ttth247.com

Người miền Nam gửi thuyền, áo phao giúp bà con vùng lũ miền Bắc

Những chuyến hàng sẽ sớm đến miền Bắc

Sáng nay, ở nhà, chị Ngô Mai (ngụ Q.7, TP.HCM) đang tất bật hơn so với thường lệ vì phải đóng gói, sửa soạn những món đồ cứu hộ để gửi gấp ra miền Bắc.

Tất bật vì những ngày qua chị nhận thấy bà con các tỉnh miền núi phía bắc đang phải hứng chịu những trận lũ lụt khủng khiếp sau cơn bão Yagi. Có những nơi ngập lụt đến tận nóc nhà khiến người dân lâm vào cảnh bị cô lập, đói rét... Cả nước đang hướng về miền Bắc yêu thương và người miền Nam cũng vậy. Bất kỳ nơi nào đang ngập lụt và người dân cầu cứu nơi đó đều đang rất cần sự sự giúp đỡ của người dân cả nước.

Từ tình cảm sâu sắc đó, chị Mai cũng muốn góp chút sức nhỏ nối dài cánh tay hỗ trợ bà con miền Bắc. Chị Mai không ngần ngại đăng tải thông tin kêu gọi lên MXH để bạn bè thân thiết cùng nhau chung tay giúp đỡ.

Người miền Nam gửi thuyền, áo phao giúp bà con vùng lũ miền Bắc- Ảnh 1.

Những chiếc áo phao, đèn pin sẵn sàng vận chuyển từ miền Nam ra phía bắc

Chị Mai viết: "Cần nhất lúc này là áo phao để đảm bảo an toàn cho mọi người, tiếp đến là nước sạch và thực phẩm đồ đóng gói kín, không bị ẩm mốc như bánh mì, bánh ngọt, lương khô là tốt nhất lúc này để bà con đỡ đói. Còn mì gói thì mình nghĩ cũng không thể nấu được do hoàn cảnh này nên mình không gửi mì gói. Cần cả đèn pin và những chai dầu gió nữa để dùng cho người dân chống lạnh và sử dụng".

Chị Mai cho biết, vì đang ở TP.HCM, không thể ra được tận nơi nên chỉ biết kết nối trực tiếp với bạn bè thân thiết tại: Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn… để mua và chuyển nhu yếu phẩm của nhiều người đóng góp để chia sẻ đến bà con.

Trong những phần quà cứu giúp được chị Mai thay mặt bạn bè đóng gói cẩn thận gồm hàng trăm chiếc áo phao, đèn pin đã có pin và sẽ chuyển đến miền Bắc trong ngày hôm nay 10.9.

Trong khi đó, anh Hoàng Anh Tuấn, "cha đẻ" ATM gạo cho biết cũng sẽ chuyển hàng hóa trong đêm nay gồm thuyền máy, 1.000 áo phao đến cho Thành đoàn TP.Hà Nội. Dự kiến tối ngày 11 hoặc sáng 12.9 đoàn sẽ đến nơi. Sau đó, đơn vị này sẽ vận chuyển đến các tỉnh ngập lụt lân cận.

"Tuỳ theo tình hình tôi sẽ tính tiếp các phương án. Tôi sẽ hỗ trợ ở thượng nguồn, sau đó sẽ tới hạ nguồn và các kế hoạch khắc phục sau bão lũ. Có thể tôi sẽ làm thêm một ATM tôn để giúp người dân sửa chữa lại nhà ở", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh vào tối 10.9

Từ miền Nam ra tận điểm ngập

Anh Đỗ Khánh Đông (ở TP.Thủ Đức), chuyên sửa chữa thuyền, cano… cho biết 800 áo phao của gia đình anh đang trên đường ra miền Bắc. Dự tính, sáng 10.9 xe chở áo phao sẽ tới Hà Nội sau đó kết nối với các nhóm thiện nguyện chuyển lên vùng lũ. Tất cả kinh phí bỏ ra đều từ tiền túi của gia đình anh Đông.

Người miền Nam gửi thuyền, áo phao giúp bà con vùng lũ miền Bắc- Ảnh 2.

Áo phao của gia đình anh Đông lên đường ra miền Bắc

NVCC

Bản thân anh Đông cũng đang ở Thủ đô, phối hợp cùng một số bạn bè trong nhóm cano lên kế hoạch giúp người dân vùng lũ. "Tôi cũng đang có một chiếc thuyền dài 4 m, ngang 1,5 m đang ở TP.HCM muốn tặng cho lực lượng cứu hộ miền Bắc nhưng chưa có cách chở ra. Trong lúc khó khăn này chỉ muốn góp chút sức nhỏ của mình với mọi người, mong lũ lụt sớm qua đi", anh Đông chia sẻ.

Cũng trong sáng cùng ngày, anh Nguyễn Vương Trường Thành, trưởng nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn chốt mua 1.500 áo phao để chuyển ra miền Bắc cho bà con vùng lũ.

Theo kinh nghiệm nhiều năm trước từng hỗ trợ bà con miền Trung mùa mưa bão và thực tế nhu cầu hiện tại, Thành nghĩ áo phao là vật dụng cần thiết nhất ngay lúc này. Không có thời gian để kêu gọi nhà hảo tâm góp sức, Thành quyết định trích quỹ để mua áo phao, mỗi chiếc giá khoảng 50.000 đồng.

Trong buổi sáng, Thành cũng liên hệ để chuyển áo phao bằng đường hàng không. "Tối ngày 10.9, áo phao sẽ có ở Hà Nội. Tình nguyện viên của nhóm mình ở Hà Nội sẽ làm nhiệm vụ chuyển tiếp đến bà con địa phương đang cần", Thành nói.

Trường Thành cũng cho biết nhóm mong muốn mua thêm nhiều áo phao, nhưng gọi đến 4 – 5 cửa hàng đều báo "cháy", may mắn anh kịp chốt được 1.100 cái. Trưởng nhóm cho biết trước mắt sẽ gửi áo phao ra, sau đó xem tình hình để kêu gọi nhà hảo tâm hoặc trích quỹ để hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm, lương thực nếu cần.

Người miền Nam gửi thuyền, áo phao giúp bà con vùng lũ miền Bắc- Ảnh 3.

Áo phao của nhóm Đêm Sài Gòn tập kết tại cảng hàng hoá hàng không lên đường ra miền Bắc, chiều 10.9

Ảnh: Trường Thành

PV Thanh Niên liên hệ đến một số cơ sở cung cấp áo phao ở TP.HCM thì được biết có rất nhiều cá nhân, đơn vị đặt mua áo phao để chuyển ra miền Bắc. Tuy nhiên, số lượng hàng có sẵn không thể cung cấp đủ nhu cầu khách hàng, nhiều chỗ đã "cháy hàng".

Hôm 9.9, 48 nhân viên, lãnh đạo Công ty TNHH Công viên cây xanh TP.HCM đã lên đường hỗ trợ các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả bão Yagi. Trong đó, 20 người hỗ trợ TP.Hà Nội và 28 người đến hỗ trợ TP.Hải Phòng. Trong 48 người đi hỗ trợ có 2 lãnh đạo công ty cùng lãnh đạo xí nghiệp, nhân viên kỹ thuật, thợ leo cây và các thiết bị cầm tay như cưa máy, dây leo.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Những ngày này, nhiều tổ chức, hội nhóm và cá nhân khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về bà con vùng lũ miền Bắc.
6 ngày trước - Thấy các đoàn cứu trợ vùng lũ hút chân không các loại đồ ăn như cơm, bánh mì, bánh chưng... để bảo quản được lâu, TS Vũ Thị Tần - giảng viên trường ĐH Bách Khoa khuyến cáo nên cẩn trọng.
1 tuần trước - Với tinh thần tương thân tương ái, người dân miền Trung tất bật nấu bánh chưng, quyên góp lương thực gửi ra cho đồng bào miền Bắc đang hứng chịu thiên tai.
1 tuần trước - Những bạn trẻ trong Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên đi khắp các tuyến đường TP Tuy Hòa để bán từng chiếc bánh trung thu gây quỹ ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ.
1 tuần trước - Qua báo Tuổi Trẻ làm cầu nối, Thành Đoàn TP.HCM kêu gọi tuổi trẻ, thanh thiếu nhi thành phố cùng hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Yagi.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.