ttth247.com

Nhà có 5 con trai: Cha mẹ 'tậu' 5 miếng đất làm của để dành cho các con

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một gia đình ở Nam Đàn (Nghệ An) có 5 con trai, ai nấy đều ngưỡng mộ công chăm sóc, dạy dỗ của bậc phụ huynh.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi, con trai đầu) cho biết, bố mẹ anh sinh 5 người con trai vào các năm 1991, 1992, 2001 (cặp sinh đôi) và 2003. Sau 9 năm kể từ khi sinh con thứ hai, vì kinh tế đã ổn định và để vui cửa vui nhà, họ quyết định sinh thêm.

Nhà có 5 con trai: Cha mẹ 'tậu' 5 miếng đất làm của để dành cho các con- Ảnh 1.

Gia đình ông Cường có 5 con trai

NVCC

"5 anh em chúng tôi có tính cách, gu âm nhạc khá giống nhau. Chúng tôi rất thân nhau, đoàn kết, ít khi xảy ra cãi vã. Tôi đi đâu cũng nghe người ta nói đẻ 5 đứa con trai chắc bố mẹ rất giỏi để lo cho các con khôn lớn, trưởng thành", anh Vinh chia sẻ.

Theo anh chia sẻ, bố mẹ anh làm lụng chăm chỉ, cố gắng tích góp để khi các con lập gia đình không quá vất vả. Họ đã "tậu" 5 miếng đất để cho các con khi lập gia đình.

Nhà có 5 con trai: Cha mẹ 'tậu' 5 miếng đất làm của để dành cho các con- Ảnh 2.

Vợ chồng ông Cường luôn cố gắng nuôi các con khôn lớn, trưởng thành

NVCC

"Bố mẹ là idol của 5 anh em. Tôi rất tự hào về sự chăm sóc, dạy dỗ của bố mẹ. Tôi là anh đầu nên cũng phải cố gắng học tập, làm việc để đỡ đần bố mẹ, làm gương cho các em", anh Vinh trải lòng.

Anh Vinh học chuyên ngành sáng tác và sản xuất âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế. Đây là sở thích và niềm đam mê của anh, khi còn bé anh đã thường xuyên chơi nhạc trong các buổi thánh lễ ở nhà thờ. Sau thời gian vào TP.HCM làm việc tại một công ty giải trí, anh trở về quê. Các em sau cũng giống anh trai, theo đuổi con đường âm nhạc.

Anh Vinh và người em kế (hiện sống ở Đài Loan) đã lập gia đình còn 3 người em sau hiện sống ở Mỹ nên gia đình ít có cơ hội tụ tập như lúc họ còn nhỏ.

"Nhà có nếp có tẻ cũng rất vui nhưng bố mẹ xác định con cái là duyên số, trời cho nên vui vẻ chấp nhận. Mọi người luôn cố gắng làm việc để có cuộc sống ổn định, hướng đến tương lai với những điều tốt đẹp. Tôi luôn biết ơn bố mẹ nhưng vì con trai nên ít nói ra thành lời, bộc lộ ra bên ngoài", anh Vinh nói.

Nhà có 5 con trai: Cha mẹ 'tậu' 5 miếng đất làm của để dành cho các con- Ảnh 3.

5 anh em đều theo đuổi con đường âm nhạc

NVCC

Ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi, bố anh Vinh) chia sẻ, việc sinh và nuôi 5 con trai rất vất vả nhưng vợ chồng ông luôn cố vượt qua. Ngoài việc nuôi các con khôn lớn, vợ chồng ông còn mua thêm đất làm của để dành cho các con.

"Hiện giờ các con đều xa nhà, vợ chồng tôi cũng rất nhớ nhưng luôn động viên các con. Các con đều rất yêu âm nhạc, tôi ủng hộ các con theo đuổi đam mê. Hồi xưa, con đầu học âm nhạc từ nhỏ, thuê thầy dạy tốn rất nhiều tiền nhưng vợ chồng tôi không bao giờ than vãn, để con học thoải mái", ông Cường nói.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Theo thống kê ở bài trước, Việt Nam có ngày nghỉ lễ toàn quốc thuộc hàng thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á.
2 tuần trước - Phục vụ theo phong cách yến tiệc, nhưng có cái gu 'ba không' khá mặn mà: KHÔNG tiếp quá 20 người (chỗ chỉ đủ thế), KHÔNG tiếp khách vãng lai (vì sợ chuẩn bị không chu đáo), KHÔNG thực đơn (đỡ mất công khách phải lựa chọn)… đấy là Lamai...
1 tuần trước - Tốt nghiệp phổ thông hai năm trước, nhưng năm nay H’Nhé (20 tuổi, quê Gia Lai) mới vào học ở Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn (TP.HCM). Bởi H’Nhé không có tiền đi học.
1 tháng trước - Đến cồn Sơn, nhiều người khi quan sát bà Bàn Thị Xiếu (78 tuổi, ngụ P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) gò lưng đánh võng chuối, rất thích thú với câu chuyện nghề lạ ở miền Tây.
1 tháng trước - Kể từ ngày cha ra đi vì lộ tung tích khi tham gia cách mạng, cụ bà Phạm Thị Biên (95 tuổi, quê xã Kỳ Thọ, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn đau đáu có ngày cha trở về hoặc mình tìm thấy được ông một lần dù chỉ là nấm mồ.
Xem tin bài khác
18 phút trước - Tôi mệt mỏi vì liên tục chứng kiến cảnh chồng và mẹ vợ hễ gặp nhau là thể hiện sự bất hòa.
1 giờ trước - Những ngày qua Phú Quốc có mưa nhiều và kéo dài nên một số tuyến đường ở nội ô phường Dương Đông, khu vực phường An Thới, Dương Tơ, Hàm Ninh và Cửa Dương bị ngập nước. Có chỗ ngập sâu nên người dân đi lại khó khăn.
1 giờ trước - Mặc dù đang sinh sống tại Nhật Bản, khó khăn trong việc tìm mua nguyên liệu, nhưng những món ăn dù chay hay mặn do chàng thanh niên Nguyễn Văn Dân (33 tuổi) vào bếp nấu cũng đều được bài trí rất ngon mắt, đậm nét ẩm thực quê hương.
2 giờ trước - Không khó để xem được các bài viết, video bày tỏ quan điểm, thậm chí chê chuyện kết hôn trên mạng xã hội. Rằng kết hôn rồi mất tự do, không còn độc lập tài chính. Coi riết thành ám ảnh, không ít bạn trẻ ngại luôn cả việc lập gia đình.
2 giờ trước - Giữa dòng nước chảy xiết, người phụ nữ mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm ôm cây chờ người dân ném dây thừng giải cứu. Khoảnh khắc nguy hiểm khiến người xem “thót tim”.