ttth247.com

Những cô bé, cậu bé đập heo đất ủng hộ bà con vùng lũ miền Bắc

Trước những mất mát không gì bù đắp được mà bà con vùng lũ phải gánh chịu, khác với người lớn về cách làm nhưng chung một tinh thần chia sẻ, nhiều em nhỏ đãđập heo, đemtiền tiết kiệmủng hộ đồng bào khắc phục hậu quảmưa lũ.

Những cô bé, cậu bé đập heo đất ủng hộ bà con vùng lũ miền Bắc- Ảnh 1.

Chị em Ốc, Hến đập heo

Vun bồi tình yêu thương cho trẻ

Chị Hoàng Thúy Ái (37 tuổi), sống tại TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa), cho biết những ngày qua cả nhà không khỏi xót xa khi xem những hình ảnh, clip về mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc. Bé Cao Minh Trí, con trai chị, học lớp 4 Trường tiểu học Hải Yến, cũng xúc động, rơi nước mắt khi xem cùng mẹ. Chị Ái nói với con: Bà con miền Bắc không may mắn phải chịu cảnh mưa lũ, nên người lớn gửi tiền quyên góp và trẻ con có thể đập heo, gửi tiền tiết kiệm để giúp đỡ mọi người. Nghe vậy, Trí suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Cậu bé chỉ tiếc con heo đất, không tiếc tiền dành dụm nên khi được mẹ động viên sẽ mua lại cho con heo khác thì em liền nở nụ cười tươi.

Những cô bé, cậu bé đập heo đất ủng hộ bà con vùng lũ miền Bắc- Ảnh 2.

Minh Trí đập heo ủng hộ bà con vùng lũ

ẢNH: NVCC

Sau bữa tối, cả nhà quây quần, Trí cầm trên tay con heo yêu quý rồi đập vỡ, đưa toàn bộ số tiền bên trong cho mẹ để chuyển tới Ủy ban MTTQ VN ủng hộ đồng bào miền Bắc. "Con heo này được em nuôi từ đợt tết, tiền mừng tuổi, tiền thưởng học sinh giỏi từ những năm trước đều được em bỏ vào đó. Em thường ghi lời bài hát về Việt Nam và rất yêu quý mọi người", cậu bé nói.

Sau khi đập heo, Trí dùng băng keo tỉ mỉ dán lại con heo vỡ và để lại vị trí ban đầu. Theo lời người mẹ, Trí là con trai đầu trong gia đình có 3 anh em, từ bé đến giờ con hơi rụt rè, không được tự tin so với bạn bè. Gợi ý cho con đập heo giúp đỡ đồng bào lũ lụt cũng là cách chị vun bồi cho con tình yêu thương, san sẻ và đồng cảm với mọi người trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Hướng về miền Bắc: Lời kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào sau bão số 3

TỰ HÀO VỀ CÁC CON

Mới đây, chị Nguyễn Thị Dần (39 tuổi), sống tại thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong (Gia Lai), cũng chia sẻ lên mạng xã hội clip hai con gái đập heo đất, lấy tiền dành dụm mua lương khô cùng bà con trong thôn ủng hộ cho đồng bào miền Bắc.

Những cô bé, cậu bé đập heo đất ủng hộ bà con vùng lũ miền Bắc- Ảnh 3.

Bé Hến dùng tiền quyên góp mua lương khô góp vào chuyến xe của thôn ủng hộ bà con vùng lũ

ẢNH: NVCC

"Nghe mẹ kể các cô chú ngoài Bắc hiện giờ có nơi thiếu thực phẩm, hai bé nhà mình quyết định đập heo để mua lương khô gửi cho cô chú ngoài đấy. Điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vì các con biết yêu thương, san sẻ với mọi người. Việc làm của các con khiến tôi vô cùng tự hào!", chị bày tỏ.

Chủ nhân của con heo đất vừa được đập là bé Nguyễn Trà My (11 tuổi, tên thường gọi là Ốc, học lớp 5) và em gái Nguyễn Thảo Nhi (9 tuổi, tên thường gọi là Hến, năm nay lên lớp 3). Heo đất này được cả hai dành dụm hơn 3 tháng nay, từ số tiền được cha mẹ cho đi học mỗi ngày. Sau khi đập heo, số tiền thu được gần 100.000 đồng các em đem mua lương khô để gửi giúp đỡ đồng bào bị bão lũ.

"Heo đất thì tụi con có thể tiết kiệm lại, nhưng cô chú ở vùng lũ thì rất cần sự giúp đỡ lúc này. Tụi con rất vui khi được góp một chút sức của mình. Chị em con chúc cho ông bà, cô chú ngoài đó mạnh khỏe, sớm hết lũ lụt ạ", bé Ốc chia sẻ.

Những cô bé, cậu bé đập heo đất ủng hộ bà con vùng lũ miền Bắc- Ảnh 4.

Chị Dần cho biết những ngày qua, bà con trong thôn Quảng Hợp cũng kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm để chuyển ra vùng lũ miền Bắc như sữa, nước sạch, lương khô, mì gói... Vợ chồng chị cũng góp một chút sức với tinh thần tương thân tương ái, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu, mong tiếp sức cho đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn. Những hình ảnh, tấm lòng nhỏ kể trên như hòa chung tinh thần chia sẻ "lá lành đùm lá rách" của triệu triệu bà con cả nước hướng về miền Bắc đang khó khăn lúc này.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
4 ngày trước - Thiếu nhi ở Bình Dương viết thư đầy cảm động, mang hết số tiền tiết kiệm đến điểm tiếp nhận để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Ngoài ra, doanh nghiệp tại địa phương này đã huy động nhân viên chuẩn bị hàng trăm tấn hàng hóa vận chuyển...
1 tháng trước - Mới đây cậu con trai cả Bùi Công Lương vừa trúng tuyển vào Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng đúng lúc người bố phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối.
1 tháng trước - Trải qua nhiều năm cố gắng, nỗ lực, chị Kim Hoa hiện có vườn lan khoảng 1,8 ha với hơn 50.000 cây con, mỗi năm cho thu nhập từ trồng lan hơn 2 tỉ đồng.
1 tháng trước - Đồng Nai- Khi nỗi đau của cuộc hôn nhân 17 năm đổ vỡ chưa kịp nguôi, chị Nguyễn Thị Nga tiếp tục phát hiện con trai mắc u não.
5 ngày trước - Để có tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ, nhiều em học sinh đã diễn văn nghệ, nhặt vỏ lon, bán bánh sandwich…
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.