ttth247.com

Nỗi tuyệt vọng của chủ trại khi phải tiêu hủy 125 con cá sấu

Thái LanAo nuôi có nguy cơ vỡ vì mưa lớn nhưng không thể tìm phương án khác, buộc chủ trại Natthapak phải dùng điện giật chết đàn cá sấu 125 con.

Hình ảnh xác nhiều con cá sấu lớn được máy cẩu chuyển đi tại trang trại ở tỉnh miền bắc Lamphun được dư luận Thái Lan chú ý tuần qua, khi nhiều người chỉ trích chủ trại đã cố tình giết và tiêu hủy hàng loạt đàn cá sấu.

Natthapak Khumkad, 37 tuổi, chủ trang trại, sau đó đăng lên Facebook hình ảnh ao nuôi cá sấu bị mưa lũ do bão Yagi tàn phá để giải thích cho hành động trong tình thế tuyệt vọng của mình.

"Đây là lý do khiến tôi phải đưa ra quyết định khẩn cấp. Hôm đó mưa rất to không dứt, thành ao bị xói mòn, khiến tường bao gần như sập xuống", Natthapak cho hay.

Trong ao lúc đó có 125 con cá sấu, 90 con là loại nuôi lấy giống có kích thước rất lớn, không thể kiểm soát nếu chúng xổng ra ngoài.

Phần thành ao nuôi nhốt bị xói mòn, khiến bức tường phía trên có nguy cơ đổ sập. Ảnh: Khaosod

Thành ao nuôi cá sấu bị nước mưa làm xói lở, khiến bức tường phía trên có nguy cơ đổ sập. Ảnh: Khaosod

Nattapak lập ba chiến lược ứng phó. Ban đầu, anh chỉ đạo các nhân viên trong trang trại nỗ lực khắc phục sự cố tường bao nhanh nhất có thể, nhưng mưa lớn liên tục gây rủi ro lớn cho việc sửa chữa, khiến kế hoạch thất bại.

Phương án thứ hai là di dời tạm thời đàn cá sấu, nhưng không có nơi nào đủ an toàn. Natthapak còn liên hệ với chính quyền địa phương tìm nơi ở mới cho đàn cá sấu, song bị từ chối vì chúng quá lớn.

Không còn cách nào khác, anh cùng các nhân viên phải chọn phương án thứ ba, dùng điện giật chết 125 con cá sấu xiêm để đảm bảo an toàn khi nguy cơ sập tường bao ngày càng lớn.

"Đó là tình huống khẩn cấp, đòi hỏi quyết định nhanh chóng dưới 24 tiếng. Tiêu hủy đàn cá sấu là phương cách cuối cùng, cũng là giải pháp tốt nhất, nhanh nhất và an toàn nhất vào thời điểm đó, khi trời đổ mưa liên tục. Nếu không cấp thiết, chúng tôi đã không chọn cách này. Cảm ơn mọi người đã động viên và thông cảm", Natthapak viết trên Facebook.

Natthapppak Khumkad bên cạnh những con cá sấu lớn vừa bị tiêu hủy. Ảnh: Khaosod

Natthapppak Khumkad bên cạnh những con cá sấu lớn vừa bị tiêu hủy. Ảnh: Khaosod

Natthapak, người đã điều hành trang trại cá sấu từ 17 năm trước, cho biết đã tham khảo ý kiến gia đình trước khi đưa ra quyết định và mọi người trong nhà đều đồng ý tiêu hủy đàn cá sấu, ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

"Đó là quyết định khó khăn nhất đời tôi. Tôi và gia đình nhất trí rằng bức tường đổ sẽ là thảm họa, đe dọa tính mạng con người", Natthapak chia sẻ. "Chúng tôi chưa từng ghi nhận trường hợp nào như vậy trong mùa mưa suốt 17 năm qua. Mưa ở Kamphun năm nay cực lớn, rất khắc nghiệt".

Quyết định của Natthapak được giới chức địa phương ca ngợi. Pornthip Nualanong, lãnh đạo cơ quan quản lý thủy sản tỉnh Lamphun, gọi đây là quyết định "có trách nhiệm và dũng cảm", nhấn mạnh mối nguy tiềm tàng khi những con cá sấu trưởng thành xổng chuồng, lọt vào các cánh đồng lúa lân cận.

"Đây có thể là bài học kinh nghiệm về cách xử lý các loài động vật nguy hiểm trong thảm họa thiên nhiên", ông Patarapol Maneeorn, bác sĩ thú y thuộc Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan, nói.

Hình ảnh cuối cùng của đàn cá trước khi bị tiêu diệt. Ảnh: Khaosod

Hình ảnh cuối cùng của đàn cá trước khi bị tiêu hủy. Ảnh: Khaosod

Natthapak cho biết thêm 125 con cá sấu bị tiêu hủy được bán riêng phần da, còn thịt được nướng rồi bán. Trang trại của anh cũng kinh doanh thịt bò, lợn nướng từ lâu.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi bán cá sấu nướng, có thể là bên đầu tiên làm món này ở Thái Lan. Thịt cá sấu từng không được người Thái Lan hưởng ứng, hiện được chấp nhận nhiều hơn. Nhưng giờ đây nhìn ao cá sấu trống rỗng, tôi cũng cảm thấy hơi hụt hẫng", anh nói, song không chia sẻ liệu bức tường cuối cùng có bị sập hay không.

Quần thể cá sấu xiêm hoang dã ở Thái Lan giảm mạnh do nạn săn bắt và các hoạt động chăn nuôi quy mô lớn, ước tính chỉ còn vài trăm con sống trong môi trường tự nhiên.

Ngành công nghiệp nuôi cá sấu ở Thái Lan tạo doanh thu 180-210 triệu USD mỗi năm, làm nổi bật quan hệ phức tạp giữa nhu cầu bảo tồn và hoạt động kinh doanh thương mại.

Đức Trung (Theo Khaosod, Bangkok Post, Thairath)

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tháng trước - Biến động kinh tế và chi phí sinh hoạt ngày càng cao đang đẩy "giấc mơ Mỹ" xa khỏi tầm tay của nhiều người dân nước này.
3 ngày trước - Hnezdilov quyết định công khai chuyện đào ngũ trên Facebook, nhằm phản đối quy định buộc quân nhân chiến đấu vô thời hạn của Ukraine.
1 tháng trước - Trung tá Mes, phi công hàng đầu của không quân Ukraine, là biểu tượng của nỗ lực đưa F-16 về nước, nhưng thiệt mạng khi lái tiêm kích này đối phó tên lửa Nga.
1 tháng trước - Telegram không phản hồi đề nghị từ Pháp liên quan một cuộc điều tra về tội phạm tình dục, khiến Paris chuyển hướng nhắm đến người sáng lập nền tảng.
1 tuần trước - Nhiều trường học Mỹ cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh toàn bộ thời gian trên lớp, do lo ngại về ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của các em.
Xem tin bài khác
4 giờ trước - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói các chính sách mới như đất đai, thẻ căn cước đều hướng đến đảm bảo quyền lợi của người Việt Nam ở nước ngoài giống như trong nước.
4 giờ trước - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ không dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil vào tháng 11 và lệnh bắt giữ của ICC không phải là yếu tố cần để tâm.
5 giờ trước - Thủ tướng Mikati cáo buộc Iran can thiệp tình hình nội bộ, sau khi Tehran nói sẵn sàng hỗ trợ thực thi nghị quyết LHQ liên quan đến an ninh của Lebanon.
5 giờ trước - Quan chức Hamas xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar của lực lượng này đã bị Israel sát hại, tuyên bố sẽ không thả các con tin cho đến khi xung đột ở Gaza kết thúc.
6 giờ trước - Hamas đã chính thức xác nhận cái chết của thủ lĩnh Yahya Sinwar trong khi Điện Kremlin bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Trung Đông sau sự kiện này.