ttth247.com

Người miền Trung đỏ lửa nấu hàng nghìn bánh chưng gửi đồng bào lũ lụt

Với tinh thần tương thân tương ái, người dân miền Trung tất bật nấu bánh chưng, quyên góp lương thực gửi ra cho đồng bào miền Bắc đang hứng chịu thiên tai.

Hai ngày qua, người dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tất bật nấu bánh chưng, quyên góp sữa, bánh mì, cá khô... để gửi ra ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu cảnh lũ lụt.

Trong ngày 10 -11/9, người dân làng Ngọc Chẩm, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã chung tay gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng, mua hàng trăm thùng mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác gửi ra Bắc.

Dự kiến chiều nay (11/9), đoàn thiện nguyện ở làng Ngọc Chẩm sẽ xuất phát lên tỉnh Yên Bái để hỗ trợ người dân nơi đây.

Người dân làng Ngọc Chẩm huy động nấu bánh chưng. Ảnh: T.N

Tại Nghệ An, theo ghi nhận, bà con ở nhiều nơi, các nhóm thiện nguyện đã kêu gọi chung tay chia sẻ, hướng về đồng bào miền Bắc.

Người dân góp gạo nếp, đậu xanh,... cùng nhau cắt lá, gói và đỏ lửa xuyên đêm nấu bánh chưng để chuyển ra vùng tâm lũ. Hàng chục nghìn cái bánh chưng sẽ được hút chân không trước khi gửi đi.

Người dân TP Vinh (Nghệ An) gói bánh chưng gửi ra miền Bắc. Ảnh: Q.H

Người dân TP Vinh (Nghệ An) gói bánh chưng gửi ra miền Bắc. Ảnh: Q.H

Những chiếc bánh chưng sẽ được bà con Nghệ An hút chân không để bảo quản. Ảnh: Q.H

Những chiếc bánh chưng sẽ được bà con Nghệ An hút chân không để bảo quản. Ảnh: Q.H

Bí thư Huyện đoàn Nam Đàn (Nghệ An) Đặng Văn Trung cho biết, hơn 30 đoàn viên, thanh niên ở các xã Trung Phúc Cường, Khánh Sơn và Nam Kim đã đóng hơn 5.000 chai nước khoáng ở Khe Kẹp để gửi ra Bắc.

Xếp lương khô, nước uống lên xe tải đưa ra miền Bắc. Ảnh: Q.H

Xếp lương khô, nước uống lên xe tải đưa ra miền Bắc. Ảnh: Q.H

"Nhìn thấy biển nước nhấn chìm nhiều khu vực, gây thương vong về người, chúng tôi rất xót xa. Bản thân là một người con miền Trung, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn nỗi đau do thiên tai gây ra", anh Trung nói.

Ở Hà Tĩnh có nhiều điểm tiếp nhận lương thực. Người dân sắp xếp công việc cá nhân, thức đêm chuẩn bị lương thực để gấp rút chuyển ra ủng hộ người dân các tỉnh đang bị nước lũ bao vây.

Nhiều hội, nhóm ở TP Hà Tĩnh đang tích cực kêu gọi ủng hộ thuyền, áo phao, lương thực, thực phẩm, thuốc men và tập hợp tình nguyện viên, sẵn sàng lên đường ra miền Bắc hỗ trợ.

Người dân Hương Khê nấu cá khô, muối lạc... hỗ trợ miền Bắc. Ảnh: T.L

Người dân Hương Khê nấu cá khô, muối lạc... hỗ trợ miền Bắc. Ảnh: T.L

Chị Nguyễn Thùy Linh (trú ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết: "Cả xóm đã tự quyên góp lương thực, nước uống, thuốc men,... với hy vọng giúp một phần nào đó cho những người dân đang gặp thiên tai".

Người dân ở huyện Kỳ Anh gói cá khô để gửi ra vùng tâm lũ. Ảnh: T.L

Người dân ở huyện Kỳ Anh gói cá khô để gửi ra vùng tâm lũ. Ảnh: T.L

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho hay, tỉnh đã trích 2,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng để hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh phía Bắc.

Các nhóm thiện nguyện tại TP Hà Tĩnh kêu gọi góp lương thực, thuốc men rồi xếp lên xe tải đưa ra miền Bắc. Ảnh: T.L

Các nhóm thiện nguyện tại TP Hà Tĩnh kêu gọi góp lương thực, thuốc men rồi xếp lên xe tải đưa ra miền Bắc. Ảnh: T.L

"UBND tỉnh đã phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc. Người dân Hà Tĩnh cũng ủng hộ, quyên góp lương thực gửi ra.

Hà Tĩnh hằng năm hứng chịu thiên tai bão lũ nên người dân rất thấu hiểu và đồng cảm với nỗi đau mà miền Bắc đang gánh chịu. Họ chủ động quyên góp lương thực từ rất sớm. Đây là nghĩa cử cao đẹp của bà con Hà Tĩnh", ông Tân nói.

Các em nhỏ ở Hà Tĩnh đưa lương thực đến điểm tiếp nhận. Ảnh: T.L

Các em nhỏ ở Hà Tĩnh đưa lương thực đến điểm tiếp nhận. Ảnh: T.L

Chính quyền và người dân tỉnh Quảng Bình cũng đã quyên góp gần 5 tỷ đồng sau một ngày phát động để ủng hộ các tỉnh phía Bắc. Số tiền này sẽ được bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam để kịp thời chuyển đến tận tay người dân vùng bão lũ. 

Nhiều khu dân cư tổ chức quyên góp, làm ruốc sả gửi cho đồng bào. Người dân huyện Lệ Thủy đã đưa 4 thuyền nan có động cơ và 600 áo phao để hỗ trợ người dân ở các vùng bị lũ lụt.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Hai cậu học trò ở Quảng Nam mồ côi cha từ sớm, bằng nghị lực phi thường đã vượt qua nghịch cảnh để đặt chân đến giảng đường - đó là những tân sinh viên chương trình Tiếp sức đến trường 2024 của báo Tuổi Trẻ đã gặp gỡ.
1 tháng trước - Bỏ phố về quê, xây dựng và phát triển Sachi - công ty bánh tráng đặc sản xứ Nẫu trị giá hàng triệu USD, anh Nguyễn Hữu Vinh (37 tuổi, người Bình Định) vừa từ chối "kèo" đầu tư của "Shark" Nguyễn Văn Thái (nhà đồng sáng lập và Phó chủ tịch...
1 tuần trước - Thấy nhiều người mắc kẹt nơi nước lũ miền Bắc vây quanh, mọi người tập trung nấu những phần cơm ấm nóng để đồng bào không phải chịu đói, chịu khát.
5 ngày trước - Được cho khởi nguồn từ chả giò Sài Gòn, dưới bàn tay của người Hà thành, nem rán trở thành món ăn mang phong vị riêng, được nhiều thực khách yêu thích.
1 tháng trước - Nữ diễn viên để dầu sôi mới cho thực phẩm vào, chiên hai lần và lựa chọn loại dầu ăn có độ chịu nhiệt cao để có được món chiên ngon giòn.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.