất viện để quay trở lại làng sinh hoạt, chuẩn bị cho năm học mới. Sắp tới, Đường còn phải chuyển viện để điều trị ở TP.HCM.

"Em rất mong được gặp lại bạn bè, thầy cô. Em đã nghỉ hè lâu nên rất muốn đến trường vì đi học rất vui, em mong mình sẽ mau khỏe lại để đi học bình thường như bạn bè" - Đường bày tỏ.

Là "chị cả" trong ngôi nhà Họa My, em Nguyễn Ngọc Quỳnh Phụng, học sinh lớp 7 Trường phổ thông Hermann Gmeiner, tích cực hướng dẫn các em nhỏ chuẩn bị cho năm học mới.

Phụng kể dù có tuổi lớn nhất trong số các em tại nhà, nhưng em chỉ mới đến làng ở vào năm ngoái.

"Gia đình khó khăn nên đã xin em vào ở làng, thời gian đầu rất khó khăn khi phải bắt đầu một nơi ở với nề nếp sinh hoạt mới, nhưng khi được sự quan tâm, dạy bảo từ các mẹ, em đã hòa nhập ở đây" - Phụng chia sẻ.

Năm học mới sắp đến, Phụng và các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Nha Trang quyết tâm sẽ ra sức học tập, vượt lên hoàn cảnh để sau này thành những người có ích cho xã hội.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
6 ngày trước - 'Vì chúng ta là người Việt Nam', đó là động lực thúc đẩy cậu học trò trích một phần học bổng để ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3, dẫu nhà trường chưa kêu gọi và hoàn cảnh của em còn nhiều khó khăn.
1 tuần trước - Bị bỏ lại trước cổng Làng trẻ em SOS trong tiết trời mùa đông khi chỉ mới 20 ngày tuổi, Huỳnh Đức tâm niệm mình chỉ có con đường duy nhất là 'ngoi lên', đạt được nhiều học bổng và quay về giúp đỡ trẻ khó khăn.
3 tuần trước - Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lại mắc bệnh tâm thần nên em Nguyễn Thị Hồng Ánh được Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhận nuôi. Bằng sự nỗ lực, nữ sinh này đã thi đậu vào Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế) với điểm số rất cao 28,25.
2 tuần trước - Sau lễ khai giảng năm học mới, thầy cô, học sinh Trường tiểu học – THCS Đăk Tăng (xã Đăk Tăng, H.Kon Plông, Kon Tum) cảm nhận được rung lắc do trận động đất 3,6 độ Richter gây ra.
2 ngày trước - Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội) quyết định nhận nuôi tất cả trẻ em, học sinh may mắn còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, Lào Cai.
Xem tin bài khác
3 giờ trước - MỸ - Sau khi cùng con “đánh vật“ với mấy trang bài tập rồi cả hai òa khóc vì quá căng thẳng, người mẹ quyết định gửi thư cho giáo viên bày tỏ quan điểm không muốn cô giao bài tập về nhà cho con tuổi mẫu giáo.
4 giờ trước - Em thấy không hợp với Luật nên đang tìm hiểu ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, mong mọi người cho lời khuyên.
5 giờ trước - Đó là chia sẻ của ông Luke Turner, giám đốc điều hành Trường song ngữ quốc tế Emasi Nam Long, TP.HCM, về việc tổ chức "Tuần lễ sẻ chia" hướng về vùng bão lũ cho học sinh.
7 giờ trước - Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường thực hiện các giải pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
9 giờ trước - Huân chương Cành cọ hàn lâm ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của TS Phan Thị San Hà trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm CARE, cũng như bồi đắp mối quan hệ giữa Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) và các đối tác Pháp.