ttth247.com

Nhân chứng vụ sập xưởng bao bì: 'Chậm vài bước, tôi đã bị vùi lấp'

Ninh BìnhNghe tiếng động như bom, bụi bay mù mịt trong xưởng bao bì, chị Lân, anh Phương vội thoát ra, ba người không chạy kịp đã bị gạch vữa vùi lấp.

Chị Lân làm việc tại xưởng sản xuất bao bì ở thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư hơn 10 năm nay. Xưởng một tầng, rộng khoảng 3.000 m2, vốn là nhà kho của cơ quan dự trữ nhà nước. Gần 10 năm trước, khi cơ quan dự trữ chuyển đi, chính quyền xã Ninh Vân tiếp quản nhà kho và cho ông Trần Văn Hiền thuê lại làm xưởng sản xuất bao bì.

Do nhà kho xây từ hơn 30 năm trước, mái thấm dột, ông Hiền nhiều lần nâng cấp, thay thế mái ngói bằng mái tôn chống nóng ở một số khu sản xuất. Gần đây, chủ xưởng tiếp tục thuê thợ cải tạo, gia cố phần mái tôn khu dệt, đảm bảo điều kiện làm việc cho khoảng 50 công nhân, chủ yếu là người trong xã và lân cận.

Khu nhà xưởng sản xuất bao bì nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Hoàng

Khu nhà xưởng sản xuất bao bì nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Hoàng

Như thường lệ, 7h hôm nay chị Lân cùng khoảng 20 công nhân vào làm ca sáng trong khu dệt, gần trục đường liên thôn. Nhóm thợ cũng bắt đầu khoan đục, gia cố mái tôn chống nóng.

Chừng một tiếng sau, khu dệt phát ra tiếng động bất thường. Bức tường gạch cao khoảng 4 m, rộng vài chục m2 bị vặn sang phải rồi đổ trong tích tắc, kéo theo mái tôn, cột trụ bêtông.

"Tiếng động như bom. Tôi không kịp xỏ dép, vội phóng vào khu nhà bên trong, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bụi bay mù mịt...", chị Lân kể, thêm rằng "nếu không nhanh chân, hôm nay có thể đã phải bỏ mạng".

Anh Trần Văn Phương, sau mấy ngày nghỉ phép, sáng nay quay lại xưởng làm việc thì "sự cố kinh hoàng ập tới". Thời điểm khu dệt sập, anh cùng ba người khác đang ngồi uống nước sát bức tường sắp sập.

Nghe tiếng mái nhà rung lắc, anh Phương ôm đầu tháo chạy ra ngoài đường. "Nếu tôi chậm vài bước là chắc chắn bị vùi lấp trong đống đổ nát", anh nói.

Công nhân Trần Văn Phương kể lại khoảng khắc thoát nạn sáng 9/8. Ảnh: Lê Hoàng

Công nhân Trần Văn Phương kể lại khoảng khắc thoát nạn sáng 9/8. Ảnh: Lê Hoàng

Cả khu dệt rộng chừng 100 m2 đổ sập, làm xô lệch mái của các khu xưởng khác, một số bức tường lân cận bị nứt. Dưới nền xưởng, máy móc, nguyên liệu sản xuất bao bị vùi lấp. Các khu thông nhau nên bụi phát tán khắp cả xưởng rộng vài nghìn mét vuông. Công nhân nháo nhác gọi tìm nhau.

Khi lớp bụi dần tan, biết chắc có nhiều người bị vùi lấp, công nhân hô hoán tìm cách cứu nạn. "Hiện trường rất hỗn loạn. Người mất tích không xác định được vị trí chính xác. Họ nằm trong đống gạch vữa ngổn ngang lẫn với nhiều thiết bị, máy móc, nguyên liệu nhựa...", anh Phương cho biết.

Cảnh sát cứu hộ, dân quân, công an xã được huy động đến tìm kiếm nạn nhân. Do không xác định được vị trí, họ không thể dùng máy xúc cào lớp gạch vữa, bêtông mà chủ yếu dùng dụng cụ thô sơ và tay.

Gần 10h, ba nạn nhân lần lượt được tìm thấy gồm bà Ngô Thị Nghê, 62 tuổi; ông Nguyễn Văn Chiến, 49 tuổi, cùng quê Ninh Bình, đã tử vong. Ông Cao Văn Thiên, 63 tuổi bị chấn thương, được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Hiện trường vụ sập nhà kho ở Hoa Lư

Hiện trường vụ sập nhà xưởng ở Hoa Lư. Video: Lê Hoàng

Công tác cứu hộ hoàn tất lúc 11h, cơ quan chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Bước đầu nhà chức trách nhận định nhà xưởng sập do được xây dựng đã lâu, xuống cấp nặng. Doanh nghiệp thuê lại đã tự ý cho người cải tạo, cơi nới nhiều hạng mục.

Phó chủ tịch huyện Hoa Lư Hoàng Ngọc Hòa cho biết chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Riêng nạn nhân Cao Văn Thiện vẫn đang nguy kịch.

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tháng trước - Ninh Bình- Nghe tiếng động như bom, bụi bay mù mịt trong xưởng bao bì, chị Lân, anh Phương vội thoát ra, ba người không chạy kịp đã bị gạch vữa vùi lấp.
2 tuần trước - Các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) không chỉ bạo hành trẻ em mà còn dạy trẻ cách đánh đập lẫn nhau. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và sử dụng thực...
1 tuần trước - Phú Thọ- Cầm tay nạn nhân Phan Trường Sơn đang bám vào khúc chuối dưới dòng nước cuộn xoáy để kéo lên, anh Ngô Văn Khanh thấy thuyền chao đảo.
1 tuần trước - Phú Thọ- Cầm tay nạn nhân Phan Trường Sơn đang bám vào khúc chuối dưới dòng nước cuộn xoáy để kéo lên, anh Ngô Văn Khanh thấy thuyền chao đảo.
2 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
Xem tin bài khác
5 phút trước - Bộ Nội vụ thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra về việc sẽ nghỉ Tết Ất Tỵ 9 ngày liên tiếp.
1 giờ trước - Mưa lớn khiến lưu lượng nước về hồ tăng nhanh nên Nhà máy thủy điện Hố Hô và 2 hồ chứa nước thủy lợi ở Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn điều tiết nước để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du.
1 giờ trước - Hôm nay (20/9), mưa lớn còn tiếp tục ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hoá, trọng tâm là khu vực phía nam Nghệ An đến Quảng Bình. Lũ đã xuất hiện trên sông Gianh, gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông.
1 giờ trước - Con Vát tiến lên bãi sình lầy giữa dòng suối ở thôn Làng Nủ, dù đi nhanh nhưng nó cũng thối lui rất lẹ, phản xạ bằng trực giác. Nó có sự từng trải nhất trong số 8 chú chó nghiệp vụ đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lũ...
1 giờ trước - Ngày 19/9, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Hoà Bình có văn bản báo cáo UBND tỉnh về sự cố công trình xây dựng trong quá trình khai thác sử dụng tại cầu Ngòi Móng.