ttth247.com

Học sinh diễn văn nghệ, nhặt vỏ lon, bán bánh sandwich… góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ

Góp sức ủng hộ đồng bào vùng lũ bằng việc diễn văn nghệ khắp nơi

Thấy các bạn nhỏ ở vùng lũ gặp nhiều khó khăn, các em nhỏ trong Thủ Đức Kids - đội nghệ thuật Nhà thiếu nhi Thủ Đức (TP.HCM) quyết định đập heo, lấy tiền đi diễn giúp đỡ các bạn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (quản lý đội nghệ thuật) cho biết, hôm 12-9, thấy tình hình bão lũ, sạt lở diễn ra ở các tỉnh thành miền Bắc diễn ra nghiêm trọng, gây nhiều mất mát, đau thương, nhiều em nhỏ và phụ huynh hỏi cô Thúy xem, đội mình có thể làm được gì không.

Chị Thúy đắn đo một lát, bèn lên group chat xin ý kiến trích 2 triệu đồng từ quỹ đội để ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh cho bà con vùng lũ. Rất nhanh chóng, dòng tin nhắn này được phụ huynh và các em bấm like, thả tim mạnh tay.

Để có được quỹ đội này, các bạn nhỏ đã "chạy show" đi diễn khắp nơi. Thế nhưng, thay vì lấy tiền ăn liên hoan, mua gà rán, các em vẫn nhất trí ủng hộ để góp thêm công sức nhỏ giúp đỡ các bạn nhỏ và các cô chú ở vùng lũ đang gặp khó khăn do thiên tai hoành hành.

"Ngoài 2 triệu đồng chuyển khoản trên, các bé còn lấy thêm 1 triệu đồng tiền đi diễn bỏ bao thư trực tiếp để gửi cho Mặt trận Tổ quốc. Còn trong buổi diễn Trung thu vừa qua, mỗi bé được cát-xê 50.000 đồng. Nhiều bé nói với tôi là sáng mai sẽ lấy số tiền này để lên trường góp vào quỹ ủng hộ lũ lụt", chị Thúy nói.

Thành viên Huỳnh Nguyễn Ngọc Diệp (học lớp 8 Trường THCS Hoa Lư, TP.Thủ Đức, TP.HCM) háo hức cho biết: "Hôm 14-9, em đi diễn sẽ được 50.000 đồng. Mùa Trung thu, em cũng được 2-3 show. Em sẽ lấy hết số tiền này kèm theo tiền tiêu vặt để gửi cho trường tặng các bạn vùng lũ".

Diệp cho biết em tham gia đội nghệ thuật đã được gần 8 năm. Đội văn nghệ giúp em chắp cánh đam mê, rèn luyện sức khỏe, niềm yêu thích ca hát, nhảy múa… Thành viên của đội thấy được sự tâm huyết của thầy cô trong việc kêu gọi các bạn nhỏ ủng hộ cho bà con vùng lũ.

"Em xem tivi thấy người dân thiệt hại tài sản và người quá nhiều nên muốn góp phần nhỏ giúp họ khắc phục cuộc sống tốt hơn", em chia sẻ.

Ủng hộ bạn bè vùng lũ bằng việc bán bánh sandwich

Bé Nguyễn Minh Đăng Dương (lớp 8 Trường THCS Nam Trung Yên, Hà Nội) trích 500.000 đồng từ tiền lời bán bánh sandwich mùa hè để ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Đăng Dương cho biết, mùa hè vừa qua em đã bán bánh sandwich ở sảnh chung cư để có tiền mua sách vở cho năm học mới. Mỗi ngày, bé dậy từ lúc 5h sáng để chuẩn bị làm bánh, chiên trứng, luộc xúc xích… Sau đó, Dương bán bánh đến gần 9h mới xong. Suốt 27 ngày bán, tiệm sandwich của Dương được đông đảo người dân ủng hộ. Cậu bé thu được số tiền kha khá.

Nghe bà con vùng lũ đang thiếu lương thực, đi lại khó khăn, Đăng Dương quyết định trích luôn một phần tiền để ủng hộ. Thấy con âm thầm bỏ bao thư, chị Linh (mẹ bé) lấy chụp ảnh. Thế nhưng, Dương không cho mẹ đăng ảnh, bảo rằng: "Từ thiện, flex làm gì". Mẹ Dương cho biết nhờ vậy nhiều khách của tiệm sandwich biết được, họ khen cậu bé dễ thương, hẹn hè năm sau tiếp tục ủng hộ tiệm.

"Mong các bạn sẽ thật hạnh phúc"

Còn bé Võ Xuân Nghi (lớp 4 Trường TH Lê Lai, Đà Nẵng) khiến dân mạng xúc động khi góp cọc toàn tiền lẻ, tổng 360.000 đồng cho đồng bào vùng lũ.

Xuân Nghi cho biết trong suốt mùa hè vừa qua, em gom vỏ lon, bìa carton… đi bán nên tiết kiệm được một ít tiền. Chưa kể, trong lần thi bơi ở thành phố, bé được 2 giải ba. Mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

"Con quý số tiền này lắm, không ai được đụng vào. Trước đó, con trích ra một số tiền để mua dụng cụ học tập. Số tiền còn lại con quyết định gửi cho trường để ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ sau khi nghe thầy cô kêu gọi", Xuân Nghi cho hay.

Nhà bán sữa chua nên thường có rác thải nhỏ. Thay vì quăng đi, bé xin mẹ gom lại để bán ve chai. Em luôn tiết kiệm từng đồng để mua đồ dùng học tập, mua quà sinh nhật bạn… Thế nhưng, xem tin tức về bạn bè vùng lũ đang gặp khó khăn, em góp hết tiền tặng.

Mới đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sao kê ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Dân mạng đã nhanh chóng check VAR những pha sao kê đặc biệt. Trong đó, không thể thiếu những số tiền ủng hộ đến từ các em học sinh. Dù khoản tiền không nhiều, nhưng khi đọc những dòng chữ "Học sinh chuyển tiền cứu trợ đồng bào", "cháu là học sinh không có nhiều ạ"… khiến nhiều người cay cay khóe mắt.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
3 ngày trước - Mùa trăng rằm 2024, nhiều chương trình vui đón Trung thu được Đoàn - Hội - Đội cùng các đơn vị, tổ chức và những đội, nhóm, câu lạc bộ tình nguyện mang đến cho trẻ em, đặc biệt ưu tiên cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
1 tháng trước - Mùa hè, sinh viên tình nguyện Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đi về các địa phương vùng sâu, vùng xa cùng góp sức trẻ để bê tông hóa những tuyến đường quê. Biết bao tuyến đường từng đầy sình lầy, trơn trượt, nay xe đã chạy bon bon an toàn;...
1 tháng trước - Mở điện thoại xem kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, Kim Thảo tính chạy đi khoe tin vui với mẹ như một thói quen. Nhưng bất giác cô khựng lại, rơi nước mắt vì nhớ ra mình đã không còn mẹ trên cõi đời này.
1 tháng trước - Hơn 10 năm gắn bó với nghề, anh Hiển đổ bánh nhanh 'như chớp', nhiều người nói thoạt nhìn giống anh đang luyện 'kung fu'.
1 tháng trước - 11 tuổi mất cha, mẹ cũng lớn tuổi, nên để có thể đến trường Phạm Quách Bảo Lộc phải làm thêm rất nhiều. Một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, cậu đến trước bàn thờ hứa với cha: 'Ba yên tâm, con sẽ đậu đại học'.
Xem tin bài khác
6 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.