Quan chức Hamas xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar của lực lượng này đã bị Israel sát hại, tuyên bố sẽ không thả các con tin cho đến khi xung đột ở Gaza kết thúc.
Theo Đài Al Jazeera, ngày 18-10, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Khalil Al-Hayya - một quan chức cấp cao của Hamas - chính thức xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar đã thiệt mạng.
Thông tin được đưa ra một ngày sau khi quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar hôm 17-10.
Bày tỏ sự tiếc thương với ông Yahya Sinwar, ông Hayya mô tả cố thủ lĩnh là một người kiên cường, dũng cảm và gan dạ.
"Ông ấy đã dũng cảm đón nhận cái kết của mình, ngẩng cao đầu, cầm súng và bắn cho đến hơi thở cuối cùng", ông Hayya nói.
Ông khẳng định hành động "tử vì đạo" của ông Sinwar và những thủ lĩnh tiền nhiệm "sẽ chỉ làm tăng thêm sức mạnh và sự kiên cường" của phong trào Hamas.
Đồng thời, ông tuyên bố các con tin bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công Israel vào ngày 7-10-2023 "sẽ không trở về" trừ khi cuộc chiến ở Gaza dừng lại, với việc Israel rút hoàn toàn khỏi dải đất này và các tù nhân Palestine được thả ra khỏi các nhà tù ở Israel.
"Hamas sẽ tiếp tục cho đến khi thành lập nhà nước Palestine trên toàn bộ vùng đất của Palestine với thủ đô là Jerusalem", ông Hayya nói.
Xung đột Israel - Hamas bùng nổ vào ngày 7-10-2023, khi phong trào Hamas mở cuộc tấn công bất ngờ với quy mô lớn vào Israel, khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng và hơn 250 người đã bị bắt làm con tin.
Chỉ trong vòng vài giờ, Israel đã phản công và phát động một cuộc chiến toàn diện để tiêu diệt Hamas và giải cứu các con tin.
Các đòn tấn công trả đũa của Israel đến nay đã khiến hơn 42.000 người Palestine ở Dải Gaza thiệt mạng, theo cơ quan y tế tại Gaza.
Ông Yahya Sinwar được xem là "kiến trúc sư" của cuộc tấn công vào Israel ngày 7-10-2023. Ông đã thành thủ lĩnh của Hamas sau vụ thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh bị ám sát ở thủ đô Tehran của Iran vào tháng 7-2024.