ttth247.com

Người Hà Nội long đong chạy lũ

Khi nước ngang bắp chân, Nguyễn Tùng giục vợ gom quần áo và ít giấy tờ quan trọng rồi đưa con đi di tản, lúc 10h sáng 11/9.

30 năm sống trên phố Bảo Linh (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) anh Tùng, 35 tuổi, chưa bao giờ thấy nước tràn vào nhà. 6h sáng 11/9, nước mới mấp mé mặt đường nhưng "ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy gần đến đầu gối". Hôm qua, vợ chồng anh trắng đêm kê đồ đạc lên gần chạm trần phòng khách, đề phòng nước dâng. Tùng vẫn nghĩ việc này "hơi lo xa".

"Cứ đà này chừng một tiếng nữa là ngập đến ngang bụng", anh Tùng nói với vợ trước khi ôm quần áo đến ở nhờ nhà người thân ở ngõ 29 phố Phúc Tân.

Đưa vợ con đi sơ tán xong, anh quay về nhà định chạy thêm ít đồ đạc nhưng nước đã ngang bụng. Anh tính khoảng giữa trưa sẽ ngập qua cổ. "Vậy là mọi công sức kê đồ đêm qua thành công cốc", Tùng nói.

Nhưng đến 13h ngày 11/9, nước lụt cũng "đuổi" đến ngõ 29 Phúc Tân. Con ngõ dài 500 m chìm hoàn toàn trong nước, nhiều chỗ sâu đến 60-70 cm. Điện bị cắt, mất nước, tất cả tìm chỗ sơ tán một lần nữa.

"'Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa', giờ gia đình tôi chẳng còn chỗ mà chạy", người đàn ông 35 tuổi nói.

Nước ngập hết con ngõ 29 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm khiến nhiều hộ gia đình buộc phải thuê thuyền hoặc lội nước để đưa người và xe máy đến nơi an toàn, chiều 11/9. Ảnh: Thanh Nga

Ngõ 29 phố Phúc Tân ngập sâu, nhiều gia đình phải thuê thuyền đưa người và đồ đạc giá trị đến nơi an toàn, chiều 11/9. Ảnh: Thanh Nga

Trưa 11/9, nghe tin nơi mình đang sơ tán bị nước ngập, chị Ngọc Hà, 35 tuổi, lập tức bỏ làm chạy về. Lúc này nước đã lên ngang thân. Thấy mẹ và con gái đang ở trên tầng hai, chị mới thở phào.

Một ngày trước, cả gia đình Hà di tản từ khu trọ ở phường Phúc Xá (quận Ba Đình) sang nhà em gái ở phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm). Bây giờ chị mới thấy quyết định của mình sáng suốt. "Từ cầu Long Biên nhìn xuống, khu trọ đã ngập qua nóc, không thấy nhà đâu, chỉ mênh mông nước", chị Hà kể.

Những ngày tá túc ở nhà em gái, chị Hà nói an tâm hơn. Tầng một căn nhà giờ để trống vì nước ngập đến bụng. Tầng hai vẫn đủ cho hai gia đình. Họ không lo đói vì có thể lội nước ra mua ở đầu ngõ hoặc nhờ thuyền nhỏ chở ra.

Đứng trước bậc tam cấp của gia đình để quét nước nhưng nước lũ vẫn ngập đến đầu gối của anh Trường Giang ở phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, chiều 11/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Anh Nguyễn Trường Giang đứng trước cửa ngăn rác trôi vào nhà ở phố Phúc Tân, chiều 11/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Hơn 40 năm sống ở phố Phúc Tân, anh Nguyễn Trường Giang nói lần đầu thấy nước dâng nhanh như thế này. Đêm 10/9, lũ mấp mé miệng cống, người đàn ông 44 tuổi cùng vợ và bốn con vận chuyển đồ đạc lên tầng hai. Bàn ghế, tủ lạnh được xếp chồng lên nhau, kê cao sát trần. Chiếc xe đạp điện được giữ lại, đặt giữa phòng khách, tận dụng nguồn điện ắc quy để thắp sáng.

Anh Giang đã tôn nền nhà cao hơn mặt đường 40 cm vì biết đây là vùng trũng. Nhưng hôm nay nước sông dâng cao, bất ngờ tràn vào ngập ngang đầu gối. Để ngăn rác thải từ các nơi trôi vào, anh dùng tấm nhựa chắn ngang cửa.

"Cũng may chỉ tầng một bị ngập, các tầng khác vẫn bình thường, đồ ăn dự trữ đủ nên không quá lo lắng", người đàn ông nói.

Ghi nhận của VnExpress từ trưa 11/9, hầu hết địa bàn các phường Phúc Tân, Phúc Xá đoạn sát sông Hồng đều ngập sâu, nhiều khu vực ngập gần một mét kèm theo tình trạng mất điện, nước, gây khó khăn cho sinh hoạt. Ngoài các hộ dân xây nhà kiên cố, cao tầng vẫn có không gian sinh hoạt, các gia đình ở trọ, nhà cấp bốn bắt đầu chở đồ đạc, đưa người già, trẻ nhỏ đến nhà người thân, thuê nhà nghỉ hoặc về quê để tránh lũ.

15h, vợ chồng chị Mai Nga địu con gái 9 tháng tuổi đến nhà người người thân ở quận Cầu Giấy ở nhờ. Nước đã tràn vào nhà từ 9h sáng. Nghĩ nước sẽ rút nhanh như các trận mưa khác nên chị vẫn cố chờ. Nhưng càng chờ nước càng dâng cao kèm mất điện, mất nước trong khi con đang sốt cao, Nga đành đội mưa bế con đi sơ tán. Tư trang mang đi chỉ có làn quần áo của con, bỉm, sữa và vài thứ giấy tờ cá nhân.

"Hơn 20 năm rồi tôi mới thấy nước dâng cao và nhanh đến vậy", chị Nga nói.

Nhiều người dân ở phường Phúc Tân phải di chuyển bằng cách lội nước ngang ngực. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhiều người dân ở phường Phúc Tân phải di chuyển bằng cách lội nước ngang ngực. Ảnh: Nguyễn Đông

Đến 17h ngày 11/9, mực nước sông Hồng ở Long Biên là 11,22 m, dưới báo động ba 0,28 m, người dân nhiều khu vực ngoại thành và ngoài đê nội thành Hà Nội đã phải sơ tán.

Trong cuộc họp với UBND phường Chương Dương và Phúc Tân, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, yêu cầu di dời khoảng 130 hộ với gần 500 nhân khẩu, trong khu vực báo động 1. Những người này được chuyển đến chung cư The One đồng thời dọn dẹp chợ Hàng Bè để dự phòng và một số địa điểm công khác để làm nơi đón dân.

Ông Mai Văn Khiêm và ông Vũ Đức Long, Vụ trưởng Quản lý dự báo khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn, khẳng định dù nước lũ có lên báo động ba (mức cao nhất) vẫn không thể gây ngập nội thành Hà Nội, do có hệ thống đê sông Hồng.

Người dân Hà Nội thấp thỏm vì lũ

Người dân vùng ven Hà Nội: 'Chạy đến đâu, nước đuổi đến đó'. Video: Phú Lộc - Ngọc Mạnh - Nam Đỗ

Nguyễn Nga - Hải Hiền - Quỳnh Nguyễn

VnExpress mở chiến dịch "Chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết cuộc sống. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tuần trước - Sau hai đêm chạy lũ, vợ chồng bà Lương Tố Mỹ mới ăn suất cơm nóng, có giấc ngủ yên tại nhà văn hóa phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.
1 tuần trước - Những clip người dân ở vùng chịu ảnh hưởng của bão Yagi giúp nhau vượt qua hoàn cảnh nguy hiểm vì gió to, mưa lớn khiến nhiều người xem rưng rưng, ấm lòng vì hai tiếng đồng bào.
3 ngày trước - Nước lũ vừa rút, ông Lương lao vào dọn khu chuồng trại, xử lý hậu quả của 13.000 con gà bị nhấn chìm, để chuẩn bị tái đàn.
1 tuần trước - Chuẩn bị xong 200 suất bánh mì, sữa, vợ chồng anh Nathan Keers nóng ruột không ngủ được nên chạy xe đến huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên từ sáng sớm.
1 tuần trước - Hình ảnh người dân trong xóm tập trung sạc nhờ điện thoại tại một gia đình giữa những ngày bão lũ mất điện khiến người xem thấy thú vị và ấm lòng.
Xem tin bài khác
7 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.