ttth247.com

Nghĩa tình tháng bảy: Học được nhiều điều từ bữa cơm tri ân

Có con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến, chồng qua đời, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuyền sống neo đơn trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố An Châu (TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Dịp này nhiều cán bộ, đoàn viên Chi đoàn dân chính Đảng H.Bình Sơn về thăm, tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ làm mâm cơm cúng...

Nghĩa tình tháng bảy: Học được nhiều điều từ bữa cơm tri ân- Ảnh 1.

Cán bộ, đoàn viên quây quần bên mâm cơm ấm cúng tại nhà thờ liệt sĩ Nguyễn Tư (xã Bình Dương, H.Bình Sơn)

Nhìn những cán bộ, đoàn viêntrang trọng đặt mâm cơm cúng lên bàn thờ con trai, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuyền xúc động: "Hồi con trai mẹ hy sinh cũng độ tuổi các cháu bây giờ. Mẹ rất nhớ con trai. Các cháu đoàn viên, thanh niên thường xuyên đến thăm nom, dọn dẹp nhà cửa, giúp đỡ nhiều việc khác nên mẹ cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ chồng con".

Tại nhà thờ liệt sĩ Nguyễn Tư và Phan Sơn, liệt sĩ Phan Sơ (ở thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, H.Bình Sơn), Chi đoàn dân chính Đảng H.Bình Sơn cũng tổ chức gia cố lại những chỗ hư hỏng, sơn mới tường nhà và làm bữa cơm tri ân.

Theo anh Lê Kinh Đô, Bí thư Chi đoàn dân chính Đảng H.Bình Sơn, khi nghe những câu chuyện kể của Mẹ Việt Nam anh hùng, được thắp nén nhang cho các liệt sĩ và ngồi ăn bữa cơm đầm ấm cùng mẹ, các đoàn viên, thanh niên rất xúc động, biết ơn và trân trọng.

"Không chỉ mang ý nghĩa tri ân người có công cách mạng, gia đình chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp các bạn hiểu rõ hơn trách nhiệm đối với thế hệ đã cống hiến thanh xuân, hy sinh hạnh phúc riêng tư cho công cuộc giải phóng quê hương, thống nhất nước nhà", anh Đô nói.

Dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm, các chiến sĩ dân quân tự vệ xã Bình Đông (H.Bình Sơn) tiến hành dọn vệ sinh, viếng nghĩa trang liệt sĩ xã và dọn dẹp nhà thờ, đi chợ, làm cơm cúng liệt sĩ Ngô Lại (bí danh Việt Anh, ở thôn Tân Hy 1), Nguyên bí thư Huyện ủy Đông Sơn, Chính trị viên phó Tỉnh đội Quảng Ngãi, Phó ban Đấu tranh chính trị khu ủy Khu 5.

Nghĩa tình tháng bảy: Học được nhiều điều từ bữa cơm tri ân- Ảnh 2.

Lực lượng dân quân xã Bình Đông (H.Bình Sơn) dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ

ĐỨC MINH

Nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua hoạt động tri ân liệt sĩ, Đoàn xã Bình Tân Phú (H.Bình Sơn) phối hợp cùng lực lượng y tế, dân quân, cựu chiến binh ở địa phương và Đồn biên phòng Bình Hải tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phẩm, Phạm Thị Điền; các thương binh, bệnh binh, đồng thời làm cơm cúng liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Bi tại nhà thờ liệt sĩ Nguyễn Bi (thôn An Thạnh, xã Bình Tân Phú).

Trực tiếp đi chợ rồi cùng đoàn viên làm mâm cơm cúng liệt sĩ Nguyễn Bi, chị Phạm Thị Thu Phương, Bí thư Đoàn xã, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Tân Phú, cho biết các hoạt động tri ân được địa phương tổ chức thường xuyên và thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Đây là một trong nhiều hoạt động tri ân người có công và thông qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, hình thành nếp sống đẹp, lòng biết ơn cho thế hệ trẻ.

Nghĩa tình tháng bảy: Học được nhiều điều từ bữa cơm tri ân- Ảnh 3.

Mâm cơm giỗ 4 liệt sĩ tại nhà bà Phạm Thị Mai (xã Bình Chương, H.Bình Sơn)

ĐỨC MINH

Anh Võ Văn Thành, Bí thư Huyện đoàn Bình Sơn, cho biết bữa cơm tri ân đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tạo thành phong trào tri ân ý nghĩa, thiết thực, lan tỏa trong toàn huyện nhiều năm qua. Các tổ chức chính trị, xã hội, Đoàn các cấp đã trích kinh phí cùng với sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang để tổ chức bữa cơm tri ân tại những gia đình.

"Trên địa bàn H.Bình Sơn còn có nhiều hoạt động thiết thực trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ như: Làm sạch đẹp nghĩa trang, thay hoa trên phần mộ liệt sĩ; thăm, tặng quà người có công cách mạng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho thương bệnh binh; giúp gia đình chính sách dọn dẹp vệ sinh, sơn sửa, gia cố nhà cửa", anh Thành nói.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Là người con xứ dừa, lớn lên với những làn điệu dân ca vọng cổ, lại trưởng thành từ "màu áo xanh" tình nguyện, anh Phan Thanh Trẻ đã dành tâm huyết để sáng tác bài ca cổ về 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, cũng là một phần tư...
1 tháng trước - Bóng bay thả lên trời không đến thiên đàng. Khi bay lên đủ cao, áp suất thấp trong khí quyển sẽ khiến nó nổ và rơi xuống, thành rác trôi ra sông, ra biển, nơi chúng có nhiều khả năng khiến những chú chim biển, rùa biển lầm tưởng là thức ăn.
1 tháng trước - Những ngày hè tình nguyện thoáng đó mà trôi nhanh với các bạn sinh viên đến từ Malaysia khi cùng có mặt và đang đi đến những ngày cuối của Mùa hè xanh 2024 cùng sinh viên nhiều trường tại TP.HCM.
1 tháng trước - Quen nhau, chị Thoa không giấu bạn trai Mỹ chuyện từng mất con, ly hôn chồng. Thương cuộc đời truân chuyên của chị, anh bật khóc, hứa bù đắp dù không phải lỗi ở mình.
1 tháng trước - Nhật Bản - Kurama, một nhân viên văn phòng đã thoát khoản nợ 3 triệu yen, tiết kiệm được 80% thu nhập hàng tháng.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Nước lũ vừa rút, ông Lương lao vào dọn khu chuồng trại, xử lý hậu quả của 13.000 con gà bị nhấn chìm, để chuẩn bị tái đàn.
2 giờ trước - Ngoài căn nhà gỗ được trang trí theo phong cách mộc mạc, cô gái còn trồng thêm hoa, cỏ cây ở xung quanh vườn, tạo không gian sống rộng 300m2 đẹp nên thơ, trong lành giữa Đà Lạt.
4 giờ trước - Ngày mai 17.9 sẽ diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết 'Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2: Những chuyện hay tôi kể' do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức.
5 giờ trước - Tết Trung thu là một trong bốn lễ tết lớn của người Việt, diễn ra vào rằm tháng Tám âm lịch. Dịp này, nhiều bạn trẻ muốn được trở lại với trung thu xưa qua những món đồ chơi truyền thống.
6 giờ trước - Sau bão số 3, cùng với rác thải sinh hoạt, một khối lượng lớn rác thải là cây xanh bị gãy đổ khiến việc xử lý rác ở TP.Hải Phòng trở nên khó khăn, mất nhiều thời gian. Dự kiến, đến ngày 18.9, các lực lượng chức năng của thành phố sẽ hoàn...