Hôm nay 30-8 là ngày làm việc cuối cùng của đa số người dân trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày.
Từ đầu giờ chiều, các trục đường vành đai, hướng tâm tại cửa ngõ phía nam Hà Nội đã chật cứng xe cộ cả hai hướng. Dòng xe đường vành đai 3 trên cao có lúc ùn tắc kéo dài gần 4km, nhiều xe phải nhích từng chút. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở trục vành đai 2.
Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làn khẩn cấp bị nhiều ô tô chiếm dụng khiến các xe ưu tiên như xe cứu thương "bất lực". Một số xe cứu thương liên tục hú còi nhưng do mặt đường đã kẹt cứng, các xe trong làn khẩn cấp không thể thoát ra ngoài để nhường đường.
Trong khi đó, phía ngoài bến xe Nước Ngầm cũng ken đặc người và xe. Không chỉ các trục đường chính, các tuyến nhánh, đường nội đô cũng kẹt "không lối thoát". Tại một số điểm không có cảnh sát phân luồng, xe cộ trở nên hỗn loạn bởi nhiều người tìm cách thoát khỏi khu vực này.
Dù tiết trời oi bức nhưng nhiều người chấp nhận đội nắng gắt để ra bến xe về quê sớm, tránh cảnh ùn tắc vào khung giờ cao điểm buổi chiều tối.
Theo dự báo, lưu lượng xe từ Hà Nội đi các tỉnh sẽ bắt đầu tăng vọt từ chiều nay và sáng 31-8.
Ở chiều ngược lại, lượng xe sẽ tăng vọt khi người dân quay trở lại Hà Nội vào chiều 2-9 và chiều tối 3-9.