ttth247.com

Tiếp sức đến trường: Hai người mẹ quần quật giữa đời, hai HS giỏi tỉnh tiến vào Bách khoa Đà Nẵng

Có câu "Con không cha như nhà không nóc", nhưng với Huy và Trung, nóc nhà vững chãi là người mẹ dấu yêu. Mẹ không đi thêm bước nữa mà dành hết yêu thương, lặng lẽ chắt chiu cho tương lai con mình.

Biết mặt cha qua di ảnh trên bàn thờ

Trưa trật, trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ ở xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Trần Văn Huy vẫn đang tất bật với gà lợn. Công việc quá đỗi quen thuộc với cậu học trò "bốn mắt" (Huy bị cận). Sáu năm nay, mọi việc nhà một tay em làm tất, bởi mẹ làm công nhân may tăng ca đến tối mịt mới về nhà.

Bà Bùi Thị Xuân Thành (46 tuổi, mẹ Huy) nghe chúng tôi đến thì xin công ty, chạy gần 20km về nhà. "Nghe phóng viên Tuổi Trẻ đến mừng quá nên tui xin chỗ làm chạy về ngay" - bà quệt mồ hôi trên mặt giữa trưa nắng gắt.

18 năm nay, chưa khi nào người mẹ ấy nguôi nỗi đau mất chồng khi vừa vượt cạn sinh con. Khi vợ bụng mang dạ chửa, người chồng vào TP.HCM làm thuê kiếm tiền.

"Tôi sinh thằng Huy gần ba tháng thì chồng bị tai nạn giao thông chết trong đó. Người ta chở thi thể ảnh về nhà, tôi ngã khuỵu, xỉu lên xỉu xuống. Anh mất còn chưa thấy được mặt con trai" - bà Thành quệt nước mắt.

Chồng mất quá sớm khi con trai còn đỏ hỏn, người phụ nữ ấy đã gạt đi nước mắt, hy sinh thanh xuân đời mình, không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con.

Bà làm đủ thứ nghề, miễn có tiền. Từ xay xát lúa gạo, tráng bánh, làm ruộng đến ai kêu làm thuê gì bà cũng đi, nuôi lợn gà kiếm thêm thu nhập.

Sáu năm nay, ruộng đồng cằn cỗi không có nước tưới bỏ hoang, bà xin làm công nhân may ở cụm công nghiệp tại huyện với mức lương mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng. Những khi tăng ca đến đêm thì lương 6 triệu, cứ thế hai mẹ con sống qua ngày.

Lớn lên vắng tình thương cha, thấy bạn bè có cha bên cạnh, Huy buồn, cũng ao ước lắm. Lúc lòng nặng trĩu, cậu đứng trước bàn thờ nhìn cha qua khuôn ảnh thờ.

"Hình dung về cha có lẽ chỉ qua tấm ảnh, còn mọi thứ chỉ mờ mịt" - Huy thổ lộ.

Từ nhỏ, Huy đã tập quen sống cảnh vắng cha. Từ năm lớp 6, mẹ làm công nhân xa nhà đêm mới về thì chừng ấy thời gian cậu tự lo cho mình. Giặt giũ, nấu ăn, lo lợn gà, rồi tự học, vậy mà từ nhỏ đến lớn, Huy đều là học sinh giỏi.

Ba năm THPT, cậu luôn dẫn đầu lớp về học lực, rồi liên tiếp gặt hái nhiều giải học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh như: giải ba kỳ thi học sinh giỏi THCS tỉnh Quảng Nam môn vật lý (năm 2021), giải nhì kỳ thi học sinh giỏi THCS huyện Thăng Bình môn vật lý (năm 2021), giải ba kỳ thi học sinh giỏi THPT tỉnh môn toán (năm 2024).

Vừa qua cậu trúng tuyển vào ngành kỹ thuật máy tính Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng bằng phương thức xét tuyển học bạ với điểm khối A00 28,91.

Ngoài ra, kết quả thi tốt nghiệp THPT vừa qua với khối A00 là 27,4 điểm, cậu đang chờ kết quả xét tuyển nguyện vọng 1 bên khối ngành công nghệ thông tin của trường này.

"Ước mơ làm kỹ sư đã ấp ủ từ khi em còn nhỏ. Đến giảng đường, dù khó đến đâu em vẫn sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện ước mơ, sau này ra trường có việc làm ổn định, lo cho mẹ" - Huy tâm sự.

Người mẹ bảo đồng lương ít ỏi của mình chỉ đủ trang trải cuốc sống, chưa dám nghĩ đến những tháng ngày con vào giảng đường.

"Những năm con học biết sẽ tốn kém nhiều nhưng còn hơi thở, sức lực tôi sẽ gắng. Trước mắt vay mượn người thân, bà con hàng xóm để con có kinh phí trang trải, nộp học phí" - bà Thành bộc bạch.

Ông Huỳnh Kim Hoanh, hàng xóm, kể nhiều năm nay thấy cuộc sống hai mẹ con Huy đơn chiếc, cái nghèo bủa vây nên hàng xóm ai cũng thương, thường hay giúp đỡ.

"Huy nó nghèo nhưng nghị lực, học lại rất giỏi, mong sao xã hội sẽ tiếp sức đến trường để em đi đến cùng với ước mơ" - ông Hoanh nói.

Mẹ rửa chén thuê, con vào đại học

Quán bún gân ở ngã tư đường Trần Phú - Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ chiều nay đông khách. Trên vỉa hè, người phụ nữ tóc ngả màu muối tiêu thoăn thoắt đôi tay rửa chén thuê. Nghe tin cậu con trai của bà trúng tuyển Đại học Bách khoa, khách ăn bún ai cũng trầm trồ.

Bà Nguyễn Thị Xuân (55 tuổi) cố giấu niềm vui vào đôi tay với đống chén trong thau. Công việc mỗi ngày giúp bà kiếm được trăm nghìn, nuôi con ăn học. Bà khom lưng quên đi căn bệnh thoái hóa cột sống, khớp đang hành hạ. "Lúc làm chẳng biết đau, tối về nhà nằm ngủ đau khiếp" - bà kể.

Làm thuê hết chỗ này đến chỗ khác, rồi thêm mấy sào ruộng, tất tả cũng chỉ gói ghém yêu thương cho đứa con trai là Nguyễn Cao Xuân Trung, từ khi người chồng vắn số của bà mất đi bởi bệnh hiểm nghèo khi Trung chập chững vào lớp 1.

"Thương thằng bé mất cha khi còn nhỏ quá" - bà xúc động. Nhiều năm nay, bà kiếm sống bằng nghề làm phụ quán ăn, khi là quán bún, mì Quảng, rồi quán cơm, ở đâu cũng được, miễn có tiền nuôi con.

Trung bảo mất cha từ nhỏ, so với bạn bè cậu có chút ghen tị xen lẫn nỗi buồn. "Nhưng nghĩ lại mình đâu có được lựa chọn hoàn cảnh, nên ráng học để sau này có công ăn việc làm lo cho mẹ" - Trung chia sẻ.

Cậu bù đắp nỗi đau mất cha và sự lam lũ của mẹ bằng cách gắng học thật giỏi. 12 năm là học sinh khá giỏi, bạn bè ở Trường THPT Trần Cao Vân luôn nể phục cậu học trò nghèo khó nhưng chí lớn, chăm giỏi, gặt hái nhiều giải thưởng.

Trung giành giải nhì môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm 2024, giải nhì kỳ thi Olympic tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ V - 2024, giải ba cuộc thi Hue - ICT Challenge 2024, giải ba cuộc thi tìm kiếm tài năng tin học trẻ năm 2024 tại Đà Nẵng. Cậu còn ẵm luôn giải nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của trường tổ chức.

Trung đã đậu ngành công nghệ thông tin Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng từ phương thức tuyển sinh riêng của trường, khi cậu có giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Trung đạt số điểm khối A00 là 27,15. Cậu xét nguyện vọng 1 vào ngành khoa học máy tính, Trường đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM, hiện đang chờ kết quả.

"Ước mơ vào đại học đã đạt được khi trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Em sẽ nỗ lực hơn để học thật tốt, sau này ra trường có việc ổn định lo cho mẹ để mẹ bớt khổ" - Trung quả quyết.

Con đỗ đại học, cảm giác mừng lắm, nhưng bà Xuân lại lo. "Khổ quá, không có tiền cho nó ăn học. Tới đâu hay tới đó, đi làm được đồng mô thì để dành cho con ăn học" - bà nói.

Hôm chúng tôi đến nhà Trung cũng là lúc thiếu tá Vũ Vĩnh Tiên - chủ tịch Hội phụ nữ khối an ninh nhân dân, Công an tỉnh Quảng Nam - đến trao khoản tiền đỡ đầu của hội cho cậu.

Thiếu tá Tiên còn dành một khoản từ tiền riêng của mình tặng Trung để em có trang trải bước đầu khi đến giảng đường.

Thiếu tá Tiên cho biết thực hiện kế hoạch "Mẹ đỡ đầu" của Hội phụ nữ Công an tỉnh, hội đã khảo sát nhiều trường hợp học trò có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó ở Tam Kỳ, qua đó chọn được Trung và đỡ đầu từ năm em học lớp 10.

"Hội có 22 hội viên. Mỗi quý, từng người góp 100.000 đồng để hỗ trợ thêm chi phí ăn học cho Trung" - thiếu tá Tiên kể.

"Hoàn cảnh khó khăn, nhưng chúng tôi cảm nhận được ý chí nỗ lực vượt khó trong học tập của Trung. Thấy em đạt nhiều kết quả cao, nhiều chị em hội viên chúng tôi cũng vui lây. Nhưng chương trình Mẹ đỡ đầu đến khi Trung 18 tuổi đã hết. Tôi mong sao cộng đồng, xã hội sẽ tiếp sức em đến trường trong thời gian tới" - thiếu tá Tiên chia sẻ.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
3 ngày trước - Mùa Tiếp sức đến trường 2014, từ sự giới thiệu của một thầy giáo, cô học trò nghèo đã được kết nối và nhận suất học bổng ân tình.
1 tháng trước - Lê Vũ Hoài Trinh cho biết mẹ và ông ngoại những ngày còn sống luôn nói với em phải cố gắng học đến nơi đến chốn, cho dù có như thế nào cũng phải là người có ích cho xã hội.
1 tháng trước - Hòa Bình- Ngày biết tin Thương yêu người đàn ông một đời vợ, cụt tay chân, cha mẹ cô lập tức gọi về họp gia đình và tuyên bố sẽ từ mặt nếu tiếp tục.
1 tháng trước - TP HCM- Gặp lại nhau sau 23 năm, Gia Hưng đưa Đoan Duyên xem bức ảnh chụp chung năm 3 tuổi, khi cậu hôn má người bạn mình.
6 ngày trước - Daikin "may đo" những giải pháp riêng biệt trên điều hòa để đáp ứng yêu cầu của người dùng theo đặc trưng khí hậu, môi trường của mỗi vùng miền.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Nước lũ vừa rút, ông Lương lao vào dọn khu chuồng trại, xử lý hậu quả của 13.000 con gà bị nhấn chìm, để chuẩn bị tái đàn.
2 giờ trước - Ngoài căn nhà gỗ được trang trí theo phong cách mộc mạc, cô gái còn trồng thêm hoa, cỏ cây ở xung quanh vườn, tạo không gian sống rộng 300m2 đẹp nên thơ, trong lành giữa Đà Lạt.
4 giờ trước - Ngày mai 17.9 sẽ diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết 'Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2: Những chuyện hay tôi kể' do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức.
5 giờ trước - Tết Trung thu là một trong bốn lễ tết lớn của người Việt, diễn ra vào rằm tháng Tám âm lịch. Dịp này, nhiều bạn trẻ muốn được trở lại với trung thu xưa qua những món đồ chơi truyền thống.
6 giờ trước - Sau bão số 3, cùng với rác thải sinh hoạt, một khối lượng lớn rác thải là cây xanh bị gãy đổ khiến việc xử lý rác ở TP.Hải Phòng trở nên khó khăn, mất nhiều thời gian. Dự kiến, đến ngày 18.9, các lực lượng chức năng của thành phố sẽ hoàn...