ttth247.com

Nữ hiệu phó tử nạn do sạt lở, để lại 2 con khuyết tật cho bà ngoại

Hơn 1 tháng kể từ khi chịu ảnh hưởng mưa lũ do hoàn lưu của bão số 3 (bão Yagi), người Cao Bằng vẫn ám ảnh bởi chiếc xe khách bẹp dúm cùng nhiều ô tô, xe máy bị cuốn xuống vực do sạt lở đất tại thôn Khuổi Ngọa (xã Ca Thành, H.Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Nữ hiệu phó tử nạn do sạt lở, để lại 2 con khuyết tật cho bà ngoại- Ảnh 1.

Xe ô tô bị vò nát trong vụ sạt lở

Vụ việc khiến 32 người chết, 2 người mất tích. Ngôi làng bình yên giờ chỉ còn lại đau thương và ám ảnh. Sạt lở đất, lũ quét khiến gia đình ly tán, còn gì xót xa hơn khi có hàng chục đứa trẻ rơi vào tình cảnh bơ vơ, lạc lõng giữa cõi đời. Nỗi đau mất cha, mẹ, anh, chị, em không thể bù đắp được.

Hai con chỉ ước được bố về

Là một trong những gia đình rơi vào hoàn cảnh ấy, chị Đàm Thị Phương (trú TT. Tĩnh Túc) cho biết, vụ sạt lở đất cuốn trôi xe khách, cùng nhiều người dân tại xóm Khuổi Ngọa rạng sáng 9.9 đã khiến đại gia đình mất đi 3 người thân gồm chồng chị là anh Nguyễn Duy Thành cùng vợ chồng chị gái của chồng.

Nữ hiệu phó tử nạn do sạt lở, để lại 2 con khuyết tật cho bà ngoại- Ảnh 2.

Chị Đàm Thị Phương

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhớ lại thời điểm kinh hoàng ấy, chị Phương kể, ngày 8.9, chồng chị cùng anh chị đi ô tô vào xã Ca Thành dự đám cưới người quen. Đến tối, 3 người di chuyển về nhà nhưng đi đến xóm Khuổi Ngọa thì gặp sạt lở đất chặn hai đầu không thể di chuyển.

"Tôi nhớ khoảng 18 giờ 30 hôm đó, tôi gọi cho chồng hỏi về chưa thì nhận được câu trả lời "đường bị sạt, anh không về được đâu, anh sẽ ngủ lại trên xe cùng các anh chị". Tôi có hỏi trời mưa như thế ngủ lại có an toàn không thì anh nói "chỗ dừng chân cũng thoáng, có cả xe khách và người dân ở đây nữa, khi nào thông đường thì anh về luôn nên tôi yên tâm", chị Phương kể.

Thế nhưng, thảm họa đã đến với chồng chị Phương và hàng chục người trong đêm đó. Trong lúc đỗ xe chờ thông đường, khu vực đó không may bị sạt lở đất đánh bay xe xuống suối khiến 3 người trong gia đình chị Phương tử vong.

Trời sáng, chị Phương nhận tin từ bệnh viện nói xe nhà chị bị cuốn xuống vực. Chị chết lặng và không tin đó là sự thật. Càng đớn đau hơn khi đến chiều, chị nhận tin 3 người đã tử nạn.

Nỗi đau của chị Phương và con trai vẫn chưa thể nguôi ngoai

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Khi mọi người chụp ảnh chồng tôi để nhận dạng, tôi nhận ra thi thể của chồng nhưng không ngờ được thiên tai thảm khốc như thế", chị Phương nói và cho hay, do đường bị sạt lở, mấy hôm sau chị mới nhận được thi thể chồng để lo hậu sự.

Theo chị Phương, vợ chồng chị có 2 người con. Đứa lớn năm nay lên 10, đứa nhỏ mới lên 5. Cả 2 đều được mẹ thông báo là bố mất nhưng các con còn nhỏ quá, chưa hiểu được nỗi đau mất người thân. Ngày ngày không thấy bố, 2 con chỉ ước "được bố về nhà với con".

"Nguồn sống của gia đình đều trông vào cửa hàng tạp hóa nhỏ tại TT.Tĩnh Túc giờ nuôi 2 con đang tuổi ăn tuổi lớn sẽ là áp lực, gánh nặng lớn. Rất may cho gia đình khi 2 con được Báo Thanh Niên bảo trợ. Nếu không có chương trình của Báo Thanh Niên, cuộc sống của 3 mẹ con chắc chắn sẽ rất nhọc nhằn, khó khăn", chị Phương bày tỏ.

Nữ hiệu phó tử nạn, để lại 2 con nhỏ khuyết tật

Trong khi đó, bà Lê Thị Băng (62 tuổi, trú TT.Tĩnh Túc) cho biết, bà đã vĩnh viễn mất đi con gái trong vụ sạt lở đất kinh hoàng rạng sáng 9.9. Hơn 1 tháng nay, ngày nào bà Băng cũng khóc. Bà khóc vì thương con, khóc vì thương cho 2 cháu ngoại khuyết tật bẩm sinh mãi mãi mất đi người mẹ.

Nữ hiệu phó tử nạn do sạt lở, để lại 2 con khuyết tật cho bà ngoại- Ảnh 5.

Bà Lê Thị Băng bật khóc khi nhắc về con gái

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nén nỗi đau vào lòng, bà Băng kể, con gái bà là chị Trương Thị Mai Ân, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Tĩnh Túc. Sáng 8.9, chị Ân đi xe khách vào H.Bảo Lạc để thăm trẻ em bị bại não. Thăm trẻ xong, chị Ân đến xã Ca Thành dự đám cưới rồi lên xe ô tô của nhà hàng xóm về theo. Đêm hôm đó, đường bị sạt lở, chị Ân cùng nhiều người mắc kẹt ở xóm Khuổi Ngọa.

"Khoảng 22 giờ đêm hôm đó, con gái tôi điện báo đường bị sạt lở rồi, con không về được, 3 bà cháu cứ ngủ trước đi. Tôi dặn con gái tìm chỗ nào an toàn hãy trú. Sáng hôm sau dậy, tôi gọi điện cho con thì không liên lạc được, gọi cho nhà hàng xóm bên cạnh cũng ở trong tình trạng tương tự", bà Băng nói.

Ít phút sau, bà Băng nhận được tin từ một người thoát nạn ngồi trên xe con gái nói xe ô tô nhà mình có 4 người trong xe cùng xe khách Việt Trang và hàng loạt xe máy, ô tô bị vùi lấp.

"Tôi chết lặng khi nhận tin dữ. Sau đó tôi đi xe máy lên hiện trường tìm con nhưng đường sạt lở không vào được. Tôi gọi cho con rể vào tìm vợ rồi trở về nhà chăm cháu", bà Băng kể.

Theo bà Băng, khoảng 4 ngày sau, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể con gái. Những ngày thiếu vắng con gái, cuộc sống của 3 bà cháu càng thêm khó khăn bởi con rể không có thu nhập, ông bà nội tuổi đã cao, một tay bà Băng phải lo cho 2 cháu.

"Cháu lớn năm nay 15 tuổi bị bại não phải học hòa nhập, chỉ biết nghe, không biết viết còn cháu nhỏ 5 tuổi bị hẹp lồng ngực từ nhỏ. Các cháu thiệt thòi khi không được như người bình thường. Trước khi xảy ra vụ việc, tôi cũng thường chăm các cháu để con đi công tác", bà Băng bật khóc.

Trước đó, rạng sáng 9.9, ô tô khách 29 chỗ chở khoảng 15 người lưu thông trên QL34 theo hướng từ H.Bảo Lâm đi TP.Cao Bằng thì gặp nạn tại thôn Khuổi Ngọa. Chiếc xe bị đất đá từ trên đỉnh đồi sạt xuống vùi lấp, sau đó tiếp tục bị cuốn trôi theo dòng suối ven đường.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện xe khách cách hiện trường hơn 1 km. Chiếc xe bị vò nát, nhiều bộ phận bị tách rời... Ngoài xe khách, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện 2 ô tô 5 chỗ, khoảng 10 xe máy bị vùi lấp, cuốn trôi.

Báo Thanh Niên bảo trợ 24 trẻ em mồ côi tỉnh Cao Bằng

Sau tỉnh Lào Cai, ngày 16.10, Báo Thanh Niên tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3 (Yagi) tại Cao Bằng. Lễ ký kết diễn ra tại UBND xã Ca Thành (H.Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, và chị Nông Thị Nhung, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác bảo trợ 24 trẻ mồ côi sau bão số 3 tại Cao Bằng trong thời gian 5 năm (mỗi em nhỏ 2 triệu đồng/tháng), với tổng số tiền trên 2,7 tỉ đồng.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Do thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, H.Bắc Hà, Lào Cai) không có sóng điện thoại nên ngay khi phát hiện vụ sạt lở đất vùi lấp 10 nhà dân, trưởng thôn Lý A Hải đã chạy bộ xuống xã báo tin.
3 tuần trước - Theo các chuyên gia, việc tích hợp hỗ trợ tâm lý sớm vào các chương trình cứu trợ vật chất là vô cùng cần thiết để giúp nạn nhân, đặc biệt là trẻ em, vượt qua cú sốc và khủng hoảng sau thảm họa.
2 tuần trước - Nhận được tin ngôi nhà bị sạt lở, bố mẹ và người thân trong nhà mất tích, Giấy cùng anh trai di chuyển từ trung tâm H.Bát Xát về nhà nhưng đường đi bị chia cắt bởi sạt lở nên hai anh em đã phải đi bộ.
3 tuần trước - Mưa đã tan, lũ đã rút nhưng những ngày này, lực lượng thanh niên tình nguyện các địa phương ở Lào Cai vẫn tất bật hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, tham gia vận chuyển, phân phát hàng cứu trợ tiếp tế cho những địa bàn bị mưa lũ cô lập.
1 tháng trước - Ngày 11-9, những đoàn xe chở quà của bà con các tỉnh Tây Nguyên đã lên đường ra với đồng bào ngoài Bắc. Tại các điểm tiếp nhận, dòng người vẫn lũ lượt kéo tới đóng góp tiền, hàng hóa ủng hộ.
Xem tin bài khác
22 phút trước - 100 tân sinh viên 11 tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2024 trong lễ trao tại TP Long Xuyên (An Giang) chiều 18-10.
1 giờ trước - Kết thúc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23, năm 2024, các đại biểu thanh niên hai nước cho biết đã rất xúc động được tham gia chương trình và cho đó là 'bức tranh đẹp' về tình bạn.
1 giờ trước - Là một người mê ăn lại may mắn lấy được người chồng thích nấu nướng, tài khoản mạng xã hội của tôi không thiếu những bài đăng "khoe" bữa cơm gia đình do chồng một tay sửa soạn.
2 giờ trước - Hội thi tiếng Anh dành cho thanh niên TP.HCM được Thành Đoàn tổ chức vừa khép lại với 12 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài chung kết.
2 giờ trước - Nhiều người miệt mài kiếm tiền nhưng giữ lại không được bao nhiêu vì có những thói quen chi tiêu không kiểm soát, kế hoạch.