ttth247.com

Cả xóm chung tay nấu cơm gửi vùng lũ miền Bắc: 'Mong bà con không bị đói'

Việc làm xuất phát từ tình thương giữa con người với nhau, san sẻ khó khăn lúc hoạn nạn khi lũ miền Bắc đang đổ về nhiều địa phương.

"Không thể đứng nhìn"

Chiều 10.9, chị Nguyễn Hoài Anh (31 tuổi) cùng nhiều người từ các ngành nghề khác nhau đã tập trung tại số 351 đường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên để nấu cơm gửi vùng lũ. Đội cứu hộ và người dân vùng cô lập đã nhận được những bữa ăn ngon giữa mùa ngập lụt. Mọi người đều làm việc khẩn trương, hy vọng mang lại chút ấm áp cho bà con.

Cả xóm chung tay nấu cơm gửi vùng lũ miền Bắc: 'Mong bà con không bị đói'- Ảnh 1.

Người dân chung tay nấu cơm gửi bà con vùng lũ

"Mọi người đến đây rất đông, nấu cơm từ mấy ngày hôm nay. Mỗi bữa chúng tôi sẽ nấu khoảng 1.400 suất cơm để cho lên xe bán tải chở đến những nơi đang bị ngập lụt. Mọi người cùng quyên góp, ủng hộ để đi chợ mua nguyên liệu hoặc ai có gì cứ mang đến nấu cơm trong thời gian này", chị Hoài Anh cho biết.

Tất cả mọi người đều tham gia với tinh thần tự nguyện, hy vọng bà con ngập lụt có đồ ăn, nước uống trong thời gian này. Với những người ở xa bị ngập lụt, không thể mang cơm đến, nhóm cũng chuẩn bị đồ ăn sẵn.

Cả xóm chung tay nấu cơm gửi vùng lũ miền Bắc: 'Mong bà con không bị đói'- Ảnh 2.

Ai nấy đều tất bật hy vọng bà con không bị đói

ẢNH: NVCC

"Cơm cũng được gửi đến các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ. Mọi người không thể ăn đồ ăn liền trong nhiều ngày nên chúng tôi nấu cơm, đổi thức ăn cho họ.

Nhóm chúng tôi có khoảng 100 người, bận rộn từ suốt mấy ngày nay. Đây là việc nên làm, mọi người đang gồng mình chống mưa lũ, chúng tôi không thể đứng nhìn", chị Hoài Anh nói.

Hậu quả nặng nề sau bão số 3 (Yagi): 146 người chết và mất tích

"Hướng về bà con thân yêu!"

Cơm sau khi nấu xong, nhóm sẽ để vào trong hộp dùng túi nilong buộc kín lại để khi đến tay những bà con ở gần cơm vẫn còn ấm nóng. Mọi người làm việc cật lực từ 4 giờ sáng – 21 giờ tối, không nghỉ giây phút nào. Việc này sẽ diễn ra đến khi nước rút xuống, bà con trở về cuộc sống bình thường.

Cả xóm chung tay nấu cơm gửi vùng lũ miền Bắc: 'Mong bà con không bị đói'- Ảnh 3.

Thịt được chuẩn bị sẵn trong từng phần ăn

ẢNH: NVCC

"Mọi người đồng lòng, đoàn kết hướng về bà con thân thương đang phải chịu cảnh mưa lũ. Những em học sinh, sinh viên bình thường ở với ba mẹ chẳng bao giờ động tay làm việc gì nhưng đến nay chăm chỉ, nhiệt tình nấu cơm cùng mọi người.

Chị Tô Thị Hồng Thu (37 tuổi, ở P.Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên) cùng nhân viên của một nhà hàng Nhật Bản cũng dành thời gian đi chợ, nấu cơm gửi bà con vùng ngập lụt. Mỗi bữa chị sẽ nấu khoảng 300 suất ăn gửi cho các đội cứu hộ vì thực tế bản thân cũng không thể đến tận những nơi đang bị cô lập.

Cả xóm chung tay nấu cơm gửi vùng lũ miền Bắc: 'Mong bà con không bị đói'- Ảnh 4.

Những phần ăn được chuẩn bị kỹ càng

ẢNH: NVCC

"Nếu mọi người ăn đồ ăn sẵn, bánh mì, mì tôm nhiều sẽ rất ngán và khó hơn nữa ở những vùng đó còn rất nhiều người già, trẻ em. Trong lúc mưa lũ, đói bụng, cơm vẫn là món được nhiều người yêu thích và lựa chọn. Tôi kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống nên quen với việc nấu nhiều phần ăn, đảm bảo dinh dưỡng", chị Thu chia sẻ.

Cả xóm chung tay nấu cơm gửi vùng lũ miền Bắc: 'Mong bà con không bị đói'- Ảnh 5.

Bánh mì cũng được mọi người chuẩn bị thêm cho bà con

ẢNH: PHAN THỊ HUYỀN

Cũng theo chị Thu việc mua rau củ, thịt cá ở thời điểm hiện tại cũng không phải là điều dễ dàng. Thực phẩm tăng giá, nhiều nơi thiếu nguyên liệu, không phải mua là có như ngày thường.

"Mẹ và dì tôi cũng tham gia với đầu bếp của nhà hàng, chung tay động viên bà con vùng lũ. Bữa ăn hôm nay có cơm, gà rang, thịt rang, trứng rán, bắp cải luộc… Chúng tôi sẽ tiếp tục nấu và mong những suất ăn đến tận tay sớm nhất cho bà con vùng lũ", chị Thu bày tỏ.

Cả xóm chung tay nấu cơm gửi vùng lũ miền Bắc: 'Mong bà con không bị đói'- Ảnh 6.

Một đội nhóm còn chuẩn bị thêm áo mưa, áo phao

ẢNH: PHAN THỊ HUYỀN

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Mọi người gác lại việc kinh doanh, buôn bán, chung tay nấu những bữa cơm ấm nóng mang tới người dân trong rốn lũ.
1 tuần trước - Với tinh thần tương thân tương ái, người dân miền Trung tất bật nấu bánh chưng, quyên góp lương thực gửi ra cho đồng bào miền Bắc đang hứng chịu thiên tai.
1 tuần trước - 4h sáng 10/9, chị Phạm Thị Dự nhận được tin mẹ già, anh chị và hai cháu nhỏ đã được đưa đến nơi an toàn, có thức ăn sau một ngày mắc kẹt trong nước lũ.
1 tuần trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
1 tuần trước - "Một miếng khi đói bằng một gói khi no, hy vọng dân mình sẽ ổn" là suy nghĩ của ông Bí thư chi bộ một xóm ở H.Phú Bình (Thái Nguyên). Ông kêu gọi thêm người dân trong tổ tự quản chung tay nấu cơm gửi bà con vùng lũ.
Xem tin bài khác
6 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
7 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
8 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.