ttth247.com

Người từng ly hôn sẽ khó đi thêm bước nữa?

"Nợ ba một chàng rể, nợ mẹ một nàng dâu"

Chị Nguyễn Thị Lệ Chi (33 tuổi), làm việc tại địa chỉ 1/1 ấp 1, P.Tân Định, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ly hôn cách đây 7 năm. Và kể từ đó, chị chẳng còn nghĩ đến một lần lên xe hoa nào nữa. "Không phải chẳng còn cảm xúc yêu đương. Mà là mình từng có một đời chồng, ai dám thương và chấp nhận để cưới làm vợ?", chị Chi tâm sự.

Chính việc "từng có một đời chồng" nên chị Chi không dám chấp nhận tình cảm của chàng trai nào, dù được không ít người tỏ tình. "Tôi tự ti vì cuộc hôn nhân trước", chị nói. Để rồi giờ đây, một trong những điều khiến chị cảm thấy buồn, đó là "nợ ba một chàng rể".

Người từng ly hôn sẽ khó đi thêm bước nữa?- Ảnh 1.

Câu chuyện ly hôn là một khía cạnh phổ biến của cuộc sống hiện nay

ẢNH MINH HỌA: KMON

Câu chuyện của chị Chi không ngoại lệ. Có nhiều bạn trẻ cũng là "người trong cuộc" của câu chuyện này. Tức đã từng có danh phận là vợ, là chồng, nhưng đường tình đôi ngã, cuộc hôn nhân sớm kết thúc, để rồi họ cảm thấy khó khăn trong việc đi thêm bước nữa.

Anh Đào Nhật Hải (30 tuổi), làm việc tại một công ty logistics ở 36 Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM, chia sẻ: "Tôi ly hôn được 2 năm. Ba mẹ mong tôi cưới vợ lại. Nhưng tôi không dám".

Lý do "không dám" mà anh Hải đưa ra, đó là: "Mất tự tin. Những tổn thương trong cuộc hôn nhân cũ luôn ám ảnh tôi. Hơn nữa, người từng có "tì vết" là một đời vợ, liệu cô gái nào sẽ thương?".

Trên mạng xã hội Facebook, có nhiều hội, nhóm là cộng đồng của những người từng ly hôn. Tại đây, không ít thành viên, cả nam lẫn nữ, cũng thở dài thườn thượt khi kể chuyện kết hôn lần hai là quá khó, chỉ vì bản thân đã từng... lỡ một lần đò.

Thành viên có tên Cù Thị Thương Thư cho biết: "Mình ly hôn năm 2019. Sau đó có người yêu năm 2020. Quen được 2 năm thì anh ấy quyết định chia tay vì nhắc lại quá khứ của mình. Năm ngoái, mình lại yêu. Cả hai đã nghĩ đến đám cưới thì ba và mẹ người yêu không chấp nhận con dâu đã từng có gia đình. Vậy là lại chia tay. Và mình không dám yêu nữa".

Câu chuyện của Thư đã nhận được nhiều đồng cảm. Bởi có những người cũng gặp tình cảnh y chang. Bị nhắc lại chuyện xưa cũ. Vấp phải sự phản đối của gia đình người yêu. Để rồi những dự định, ước mong về một đám cưới lần hai không thể thực hiện.

"Cuộc hôn nhân trước chỉ kéo dài chưa đầy nửa năm. Mẹ cũng mong có cháu bồng. Nhưng tôi nợ mẹ một nàng dâu. Chẳng biết khi nào mới "trả" được "nợ" ấy. Và có khi không thể "trả". Khi định kiến về người từng ly hôn vẫn còn", Phạm Thành Sang (28 tuổi), làm việc tại 364 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM kể.

Người từng ly hôn sẽ khó đi thêm bước nữa?- Ảnh 2.

Có những người từng ly hôn cho biết tự ti trong việc đón nhận tình cảm từ người sau

ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Đừng tự ti

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Lê Thị Hồng Hải, Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam, TP.HCM, không thể phủ nhận thực tế định kiến với người từng ly hôn vẫn còn. Dù rằng ly hôn là chẳng đặng đừng, cũng như trong xã hội ngày nay, câu chuyện ly hôn là một khía cạnh phổ biến.

"Tuy nhiên, những người có suy nghĩ nặng nề với người từng ly hôn chỉ là thiểu số, chứ không phải là đa số. Thế nên người từng có một đời vợ, đời chồng, cũng không nên trầm trọng hóa vấn đề, để rồi tự đeo vào bản thân cụm từ "đã từng có gia đình", khiến trở nên tự ti", chị Hải nói.

"Thay vì tự ti, những người từng ly hôn có thể tự tin rồi một ngày sẽ có tình yêu, người thương, chấp nhận hoàn cảnh, quá khứ, không xét nét về những chuyện cũ. Sự tự ti chỉ khiến bản thân sống hoài trong buồn bã, tiêu cực", chị Hải nói thêm.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Nguyệt, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thì cho rằng: "Thực tế có rất nhiều người trẻ, dù là nam hay nữ, dù đã từng có con riêng… thì cũng tìm được bến đỗ cho cuộc đời sau khi ly hôn. Họ đã có thêm đám cưới, hạnh phúc viên mãn, dù đã từng vấp váp trong hôn nhân. Điều đó chứng minh người từng ly hôn không phải khó để "đi thêm bước nữa".

"Điều quan trọng là mỗi người trong cuộc (từng ly hôn – PV) phải vượt qua rào cản tâm lý, gạt bỏ những muộn phiền, không tự mình... đeo mang chuyện cũ. Đừng tự hạ thấp bản thân chỉ vì từng lỡ một lần đò", chị Nguyệt chia sẻ.

Chị Đỗ Nguyệt Phương (31 tuổi), ngụ ở H.Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, cho biết đã từng nghĩ không thể có một gia đình khi ly hôn năm 23 tuổi, lại có thêm một con gái. Nhưng rồi năm 26 tuổi, Phương tìm được tình yêu, kết hôn lại sau đó, gia đình ấm êm, hạnh phúc.

"Người từng có hôn nhân đổ vỡ dễ mặc cảm, dễ bị "lời ra tiếng vào", nhận phải những xầm xì của người khác, thậm chí là những cấm đoán, phản đối của gia đình người yêu. Nhưng nếu người yêu thương thật lòng, muốn mối quan hệ nghiêm túc, bền vững, thì sẽ có cách để đồng hành, hóa giải những chướng ngại vật, khúc mắt, tạo nên cái kết đẹp trong chuyện tình cảm. Điều quan trọng là người từng ly hôn đừng từ bỏ ước mong có được hạnh phúc. Ai cũng có thể có cơ hội để tìm được hạnh phúc của đời mình, dù đã từng ly hôn", chị Phương nói.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Hai cậu học trò ở Quảng Nam mồ côi cha từ sớm, bằng nghị lực phi thường đã vượt qua nghịch cảnh để đặt chân đến giảng đường - đó là những tân sinh viên chương trình Tiếp sức đến trường 2024 của báo Tuổi Trẻ đã gặp gỡ.
1 tháng trước - Quen nhau, chị Thoa không giấu bạn trai Mỹ chuyện từng mất con, ly hôn chồng. Thương cuộc đời truân chuyên của chị, anh bật khóc, hứa bù đắp dù không phải lỗi ở mình.
1 ngày trước - Ban ngày làm một việc khác, ban đêm chàng trai này lại trở thành rapper, viết nhạc và đi hát kiếm tiền chăm lo cho các em nhỏ.
1 tháng trước - GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, vừa có đề xuất giảm giờ làm việc của người lao động (8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần) để họ có thời gian tìm bạn đời, chăm sóc con cái, gia đình và sở thích riêng...
3 ngày trước - Theo gia đình sang CH Séc từ bé, chứng kiến mẹ phải làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày, nam sinh gốc Việt luôn biết ơn những ngày tháng nghèo khó đã giúp em có thêm động lực và quyết tâm để cố gắng.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.