ttth247.com

Không cha mẹ, cô bé nữ sinh thành 'cây cao bóng cả' của em mình

Ra đời không biết mặt cha, gần 9 tháng trước thì cô học trò Lê Vũ Hoài Trinh ở Phú Yên mất luôn mẹ. Từ đó Trinh vừa làm chị, vừa "vào vai" cha mẹ để đùm bọc đứa em gái nhỏ chuẩn bị vào lớp 5 vượt qua dông gió cuộc đời.

Căn nhà của ba mẹ con Trinh nằm cạnh quốc lộ 29 ở phường Hòa Hiệp Trung (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), chỉ hơn một cái chòi tạm bợ nhờ những bức tường gạch xây (nhưng không đủ tiền để tô trát bên ngoài). Trong căn nhà trống hoác trống huơ ấy, mấy tháng nay hai chị em Trinh vượt qua nỗi đau thương và sự sợ hãi để bao bọc lẫn nhau.

Tất cả đều ra đi, hai chị em ở lại....

Không có chồng, bà T., mẹ Trinh, quần quật làm lụng để nuôi hai con gái nhỏ. Nghèo khó bủa vây, tiếng cười ba mẹ con vẫn đầy ắp trong tổ ấm của mình.

Cách đây gần 9 tháng, bà T. dậy sớm quét sân, rồi đột ngột quỵ xuống và ra đi không kịp trăng trối với con điều gì. Lúc đó Trinh đang chuẩn bị thi học kỳ 1 của năm học cuối cấp THPT. "Em không tin mình mất mẹ. Mẹ 50 tuổi, có bệnh tim, nhưng nhà khổ quá nên mẹ không đi khám chữa. Cú sốc quá lớn khiến em gần như không nghĩ ngợi được gì vào thời điểm đó" - Trinh bần thần nhớ lại.

Không cha, mất mẹ, hai chị em Trinh như những cánh cò non chấp chới giữa dông gió cuộc đời. Trinh nói những ngày đó không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu, lấy gì để sống khi mới 18 tuổi đầu phải trở thành "chủ nhân" bất đắc dĩ trong căn nhà trống trước hở sau đầy nguy hiểm như vậy.

Trinh nói mỗi tối, nghe một tiếng động lạ cũng làm em sợ hãi, thao thức không dám ngủ. Những lúc đó Trinh chỉ biết ngồi dậy, thắp hương lên bàn thờ mẹ, cầu nguyện được bảo bọc an yên.

Thương cháu, ông ngoại già yếu của Trinh đạp xe đến ở vào mỗi tối để hai đứa cháu côi cút đỡ sợ hãi. Nhưng mới đây, ông ngoại đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Ngôi nhà nhỏ ấy tiếp tục cảnh lắng lo, buồn bã.

Không còn mẹ, Trinh vừa làm chị, vừa làm cha mẹ cho đứa em gái nhỏ. Hằng ngày Trinh đi học, ra về thì ghé chợ mua bó rau, con cá về nấu nướng chị em ăn cả ngày. Hai con ngỗng mẹ nuôi, giờ chị em Trinh chăm sóc để có trứng cải thiện bữa ăn.

"Những ngày đầu mẹ mất, hai chị em chẳng có tiền bạc gì, chỉ ăn rau muống luộc với cơm chan nước mắm" - Trinh tâm sự.

Đạt thành tích đáng nể trong nghịch cảnh của cô nữ sinh cần tiếp sức đến trường

Mấy tháng qua, hai chị em Trinh đùm bọc lẫn nhau, vừa lo hương khói cho mẹ, vừa lo cuộc sống, học tập. Khi trò chuyện, nữ sinh này nói rằng những ngày mẹ và ông ngoại còn sống luôn nói với em phải cố gắng học đến nơi đến chốn, cho dù có như thế nào cũng phải là người có ích cho xã hội.

"Em đặt quyết tâm dù cực khổ đến mấy cũng phải cố gắng vào đại học, phải học tốt để ra trường, có trình độ mới có thể xóa bỏ phận nghèo khó" - Trinh bày tỏ. Trong ánh mắt của em như có ngọn lửa của ý chí khát khao vươn lên.

Có lẽ vì vậy kết quả học tập của Trinh cuối năm 12 vừa rồi thật đặc biệt. Nếu 2 năm lớp 10 và 11 Trinh chỉ đạt học lực khá, thì năm 12 - khi có hàng loạt biến cố lớn xảy ra trong đời, em lại đạt học sinh giỏi.

Và mong ước của nữ sinh mồ côi này thành hiện thực khi mới đây, em được thông báo đã đỗ vào ngành kế toán của Trường đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa).

Gặp chúng tôi trong căn nhà rách nát, nụ cười đã trở lại trên môi của Trinh.

Để Trinh yên tâm chuẩn bị vào giảng đường đại học, người thân của em đã bàn bạc và quyết định chuyển bàn thờ của mẹ Trinh về thờ phụng chung với ông ngoại tại nhà ngoại. Đây cũng là nơi mà em gái của Trinh sẽ ở lại trong những ngày chị đi học xa.

Dù vậy Trinh vẫn đau đáu nỗi lo, đó là chuyện tiền nong để học tập và sinh hoạt khi xa nhà trọ học đại học sắp tới. Em rất mong được tiếp sức đến trường, nuôi giấc mơ học tập và thực hiện lời nhắn nhủ của ngoại, của mẹ.

Khi mẹ mất, hai chị em không có đồng tiền nào. Tiền phúng viếng đều được sử dụng hết để lo hậu sự cho mẹ. Sau đó biết hoàn cảnh hai chị em quá khó khăn, một số nhà hảo tâm đã giúp đỡ, cho tiền, cho quà, nhờ vậy mà đời sống của hai chị em cũng bớt ngặt nghèo. Nhưng để có tiền trang trải cho việc học đại học mấy năm trời là một thách thức rất lớn đối với Trinh, nhất là khi cậu, dì cũng toàn những gia đình nghèo khó.

Em cho biết hiện cũng chỉ mong khi vào đại học, ổn định chỗ ở là kiếm việc làm thêm nhằm có chút đỉnh thu nhập để trang trải…

"Tận đáy lòng em chân thành cảm ơn và không thể nào quên được tình cảm của những tấm lòng đã cưu mang em và em gái trong những tháng ngày bơ vơ giữa cuộc đời. Em hứa sẽ cố gắng học, để sau này có tiền nuôi em gái và giúp đỡ lại những hoàn cảnh giống em" - Hoài Trinh nói.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Lê Vũ Hoài Trinh, nhân vật trong bài viết Tiếp sức đến trường "Không cha mẹ, cô bé nữ sinh thành 'cây cao bóng cả' của em mình", được Trường đại học Thái Bình Dương trao tặng học bổng là 100% học phí toàn khóa học đại học.
1 tháng trước - Từ đầu năm 2024 tới nay, ngoài các câu lạc bộ doanh nghiệp các tỉnh thành, còn có hàng trăm lượt bạn đọc ủng hộ chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ với số tiền lên tới cả tỉ đồng.
3 tuần trước - Sau khi tan học, Nila và Arion sẽ tự nấu đồ ăn, học bài hoặc chơi piano trước khi phân công nhau làm việc nhà.
3 tuần trước - Trung Quốc- Bốn năm sau khi cha mẹ qua đời, cậu bé Thiên Thiên được sinh ra từ phôi đông lạnh của họ và trở thành tâm điểm của một cuộc chiến pháp lý nổi tiếng.
1 ngày trước - Trung Quốc - Diệp Hải Dương, nữ CEO độc thân có tài sản ròng hàng chục triệu USD, chi bộn tiền để làm IVF, sinh hai con gái, hai con trai lai Tây.
Xem tin bài khác
3 phút trước - Nữ sinh khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Vinh cũng vừa giành được danh hiệu lớn tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
6 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
6 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.
48 phút trước - Nhiều đoạn suối vách đá dựng đứng, các chiến sĩ công an, quân đội... tay không bám đá, vượt dòng suối dữ, tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi cuốn hơn 30 người xuống suối ở Cao Bằng.
48 phút trước - Rạng sáng 19-9, đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả bão Yagi của tuổi trẻ TP.HCM xuất quân đến các tỉnh phía Bắc.