ttth247.com

Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 4: Người chọn yêu lâu, người sống thử trước hôn nhân

"Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp trong khoảng thời gian đầu chung sống đã không còn nữa. Càng ngày 25m2 đó càng bừa bộn, đồ đạc hư hỏng nhiều, có cái bể nát hết bởi anh ấy có thói quen đập phá mọi thứ khi chúng tôi cãi nhau", Tú Hảo (32 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) mở đầu câu chuyện về cuộc sống thử đôi lứa đầy ám ảnh cách đây 5 năm.

"Bản dùng thử" của hôn nhân

Khi đó, Tú Hảo đã 27 tuổi, cùng bạn trai hơn 2 tuổi về chung nhà sau khi cả hai gầy dựng công ty trang trí nội thất. "Thời gian đầu hai đứa rất vui vẻ, chúng tôi cùng làm việc, cùng chia sẻ mọi thứ. Khi quyết định dọn về một nhà thì tôi đã xem anh ấy là chồng mình để hết lòng vun đắp cho công việc chung và cuộc sống của hai đứa.

Nhưng thật buồn khi sau hơn ba năm chung sống, anh ấy dường như đã quên đi dự tính kết hôn của hai đứa. Đề cập đến vấn đề làm đám cưới thì anh ấy từ chối và nói rằng mình chỉ muốn sống như vậy, không muốn đăng ký kết hôn với ai cả", Hảo thuật lại.

Bước sang tuổi 30 với cuộc sống "không danh không phận" khiến chị chán nản. Chị không còn hy vọng vào mối quan hệ hiện tại, vào người đàn ông ngày ngày cùng ăn, cùng ngủ với mình.

Nhiều khi rảnh rỗi lên mạng, vô tình thấy những bức hình cưới lung linh mà bạn bè đăng, khiến chị không khỏi thắt lòng. "Rồi chẳng lẽ tới già tôi vẫn không có được cái đám cưới nào cho mình hay sao. Cái suy nghĩ đó cứ ám ảnh tôi trong cuộc sống chung càng ngày càng nhiều mâu thuẫn với anh ấy", chị xúc động nói.

Hảo kể thời gian chị và người yêu nhiều mâu thuẫn cũng là lúc việc kinh doanh lao dốc do ảnh hưởng dịch. Người yêu chị lao vào rượu chè, game online, thậm chí tìm thêm những mối quan hệ ngoài luồng để giải khuây.

Những chuyện trên như giọt nước tràn ly, làm cho "bản dùng thử" hôn nhân của chị nhanh chóng hết hạn sử dụng. "Đến bây giờ tôi cũng không biết mối quan hệ đó là họa hay là phúc. Là họa vì tôi đã đau khổ và thất vọng rất nhiều trong cuộc tình đó, nhưng chắc cũng là phúc vì sau tất cả, tôi phần nào nhận ra được bản chất và giá trị của hôn nhân", chị nói.

Chọn thời điểm chín muồi

Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, anh Lê Nam (34 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) cho biết: "Chúng tôi từng là đồng nghiệp, yêu nhau chín năm tròn, trải qua nhiều giai đoạn. Chuyện không hiểu nhau, mâu thuẫn cũng diễn ra nhưng đều ngồi nói chuyện lại với nhau. Sau đó càng hiểu và yêu thương nhau hơn".

Theo anh, mấu chốt của tình yêu lâu bền là cùng quan điểm sống, làm việc và giá trị của hạnh phúc. Cả anh và bạn gái đều quý trọng giá trị tri thức, cống hiến, không quá coi trọng vật chất.

Về độ tuổi kết hôn, anh cho biết mỗi người một cách nghĩ không ai giống ai. "Quan điểm của tôi là cần đủ độ chín từ hai phía về độ trưởng thành lẫn tình yêu, nhưng thông thường trên dưới 30 tuổi thì trọn vẹn nhất", anh nói.

Bạn gái anh giành được học bổng học nước ngoài khi 29 tuổi, trong khi anh 32. Ở tuổi này, cả hai đều bị cho là "ế" theo quan niệm họ hàng. Gia đình hai bên đều ủng hộ cả hai chủ động quyết định cuộc sống hôn nhân.

Anh trải lòng: "Chúng tôi đã vượt qua những thử thách khi yêu xa. Bạn gái đã kết thúc khóa học thành công. Cả hai vẫn ưu tiên công việc và tôi mong người yêu có công việc phù hợp rồi tiến tới hôn nhân".

Theo anh, hôn nhân và duy trì hôn nhân cần yếu tố lớn nhất là tình yêu. Anh cho rằng để giữ được tình yêu, trước tiên phải có tình yêu đã.

Tình yêu đúng nghĩa xuất phát từ tình cảm và rung động chân thật dành cho nhau, không vụ lợi, toan tính từ đầu. Hai người chung quan điểm, lý tưởng sống, nếu không rất khó đi đường dài. Và cần tìm cho nhau mối quan tâm chung để duy trì tình yêu, như cả hai có hai con mèo mà họ đều rất yêu thương, đều xuất hiện trong những cuộc nói chuyện, gọi video.

Cần đời sống riêng trước khi xây dựng cuộc sống chung

Anh Trần Bảo Nhân (35 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) đánh giá cao những cá nhân có đời sống riêng vững chắc, biết cách làm cho cuộc sống của mình thú vị trước khi muốn cùng ai đó phối ngẫu.

Anh là chuyên viên phân tích tài chính, một lĩnh vực khô khan và nhiều con số. Vợ anh là chị Thanh Xuân (32 tuổi, quê TP Đà Lạt, Lâm Đồng), một họa sĩ với phong cách sống khá phóng khoáng, tự do.

"Hai năm yêu nhau và hai năm về chung nhà, dù tính cách và hệ sinh thái tiếp xúc của hai vợ chồng tôi khá lệch pha nhưng tôi luôn tôn trọng công việc và sở thích cá nhân của cô ấy. Chính bởi những điều mới mẻ mà cô ấy mang lại đã tô điểm cho cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc", anh tự hào.

Hai anh chị về sống chung một nhà ở độ tuổi chín muồi, lại độc lập về tài chính, vững vàng các quan điểm. Cuộc sống hai vợ chồng vẫn êm đềm, hạnh phúc và chưa hề lệch ra khỏi quỹ đạo một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.

Theo TS Nguyễn Hữu Long, giảng viên khoa xã hội học - công tác xã hội - Đông Nam Á, Trường đại học Mở TP.HCM, trước khi kết hôn, bạn trẻ cần xác định tâm lý đã sẵn sàng bước vào một cuộc hôn nhân gắn kết dài lâu hay chưa. Không nên vội vàng kết hôn vì thấy người kia cũng được, cũng tốt, điều kiện kinh tế công việc ổn hoặc do người thân, bạn bè thúc giục.

Ngoài yếu tố tình yêu, hôn nhân còn rất cần tài chính, nền móng kinh tế. Ngoài ra, sự thấu hiểu, cam kết chia sẻ cùng nhau sẽ là chất keo kết nối mọi thứ. "Bạn trẻ cũng cần có những nguyên tắc tôn trọng nửa kia, coi hôn nhân là hành trình cả hai cùng trưởng thành, xây dựng gia đình hạnh phúc chứ không phải là một cuộc trải nghiệm, dạo chơi. Cả hai cùng cố gắng chứ không riêng gì cá nhân nào", TS Long chia sẻ.

TS Long cho rằng khi hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt, hai người cần bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, nhẹ nhàng tháo gỡ. Mọi thứ đều cần thời gian, sự kiên nhẫn, vì con người không ai toàn vẹn. Ta làm lớn những điểm tốt của nửa kia thay vì soi mói, chăm chăm vào những điểm xấu.

_______________________________________________________

Yêu nhau 5 năm, cả hai đã gắn bó về thể xác và tâm hồn. Nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ ấm áp được chưa tròn một năm, và ba lần họ đã ký đơn ly hôn… Rồi một ngày, họ nhận ra phải thay đổi để có lại tình yêu và con cái mình có được nụ cười hạnh phúc.

Kỳ tới: Anh có thay đổi vì em và vì con được không?

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
1 tháng trước - Những tiếng khóc nức nở, những cơn đau quằn quại, những đêm mất ngủ... là những gì mà các bệnh nhi ung thư phải vùng vẫy để tìm sự sống.
1 tháng trước - Sáng 18.8, rất đông người dân và du khách được mãn nhãn với màn trình diễn võ thuật, nhạc kèn Công an nhân dân và các bài huấn luyện ngựa đỉnh cao như nhảy vượt rào, phi nước đại, nhảy qua vòng lửa của đội cảnh sát cơ động kỵ binh.
1 tuần trước - Nước sông Hồng dâng nhanh, tràn vào khu dân cư ven sông ở quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm; chính quyền hạn chế xe tải qua cầu Chương Dương, dừng tàu chạy qua cầu Long Biên.
1 tuần trước - Yên Bái- Tới đầu ngõ gặp xoáy nước sâu chảy dồn từ mặt đường xuống dốc, chị Trần Thị Tần vứt xe lại rồi lội bộ về nhà sơ tán đồ, nhưng vẫn không kịp.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 khiến một số tuyến đường tại H.Hướng Hóa (Quảng Trị) sạt lở gây cản trở giao thông.
1 giờ trước - Hai phó thủ tướng cùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.
2 giờ trước - Tối 19-9, Đồn biên phòng Đắc Pring (Bộ đội biên phòng Quảng Nam) cho biết sau nhiều giờ huy động cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng địa phương, toàn bộ dân ở thôn 56B, xã Đắk Pre (huyện Nam Giang) đã được sơ tán tới nơi an toàn.
2 giờ trước - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, với vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc đối với hòa bình,...
2 giờ trước - Trong quá trình tránh trú bão số 4 ở Khánh Hoà, một ngư dân Bình Định trượt chân ngã đập đầu vào thành tàu cá rồi rơi xuống biển, tử vong