ttth247.com

Nhiều người Hà Nội đổ đi mua bếp cồn, bếp gas mini

Hà NộiNghe tin báo động lũ trên sông Hồng, Ngọc Trang từ công ty ở quận Cầu Giấy vội về siêu thị gần nhà để mua chiếc bếp gas mini, trưa 10/9.

Tại siêu thị, Trang nhận ra quầy bếp cồn đã hết hàng, quầy bếp gas mini còn một, hai chiếc. "Tôi mua để đề phòng ngập nặng, mất điện có thể nấu cháo cho con nhỏ'', chị nói.

Nhân viên siêu thị cho biết mặt hàng bếp cồn đã hết từ sáng. Các sản phẩm cồn khô, cồn dạng thạch cũng được tiêu thụ với số lượng lớn, khách thường là phụ nữ có con nhỏ, người nội trợ.

Trên mạng xã hội từ sáng 10/9 xuất hiện hàng loạt bài đăng "tìm mua bếp gas mini" và thấy nhiều bạn tìm mua sản phẩm này, Huyền Thanh chột dạ. Tối 10/9, cô cũng đặt một một chiếc giá 270.000 đồng cùng ba bình gas nhỏ. "Phòng còn hơn chống, cứ mua cho an tâm", Huyền nghĩ.

Chị Phạm Minh, chủ một cửa hàng gia dụng ở phường Xuân La, cho biết trong hôm nay số người đặt bếp gas tăng vọt. "Hơn 21h mà tôi vẫn đi ship hàng", chị Minh nói.

Ông Lê Quang Vũ, Tổng giám đốc chuỗi siêu thị Media Mart, cho biết thực ra nhu cầu mua bếp cồn, bếp gas mini đã xuất hiện từ ngày 6/9, khi bão Yagi sắp đổ bộ. Các mặt hàng như sạc dự phòng, quạt tích điện cũng được mua nhiều.

"Mấy ngày qua, doanh số các mặt hàng này tăng hàng chục lần bởi người dân mua dự phòng mất điện", ông Vũ nói.

Người dân đến siêu thị ở Phạm Văn ĐỒng tìm mua bếp gas, cồn khô, trưa 10/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Người dân đến siêu thị trên đường Phạm Văn Đồng tìm mua bếp gas, cồn khô, trưa 10/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Không chỉ bếp gas mini, bếp cồn mà nhu yếu phẩm như thịt, cá, rau củ cũng cháy hàng tại các chợ, siêu thị ở khu vực Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân... từ trưa 10/9.

Ngọc Trâm, 25 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, nói "không thể mua được miếng thịt lợn nào, dù là phần mỡ thừa" khi ra chợ lúc 11h trưa. Sạp thịt gà còn khoảng hai con đã làm sẵn, nhưng có 5-6 khách đang đứng chờ.

Chiều cô đến siêu thị nhưng tình trạng "mua như tranh cướp" cũng diễn ra. "Trong lúc tôi đang băn khoăn nên mua khay thịt ba chỉ hay sườn thì mọi người đã nhặt hết", Trâm nói.

Nhưng không phải ai cũng có tâm lý lo lắng quá mức. Nhà ở gần siêu thị nhưng chị Nguyễn Thị Hằng, 37 tuổi, ở Nam Từ Liêm, chỉ mua một ít đồ khô để không phải đi chợ khi mưa nặng hạt.

Kinh nghiệm của chị kể cả ngày bão Yagi ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hà Nội, nhiều quận nội thành không mất điện. Các huyện ngoại thành chỉ bị cắt trong thời gian ngắn nên không cần lo lắng. ''Hoang mang, ồ ạt kéo đi mua chỉ làm người khác lo theo vô ích'', chị nói.

PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Tài nguyên môi trường và Phát triển cộng đồng ủng hộ quan điểm này. Chuyên gia cho rằng bão Yagi đã chứng minh các đơn vị cung ứng của Hà Nội đã làm rất tốt để đảm bảo cuộc sống của nhân dân. ''Trước và sau bão siêu thị, chợ vẫn mở cửa, hàng hóa rất dồi dào'', bà An nói.

Theo bà, khi xảy ra ngập lụt chắc chắn ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, nhưng người dân không nên hoang mang, đổ xô tích trữ, làm ảnh hưởng đến nhịp sống. ''Hãy chuẩn bị thật kỹ những thứ cần thiết, nhưng với tâm thế bình thường, không nên lo lắng''. bà nói.

Theo quy định, có ba cấp báo động lũ. Báo động cấp một là bắt đầu có lũ nhưng còn ở giới hạn trong lòng sông - tương đương cấp lũ nhỏ. Báo động cấp hai lũ trong sông đã lên đến mức trung bình, nước lũ bắt đầu gây ảnh hưởng ngập lụt và tác động xấu đến dân sinh, kinh tế, xã hội. Báo động cấp ba là mức giới hạn mực nước cho biết lũ trong sông đã lên cao, gây ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng và có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản.

Ông Lê Quang Vũ cho biết, dù sức mua tăng nhưng người dân không nên lo lắng hay có tâm lý sợ cháy hàng bởi nguồn cung rất nhiều và không tăng giá.

Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), ông Nguyễn Anh Tuấn, cho biết người dân không nên lo lắng về tình trạng mất điện. Trừ trường hợp ở các vùng ngập nặng, gây mất an toàn cho người dân và lưới điện, mới tạm thời cắt để khắc phục.

''Chúng tôi sẵn sàng trực 100% quân số xử lý các sự cố để cung cấp điện nhanh nhất, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa, chính trị và sinh hoạt của nhân dân'', ông Anh Tuấn khẳng định.

Quỳnh Nguyễn - Phạm Nga

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tuần trước - Hà Nội- Nghe tin báo động lũ trên sông Hồng, Ngọc Trang từ công ty ở quận Cầu Giấy vội về siêu thị gần nhà để mua chiếc bếp gas mini, trưa 10/9.
2 tuần trước - Khu nhà của chị Hiền nằm lọt thỏm giữa thung lũng xanh mướt tại Hữu Lũng (Lạng Sơn), bao quanh bởi núi rừng, suối nước và khu vườn hồng trĩu quả mỗi mùa thu sang.
1 tuần trước - 8 tiếng kể từ khi hai cây phượng và xà cừ cổ thụ liên tiếp đổ xuống, đè vào chiếc ôtô đỗ trước cửa nhà, anh Lê Tú, 55 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng.
1 tuần trước - Những hình ảnh tình cảm của cụ bà 92 tuổi và chồng 90 tuổi được người cháu nội quay và đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận tích cực.
1 tuần trước - Những ngày này, nhiều tổ chức, hội nhóm và cá nhân khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về bà con vùng lũ miền Bắc.
Xem tin bài khác
18 phút trước - Amazon vừa ra quyết định yêu cầu toàn bộ nhân viên đến văn phòng làm việc 5 ngày một tuần, trở thành công ty công nghệ lớn đầu tiên trên thế giới từ bỏ chế độ làm việc từ xa và quay lại nề nếp làm toàn thời gian tại văn phòng.
18 phút trước - Tuổi Trẻ Start-up Award 2024 được ví như hành trình kiếm tìm "cảm hứng khởi nghiệp xanh", ưu tiên những ý tưởng, mô hình, giải pháp, sản phẩm khởi nghiệp thân thiện môi trường, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.
33 phút trước - Nữ sinh khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Vinh cũng vừa giành được danh hiệu lớn tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
36 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
36 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.