ttth247.com

Người dân Yên Bái gom lại áo phao gửi bà con vùng lũ miền Trung

Một chiếc cũng gom!

Hơn ai hết, anh Vũ Quốc Đại (ngụ TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) thấm thía hậu quả do hoàn lưu bão số 3 (Yagi) gây ra hồi giữa tháng 9.Lũ quét qua khiến cuộc sống của anh và nhiều người dân bị ảnh hưởng, hiện mọi người vẫn đang dọn dẹp nhà cửa, chưa thể quay lại nhịp sống đời thường trước đây.

Người dân Yên Bái gom lại áo phao gửi bà con vùng lũ miền Trung- Ảnh 1.

Xe bán tải chất đầy áo phao của người dân TP.Yên Bái gom lại chuẩn bị đi Hà Nội, sau đó tiếp tục lên xe về miền Trung

ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

"Nhớ những ngày bị cô lập bởi lũ, tôi bơi thuyền ra điểm tập kết đồ cứu trợ nhận áo phao, thực phẩm rồi chia cho bà con trong xóm. Nhìn những tấm băng rôn với nội dung "Hướng về vùng lũ miền Bắc" của người dân miền Nam, miền Trung ở đây, tôi thật sự rất xúc động và biết ơn", anh Đại nói hôm 23.9.

Trước đó, anh Đại hưởng ứng lời kêu gọi gom áo phao của những người quen trên mạng xã hội ở TP.Yên Bái, gom được 30 chiếc từ người thân, bạn bè.

Ông Trần Anh Đông (44 tuổi, ngụ TP.Yên Bái) mấy ngày qua đã gom được hơn 3.000 chiếc áo phao chuyển về miền Trung. Ông Đông đang làm kinh doanh ở địa phương, vì nhà ở khu vực có địa hình cao ráo nên đợt lũ vừa rồi không bị ảnh hưởng nhiều. Khi quê hương gặp khó khăn bởi thiên tai, ông Đông cũng chứng kiến nhiều đoàn xe cứu trợ mang thực phẩm, áo phao, quần áo… từ khắp nơi đổ về.

Người dân Yên Bái gom lại áo phao gửi bà con vùng lũ miền Trung- Ảnh 2.

Nhóm của anh Phú mang đồ cứu trợ cho bà con ở Yên Bái rồi dùng xe của mình chở áo phao về Quảng Bình

ẢNH: DANH PHÚ

"Thấy áo phao là vật dụng cần thiết, có thể tái sử dụng nên nảy ra ý tưởng gom lại gửi về miền Trung đang cần dùng. Đây cũng là một chút sức mọn để đáp đền tình cảm của người dân trên mọi miền Tổ quốc", ông Đông chia sẻ.

Ngày 20.9, ông Đông đăng lên mạng xã hội ý tưởng kèm địa chỉ để mọi người mang áo phao đến tập kết. Có người ở gần mang đến một vài chiếc. Những điểm ở xa, ông nhờ gom được số lượng nhiều hơn khoảng vài chục chiếc rồi cùng vợ lấy xe tải gia đình đến tận nơi chở về. "Vợ chồng tôi tranh thủ đi buổi tối, xa nhất khoảng 30 km", ông Đông nói.

Nghĩa tình tiếp nối

Qua mạng xã hội, ông Đông kết nối được với nhóm của chị Nguyễn Hương để chuyển áo phao về H.Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, chị Hương lại kết nối chuyến xe khác chở về Hà Tĩnh. Sau chuyến đó, ông Đông tiếp tục gom áo phao đợt 2.

Người dân Yên Bái gom lại áo phao gửi bà con vùng lũ miền Trung- Ảnh 3.

Áo phao cũ có, mới có, được anh Đại xin lại từ người dân trong khu phố của mình, đợi chuyển về miền Trung

ẢNH: QUỐC ĐẠI

Các chuyến xe chở áo phao đều được mọi người kết nối với tài xế chở hàng cứu trợ từ miền Trung, miền Nam ra, khi quay về họ nhận vận chuyển miễn phí. "Món quà của người dân Yên Bái vừa thiết thực, vừa tiết kiệm mà không tốn kém chi phí vận chuyển", chị Hương nói.

Tối 23.9, trên đường đi Hà Nội để quay về Bình Dương sau một tuần ra miền Bắc giúp đỡ bà con, nhóm của anh Trần Danh Phú đã chất đầy hàng hóa trên 4 chiếc xe bán tải từ một đầu mối gom áo phao khác.

"Lúc đi, xe chở đầy yêu thương của người dân Bình Dương đến vùng lũ miền Bắc. Lúc về, xe cũng chất đầy tình cảm của mọi người với khúc ruột miền Trung, chúng tôi thấy rất vui, rất ý nghĩa", anh Phú chia sẻ. Qua kết nối với các nhóm thiện nguyện, anh Phú gửi lại hàng hóa của người Yên Bái đến H.Lệ Thủy, Quảng Bình.

Người dân Yên Bái gom lại áo phao gửi bà con vùng lũ miền Trung- Ảnh 4.

"Chúng tôi chỉ nghĩ đã cùng sống trên mảnh đất Việt Nam thì là anh em một nhà, giúp đỡ lẫn nhau. Là những người dân sống ở nơi lũ vừa đi qua, chúng tôi mong tất cả mọi người đều được bình an", anh Đại gửi lời. Giữa lúc đó, anh cũng đang nhắn tin vào nhóm Zalo của khu phố xin áo phao và đến tận nơi để nhận, sau đó sẽ chuyển về miền Trung thêm đợt nữa.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Khi nhiều người miền Trung, Bắc cùng lên đường đến vùng bão lũ ở Hải Phòng, Thái Nguyên, Yên Bái… để giúp người dân thì qua nay, người dân miền Nam cũng kêu gọi và chuẩn bị nhiều vật dụng như: áo phao, đèn pin, sạc dự phòng… gửi đến bà...
1 tháng trước - Trong buổi sáng, chị Huyền Trân đến nhiều tiệm tạp hóa ở H.Bến Lức, Long An mua hơn 200 túi băng vệ sinh. Còn ở Hà Nội, chị Hoàng Linh cũng nhận từ người quen gần 1.000 túi để gửi chị em phụ nữ vùng lũ miền Bắc.
1 tháng trước - Những ngày này, nhiều tổ chức, hội nhóm và cá nhân khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về bà con vùng lũ miền Bắc.
1 tháng trước - Với tinh thần tương thân tương ái, người dân Nam Bộ, Trung Bộ đồng lòng hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị cần thiết, tổ chức các chuyến xe 0 đồng đưa hàng cứu trợ về vùng bão lũ.
1 tháng trước - Họ đã bắt đầu đi dọn rác trên kênh từ tháng 12-2022. Họ đã dọn được hơn 2.000 tấn rác từ 150 dòng kênh ở nhiều tỉnh thành.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - TP HCM- 13 năm trước, Hoàng Anh mất mẹ, hai tháng sau cô bé 6 tiếp tục bị xe tải cán nát chân, cánh cửa cuộc đời tưởng như đã đóng sập trước mắt.
2 giờ trước - Cuộc thi truyền hình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra với luật chơi không thay đổi, gồm các phần thi khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Trong trận thi mở màn, thí sinh Trần Lê Minh Triết (PT Năng khiếu, ĐHQG...
5 giờ trước - Thỉnh thoảng, tôi lang thang trên các trang mạng xã hội, tìm đến những buổi workshop miễn phí dành cho người trẻ. Không phải vì ngại mất tiền, mà ở đó, chúng tôi được thoải mái chia sẻ, học một vài điều nhỏ bé từ mọi người xung quanh.
6 giờ trước - Nghiên cứu của tạp chí Tâm lý xã hội thực nghiệm Mỹ kết luận phụ nữ thường xem xét đến địa vị kinh tế xã hội của đàn ông khi chọn bạn đời, hơn là ngoại hình.
6 giờ trước - Hot girl người Thái Lan tên Spy đang thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp quyến rũ cùng vòng 1 “cực khủng“.