Mùa trăng rằm 2024, nhiều chương trình vui đón Trung thu được Đoàn - Hội - Đội cùng các đơn vị, tổ chức và những đội, nhóm, câu lạc bộ tình nguyện mang đến cho trẻ em, đặc biệt ưu tiên cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
"Túi quà nặng quá, con phải nhờ mẹ mang về, bao lì xì này con sẽ đưa mẹ mua dụng cụ học tập. Trung thu này con vui quá chừng vì có nhiều bánh kẹo, lồng đèn" - Trí Bảo (8 tuổi) hào hứng khoe khi có mặt tại chương trình "Vầng trăng cho em" 2024. Chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Hội đồng Đội TP cùng UBND quận Bình Tân và các đơn vị tổ chức dành cho 500 bạn nhỏ vượt khó học tốt, khuyết tật, con công nhân ở trọ.
Bữa giờ con thèm bánh trung thu
Trí Bảo ngắm chiếc lồng đèn, bật tắt chiếc nút cái đèn led chiếu sáng bên trong với vẻ thích thú. Lật tới lật lui hộp bánh trung thu, em cười: "Bữa giờ con thèm bánh trung thu dữ lắm rồi á. Mấy lần mẹ chở con đi học về ngang qua mấy tiệm bán bánh trung thu nhìn ngon lắm mà con không dám xin mẹ mua vì biết mẹ không có nhiều tiền".
Hai anh em Trí Bảo cùng được nhận quà đợt này. Ba mẹ đều làm công nhân nhưng hiện mẹ bị mất việc nên gia đình càng khó khăn. Mọi chi tiêu sinh hoạt gia đình bốn người, rồi tiền trọ, học hành của hai con đều trông chờ vào đồng lương công nhân của ba nên càng chật vật hơn.
Còn bé Nguyệt Hằng (lớp 5) khoe vui nhất là được thưởng thức văn nghệ, tận mắt thấy các ca sĩ, người đẹp nổi tiếng biểu diễn tại chương trình.
"Đó giờ chỉ xem trên tivi, còn nay được thấy tận mắt các cô chú ca sĩ bên ngoài thiệt là thích quá, còn được cho nhiều bánh kẹo và sữa nữa. Tiền con sẽ đưa mẹ để dành mua tập đi học. Chưa bao giờ con thấy vui như hôm nay luôn" - bé tíu tít cười.
Chương trình "Vầng trăng yêu thương" được Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại nhiều địa điểm.
Hơn 1.400 phần quà (400.000 đồng/phần) đã được chuẩn bị cho các bạn nhỏ tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ là con em công nhân lao động trên địa bàn TP.
Trong khi đó, nhiều cơ sở cũng có các chương trình đón Trung thu cho các bạn nhỏ tại địa bàn dân cư, xóm trọ. Không ít đội, nhóm thiện nguyện cũng mang bánh kẹo, lồng đèn, học bổng, xe đạp… đến với trẻ em vùng sâu vùng xa, miền biên viễn vào dịp này.
Trong đó, từ TP.HCM, nhóm Y Tâm đem chương trình "Thắp sáng lồng đèn" đến với các em nhỏ tỉnh Đắk Nông là những phần quà cùng hơn 1.000 chiếc lồng đèn bằng vỏ lon, thắp nến lung linh do chính tình nguyện viên tự làm.
Niềm vui từ bước đi chập chững
Hơn 850 bạn nhỏ TP.HCM từ các quận huyện, TP Thủ Đức và cơ sở xã hội đã cùng đón Trung thu vui nhộn kèm bữa trưa ngon miệng và được chơi miễn phí các trò chơi trong một trung tâm thương mại tại quận 7.
Đây là một phần trong hơn 1.800 bạn nhỏ dự chương trình "Trung thu mơ ước" do khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (báo Tuổi Trẻ) phối hợp cùng Ban từ thiện xã hội (Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM) cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) thực hiện hằng năm.
Các bạn nhỏ háo hức tham gia đố vui cùng chú Cuội, xem ảo thuật. Nhiều người có mặt không khỏi xúc động khi lắng nghe câu chuyện của những bạn vừa đi học vừa đi bán vé số, phụ bưng hủ tiếu kiếm thêm thu nhập nuôi ước mơ đến trường và phụ gia đình.
Nổi bật là hình ảnh bạn Yến Vy (lớp 3) với bước đi chập chững. Cả hành trình, mẹ đã sát cánh giúp Vy nỗ lực tập vật lý trị liệu những tháng qua với 23 triệu đồng chi phí do nhóm Chia sẻ - Sharing hỗ trợ.
Câu chuyện xuất phát từ chia sẻ hồn nhiên của Vy rằng ước mơ được đi bằng đôi chân của mình để mẹ không phải vất vả ẵm bồng đến trường nữa tại chương trình "Tết cho em" hồi đầu năm nay.
Câu nói ấy làm nhiều thành viên trong nhóm Chia sẻ - Sharing xúc động. Và họ đã quyết định hỗ trợ tiền giúp cô bé đi bệnh viện, tập vật lý trị liệu. Dù mới chỉ là những bước đi chập chững, từng đoạn ngắn thôi song đã thắp lên tia hy vọng trong Vy và mẹ sau bao nỗ lực kiên trì tập luyện. Đó cũng là niềm vui của mọi người.