ttth247.com

Người vùng lũ Thái Nguyên xúc động khi được giải cứu

4h sáng 10/9, chị Phạm Thị Dự nhận được tin mẹ già, anh chị và hai cháu nhỏ đã được đưa đến nơi an toàn, có thức ăn sau một ngày mắc kẹt trong nước lũ.

Chị Nông Thị Hường, 42 tuổi, (chị dâu chị Dự) nói may mắn tìm thấy cục sạc dự phòng nên điện thoại cho đoàn cứu hộ. Cả gia đình 5 người ở tổ 10, phường Quang Vinh được giải cứu, đưa đến nhà một gia đình ở phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, cách đó 5 km sau một ngày đêm hoảng loạn. ''Tôi biết ơn lắm. Cứ tưởng không sống được nữa'', chị Hường nói.

Vừa đến nơi, chủ nhà đã nấu mì để cứu đói gia đình Hường, được trải chăn ấm, đệm êm, thay quần áo sạch sẽ. Trưa 10/9, chị Hường tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, tinh thần và sức khỏe ổn định hơn.

Gia đình chị Hường ăn trưa khi được đưa đến nơi an toàn, hôm 10/9. Ảnh nhân vật cung cấp

Gia đình chị Hường ăn trưa khi được đưa đến nơi an toàn, hôm 10/9. Ảnh nhân vật cung cấp

Từ khi nước lũ dâng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sỹ; 1.035 phương tiện tuần tra, cứu hộ, chở quân; 100 xuồng máy, xuồng cao su và trên 500 áo phao, phao cứu sinh, thuốc men để sơ tán, di dời người dân.

Tính đến 16h ngày 9/9, các lực lượng chức năng đã di dời 2.364 hộ, với khoảng 10.000 người (trong đó có nhiều người già, trẻ em) đến nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, tổ chức đoàn thể đã gửi lương thực, trực tiếp nấu các suất ăn chuyển đến người dân vùng lũ, lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm xung yếu. Các đồ dùng thiết yếu như áo phao, đèn pin, thuyền, cano hỗ trợ cho người dân các bị ngập lụt cũng liên tục được vận chuyển lên.

Người dân ở khắp mọi miền cũng đã lập nhiều đoàn "xe tải 0 đồng" vận chuyển nhu yếu phẩm, thuyền, cano hoặc nhận đưa người có kinh nghiệm lái thuyền, đến hỗ trợ lực lượng chức năng. Tính đến 18h ngày 9/9, TP Thái Nguyên đã nhận cứu trợ trên 3 tạ lương khô và hàng trăm thùng nước uống.

Khi nước ngập hơn một mét, anh Lý Bằng Thương, 38 tuổi, ở phường Quang Vinh lo cho hàng xóm nằm khuất sâu trong ngõ. "Rất nhiều người già, trẻ nhỏ đang mắc kẹt. Có nhà ngập đến 3 mét'', anh nói.

Tuy nhiên, đêm qua, sau khi người nhà và hàng xóm ở xa đăng tin kêu cứu, người già và trẻ nhỏ đã được lực lượng dân phòng đưa đến nơi an toàn và tiếp tế thực phẩm cho những người ở lại.

Nhóm tình nguyện của anh Nguyễn Tuyến tham gia cứu trợ người dân vùng ngập lụt, tối 9/9. Ảnh:Tiến Nguyễn

Các đoàn xe cứu trợ mang nhu yếu phẩm từ các tỉnh tập trung tại Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ bà con vùng lũ, rạng sáng 10/9. Ảnh: Hoangyen Linhhoang

Sáng 10/9, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, mực nước lũ trên sông Cầu đã giảm 10 cm. Dự báo trong 24h tới, trên sông Cầu tại trạm thủy văn Gia Bẩy, lũ có xu thế giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cho biết bắt đầu từ rạng sáng 10/9) đơn vị liên tục tiếp nhận các đợt hàng hỗ trợ từ các mạnh thường quân, tổ chức, đoàn thể từ khắp các tỉnh thành trên cả nước gửi về, từ nước, sữa, lương khô, áo phao, thiết bị y tế. Đơn vị đang huy động phương tiện gầm cao, cano, xuồng, thuyền bè cũng như các đội cứu hộ để có thể nối tiếp nhau vận chuyển đồ cứu trợ đến bà con trong các vùng ngập sâu.

"Đến sáng nay nước lũ không dâng thêm nhưng nhiều khu vực vẫn đang bị cô lập. Chứng kiến sự chung tay, sẻ chia của cả cộng đồng ai nấy đều xúc động", người đại diện nói.

Người vùng ngập Thái Nguyên rơi nước mắt khi được cứu kịp thời

Các đoàn xe cứu trợ mang nhu yếu phẩm từ các tỉnh tập trung tại Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ bà con vùng lũ, rạng sáng 10/9. Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Đêm qua, ngay sau khi được cứu và ăn xong bữa cơm tối, chị Văn Thùy Dung ở phường Đồng Bẩm cùng chồng xung phong đi đắp đê tại chân cầu Bến Tượng ngăn dòng nước dâng cao.

"Tôi muốn góp sức với công an, bộ đội giữ vững con đê, không để nước tiếp tục tràn vào thành phố'', chị nói.

Quỳnh Nga - Hải Hiền

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
17 giờ trước - Vuốt phẳng số tiền dành dụm trong ba tháng, bà Đặng Tố Nga, 82 tuổi, người bán bánh tại chợ Đồng Xuân Berlin, bỏ vào thùng quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ.
5 ngày trước - Để có tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ, nhiều em học sinh đã diễn văn nghệ, nhặt vỏ lon, bán bánh sandwich…
5 ngày trước - Tính đến 13.9, tổng giá trị hỗ trợ của Tập đoàn TH và các đơn vị dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương dành cho người dân các tỉnh phía bắc chịu thiệt hại do bão Yagi đã lên tới 6 tỉ đồng, gồm tiền mặt và hàng trăm nghìn sản...
4 ngày trước - Hay tin người dân miền Bắc oằn mình trong bão lũ, người dân Sơn Trình không ai bảo ai, tự nguyện quyên góp tiền ủng hộ.
5 ngày trước - Thái Nguyên- Khi ca nô vướng dây cáp dựng ngược lên, nước ập vào, anh Ngọc hò hét đội cứu trợ dùng mũ cối tát nước ra ngoài.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.