ttth247.com

Ngày mai 16.9, triển khai xây dựng khu tái định cư Làng Nủ

Chiều 15.9, tỉnh Lào Cai đã "chốt" triển khai xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nủ - nơi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng sáng 10.9 khiến gần 100 người chết, mất tích và bị thương.

Ngày mai 16.9, triển khai xây dựng khu tái định cư Làng Nủ- Ảnh 1.

Khu vực thôn Làng Nủ nơi xảy ra lũ quét ngày 10.9

ẢNH: TUẤN MINH

Tại cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh Lào Cai với Trường ĐH Mỏ - địa chất, các chuyên gia địa chất, chính quyền địa phương, có 2 phương án lựa chọn địa điểm xây dựng Làng Nủ được đưa ra.

Phương án 1: giữa cánh đồng (khoảng 3 ha). Tuy nhiên phương án này không an toàn vì thấp, 2 dòng suối chảy quanh, nguy cơ lũ quét có thể xảy ra, rất nguy hiểm.

Phương án 2: nằm ở khu vực đồi sim, cách Làng Nủ cũ 2 km, địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước, rộng rãi.

Cập nhật từ Làng Nủ: Thêm 18 người mất tích được xác minh còn sống

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, Chủ tịch tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã kết luận lựa chọn phương án 2.

Phương án này cũng đã lấy ý kiến nhân dân Làng Nủ và kết quả biểu quyết 100% ủng hộ.

Về thiết kế nhà sàn sẽ do Hội kiến trúc sư Việt Nam đảm nhận. Nhà xây theo mẫu, kiến trúc truyền thống người Tày.

Tiến độ thực hiện sẽ bắt đầu từ ngày mai 16.9, máy móc vào triển khai đo đạc, quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng, thi công.

Ngày mai 16.9, triển khai xây dựng khu tái định cư Làng Nủ- Ảnh 2.

Khu tái định cư mới của Làng Nủ sẽ được xây dựng ở vị trí cách Làng Nủ cũ 2 km

ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Trịnh Xuân Trường, địa phương quyết tâm hoàn thành khu tái định cư Làng Nủ trước ngày 31.12. Trong quá trình xây dựng, lãnh đạo tỉnh đề nghị bà con tham gia giúp đỡ công nhân với tinh thần đoàn kết, quyết tâm để có một Làng Nủ mới đẹp hơn Làng Nủ cũ.

Trước mắt dự kiến xây dựng 40 ngôi nhà cho 40 gia đình bị thiệt hại. Khu vực mới còn có thể bố trí cho số dân đang ở vị trí thấp chứ ko phải chỉ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét.

Sau khi xây dựng xong, chính quyền sẽ tổ chức bàn giao, các hộ bốc thăm chọn nhà để bảo đảm công bằng, dân chủ.

Đau thương, thảm khốc sau bão Yagi: Thiệt hại khoảng 40.000 tỉ, GDP có thể giảm 0,15%

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
4 ngày trước - Khu tái định cư mới được chọn xây dựng tại khu vực đồi sim, cách Nhà văn hóa thôn Làng Nủ (Lào Cai) khoảng 2km. Đây là khu vực địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí giao thông, điện nước.
1 tháng trước - Tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ, đi sâu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.
1 tháng trước - Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.
1 tuần trước - Sáng nay, tại các siêu thị, chợ dân sinh ở Hải Phòng, Hà Nội, người dân đổ đến mua rau xanh, củ quả, thịt, cá tích trữ đề phòng bão Yagi đổ bộ sẽ gây mưa lớn kéo dài.
2 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
Xem tin bài khác
31 phút trước - Hôm qua 19.9, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2 về các tội danh 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiền' và 'vận chuyển trái phép...
31 phút trước - Nhiều ý kiến ủng hộ việc cấm học sinh dùng điện thoại di động trong trường để tập trung học tập. Bên cạnh đó, một số bạn đọc cho rằng việc này nên áp dụng linh hoạt.
31 phút trước - Theo báo cáo năm 2023, chỉ riêng án dân sự đã có tới hơn 8.000 án bị hủy, sửa dẫn đến vụ án kéo dài, gây ra nhiều tốn kém, hệ lụy, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào công lý.
32 phút trước - Theo dự báo, dù cơn bão số 4 đã đi vào đất liền và tan trên khu vực miền Trung nước Lào, tuy nhiên khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Trị sẽ có lượng mưa rất lớn trong ngày 20.9.
32 phút trước - Bão số 4 đổ bộ vào đất liền và suy yếu, nhưng các địa phương miền Trung đã cảnh giác ứng phó cao độ, di dời dân trước nỗi ám ảnh sạt lở từng xảy ra trước đó…