ttth247.com

Nghị lực vượt qua giông bão của nữ sinh Lê Thảo Duyên lay động trái tim bạn đọc

Ngàn lời khen dành cho nỗ lực của Duyên

Bài viết về nghị lực phi thường của Lê Thảo Duyên đã nhận được lượng tương tác lớn từ bạn đọc. Hàng ngàn lượt chia sẻ link bài viết từ Fanpage Tuổi Trẻ và rất nhiều trang Fanpage hội nhóm cộng đồng khác trên mạng xã hội. Hàng trăm lời bình luận đã thốt lên những lời thán phục, ngạc nhiên, yêu thương dành cho cô gái chưa kịp có tương lai đã chịu quá nhiều đau buồn, trắc trở, nhưng không hề bỏ cuộc. 

Bạn đọc Hoài Nhơn bình luận "Chị đã khóc khi đọc chưa hết bài viết về cuộc đời em. Chúc em thật nhiều sức khỏe, niềm tin, thành công. Cố gắng lên em nhé! Mọi người yêu thương mẹ con em".

Một bạn đọc khác cảm thán "Đọc xong bài rồi, bạn khóc không? Còn tôi thì khóc ròng à. Sẽ dõi theo tương lai của Duyên, của Gạo. Chắc chắn mẹ con Duyên sẽ thành công".

Nhiều bạn đọc mong muốn được giúp đỡ Duyên trong hành trình phía trước, những yêu thương cứ thế nối dài.

Bài viết về Duyên được mạng xã hội chia sẻ rầm rộ, nhiều người ở xã Tịnh Minh và các vùng lân cận từng biết hoàn cảnh của Duyên không khỏi xúc động.

Đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, viết trang Facebook cá nhân: "Ngưỡng mộ, tấm gương vượt khó giữa đời thường! Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã đưa nhân vật đến với bạn đọc gần xa. Hy vọng sẽ có các mạnh thường quân, bạn đọc gần xa hỗ trợ nâng bước em đến trường".

Cũng giống như đại tá Dương, những chia sẻ trên mạng xã hội đầy cảm xúc và tất cả đều cảm động, thán phục trước cuộc đời dông gió và nỗ lực phi thường của Duyên.

Nhận 'cơn mưa yêu thương' khi đang nhặt rau ở chùa

Sáng 17-8, sau khi đưa Gạo đến trường, Lê Thảo Duyên đi đến chùa Thiên Ấn (TP Quảng Ngãi) làm công quả và thắp nén hương vọng về cha mẹ và người bà quá cố. Lúc Duyên đang nhặt rau, một người chị là cựu học sinh Trường THPT Ba Gia chia sẻ bài viết trên trang cá nhân và tag Duyên vào.

Người chị ấy chúc mừng Duyên, mong cô cố gắng hơn nữa. Ngay trong buổi sáng, Duyên nhận "mưa" tin nhắn động viên. "Tôi cũng tự đọc bài viết về mình và cũng... khóc, mỗi ngày bình thường thấy cũng không sao, nhưng giờ đây được nhớ lại mình cũng khổ nhiều như vậy, mình trải qua nhiều chuyện đau lòng đến vậy".

Nhận nhiều yêu thương, Duyên cảm thấy như mình mắc nợ ân tình của cuộc đời. Hóa ra mọi người vẫn dõi theo hành trình của Duyên, vẫn dành yêu thương cho cô gái đầy nghị lực.

Cả ngày hôm qua Duyên ở trên chùa Thiên Ấn, tự nghĩ về chính mình, và nhớ cha mẹ. Duyên ước gì trong thời khắc này có cha mẹ bên cạnh để an ủi, vỗ về. 

Nhiều cuộc gọi của những người biết Duyên trước đây đã kéo Duyên về với thực tại. 

Nhận hàng trăm tin nhắn chia sẻ, thế nhưng Duyên chưa đủ dũng khí để trả lời tin nhắn của tất cả mọi người. 

"Có những cô chú, anh chị là người địa phương, cựu học sinh của trường, người quen cũ... gọi điện, nhắn tin động viên và mong muốn hỗ trợ tôi trên bước đường tiếp theo. Tôi không nghĩ nỗ lực của mình lại nhận về nhiều điều ý nghĩa đến vậy", Duyên nói.

Cô cũng nói mình phải cố gắng hơn nữa, phải tự bước qua những chông chênh, đi về phía tương lai để cuộc đời cô và cả cuộc đời Gạo - con trai Duyên - không còn cực khổ và thiếu vắng những yêu thương.

Hai mẹ con sẽ đi về phía trước

Duyên chia sẻ đã nhận được những lời động viên, quà tặng từ một số cô chú, anh chị quen biết. Mọi người đều mong Duyên không gục ngã trước số mệnh, vẫn vững chãi như đã từng.

Lướt qua hàng trăm tin nhắn, Duyên bảo: "Bây giờ, mình có muốn dừng lại cũng không được. Em sẽ không phụ sự yêu thương của mọi người dành cho mình".

Thông qua báo Tuổi Trẻ, Duyên cảm ơn học bổng Tiếp sức đến trường đã kết nối cho cô đến gần với những tấm lòng. Duyên hứa sẽ cố gắng, vượt qua những tổn thương và nỗi niềm để bước đến bến bờ của thành công. "Ít nhất là tốt nghiệp đại học, để không phụ tấm lòng sẻ chia của bất kỳ ai", Duyên nói.

Ngồi trò chuyện, Duyên vẫn nhắc nhiều về Gạo, đứa con mà cô bảo đã chịu nhiều thiệt thòi, do Duyên chưa đủ vững chãi và đầy đủ vật chất lo cho con như bạn bè cùng trang lứa. Đôi mắt cô đỏ hoe khi kể về Gạo.

Duyên bảo khổ cũng khổ rồi, cô chỉ muốn bước về phía trước. Muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa, để sau này nhìn lại mình đã có một hành trình ý nghĩa và cái tên Lê Thảo Duyên luôn là câu chuyện đẹp trong trí nhớ của mọi người.

Duyên rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng mong báo Tuổi Trẻ gửi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Duyên không dám hứa sẽ giàu có, thành công. Nhưng Duyên hứa sẽ nỗ lực hết mình, dù ngày mai có ra sao, Duyên cũng nhất định không từ bỏ.

Vẫn mãi là Duyên của những ngày đơn độc và cố gắng bước qua từng ngày, từng đoạn số mệnh.  

Rất nhiều bạn đọc muốn ủng hộ, giúp đỡ Duyên và Gạo, báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn bạn đọc. Bạn đọc có thể gửi đến số tài khoản chương trình Tiếp sức đến trường báo Tuổi Trẻ (bảng hướng dẫn bên dưới) và ghi rõ: Ủng hộ tân sinh viên Lê Thảo Duyên - chúng tôi sẽ chuyển đến cho Duyên.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Bài viết "Một cuộc đời đau như phim, "nhân vật chính" hôm nay trúng tuyển 3 trường đại học" trên Tuổi Trẻ Online ngày 17-8 đã khiến cộng đồng rơi nước mắt, hàng ngàn lượt chia sẻ, lời động viên gửi đến nữ sinh 19 tuổi '4 lần đeo tang, 1...
1 tháng trước - Bài viết "Một cuộc đời đau như phim, "nhân vật chính" hôm nay trúng tuyển 3 trường đại học" trên Tuổi Trẻ Online ngày 17-8 đã khiến cộng đồng rơi nước mắt, hàng ngàn lượt chia sẻ, lời động viên gửi đến nữ sinh 19 tuổi '4 lần đeo tang, 1...
2 tuần trước - Ngọc Ngân, 18 tuổi, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre, gửi thư ứng tuyển học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ đã viết những lời tha thiết: “May mắn không tự nhiên rơi xuống, nên em muốn tự tạo ra may mắn để cứu cuộc đời mình”.
2 tuần trước - Sinh ra chỉ có mẹ, chưa một lần được nhìn thấy cha, lớn lên nhờ túi cá, bao ve chai của ngoại, đến trường bằng sự bao dung của cộng đồng... là cuộc đời đầy nỗ lực của tân sinh viên Lê Thị Liên.
1 tháng trước - TRUNG QUỐC- ‘Nữ hoàng kiếm khách’ này từng được mẹ định hướng theo học múa ba lê để nữ tính hơn nhưng cô đã tập trung vào môn taekwondo (đai đen) và đấu kiếm, tỏa sáng ở đấu trường quốc tế.
Xem tin bài khác
7 phút trước - Nữ sinh khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Vinh cũng vừa giành được danh hiệu lớn tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
10 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
10 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.
51 phút trước - Nhiều đoạn suối vách đá dựng đứng, các chiến sĩ công an, quân đội... tay không bám đá, vượt dòng suối dữ, tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi cuốn hơn 30 người xuống suối ở Cao Bằng.
51 phút trước - Rạng sáng 19-9, đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả bão Yagi của tuổi trẻ TP.HCM xuất quân đến các tỉnh phía Bắc.