ttth247.com

Nữ tài xế U70 ổn định cuộc sống sau 7 năm gắn bó Grab

Cô Võ Thị Thu Sương (68 tuổi, Đà Nẵng) đơn thân nuôi 6 con, từng kiệt quệ tài chính, hiện sống thoải mái hơn sau 7 năm chạy xe công nghệ.

Ở tuổi U70, cô Sương chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, an nhàn, thay vào đó chỉ mong "được bận rộn" để có thêm thu nhập. Trò chuyện với VnExpress, nữ tài xế cho biết từng gắn bó với khoa Dược, Bệnh viện Tân Phú (TP HCM) hơn nửa cuộc đời. Sau nhiều biến cố, 7 năm trước, cô quyết định nghỉ việc, đưa các con về quê nhà Đà Nẵng sinh sống.

Cô Võ Thị Thu Sương. Ảnh: NVCC

Cô Võ Thị Thu Sương. Ảnh: NVCC

Bên cạnh hai con trai ruột, cô Sương nhận nuôi 4 bé từ khi còn đỏ hỏn và chăm sóc dưới một mái nhà. Như nhiều phụ nữ đơn thân khác, trong thời gian đầu, cô đối mặt không ít khó khăn, bế tắc. Để đảm bảo tài chính, cô làm cùng lúc nhiều công việc bán thời gian, ăn uống, ngủ nghỉ thất thường. Đôi lúc lả đi vì mệt và đói, nghĩ đến các con, cô Sương lại tự động viên mình gắng gượng.

"Thời điểm ấy, nhiều lúc tôi cũng tủi thân vì không ai kề vai sát cánh, con cái lại chưa trưởng thành, thiếu thốn đủ bề", cô Sương cho hay.

Giữa lúc nặng gánh mưu sinh, cuộc đời cô rẽ hướng khác khi Grab mở dịch vụ GrabBike tại Đà Nẵng. Ban đầu, người phụ nữ tưởng mình sẽ gặp nhiều khó khăn vì bắt đầu công việc mới ở tuổi xế chiều, nhưng nhờ các lớp đào tạo kỹ năng do hãng xe công nghệ tổ chức, cô như được khai sáng, "đầu nảy số liên tục".

"Tôi tìm đường đến văn phòng Grab đăng ký làm tài xế. Sau đó được tham gia các khóa học tại chỗ, làm bài đánh giá, phải đạt tiêu chuẩn mới được bật ứng dụng", cô Sương tiết lộ.

Từng được đào tạo tiếng Anh ở giảng đường, sau nhiều năm không sử dụng, vốn ngoại ngữ của cô mai một nhiều. Tuy nhiên, Grab cũng mở cả lớp dạy tiếng Anh, nhờ đó cô nhớ lại kha khá từ vựng, kiến thức nền. Cô Sương lấy lại tự tin, chở nhiều du khách trong nước lẫn quốc tế, đồng thời chủ động giới thiệu danh lam thắng cảnh quê hương mình.

Chạy xe công nghệ còn giúp cô Sương thỏa đam mê xê dịch, thích khám phá. Ảnh: NVCC

Chạy xe công nghệ còn giúp cô Sương thỏa đam mê xê dịch, thích khám phá. Ảnh: NVCC

Cô Sương nói thỏa mãn khi làm tài xế công nghệ bởi bản thân vốn mê xê dịch, khám phá. "Từ khi chạy xe công nghệ, cuộc sống 7 mẹ con tôi dần ổn định. Gánh nặng tài chính giảm, tôi cũng chủ động thời gian nên thoải mái hơn". Cô hạnh phúc khi được các con tiếp sức, động viên mỗi ngày.

Nữ tài xế lý giải nhẹ mối lo, không còn mất ngủ trước mỗi kỳ hạn trả tiền thuê nhà hay đóng học phí cho con. "Giờ cả 7 mẹ con cô ai cũng chạy Grab. Có cháu đi làm cơ quan thì chạy để kiếm thêm thu nhập, cháu chạy để kiếm tiền đóng học đại học, cháu thì coi đây là kế sinh nhai chính", cô nói.

Cuộc sống giờ đỡ vất vả hơn trước, nữ tài xế U70 vẫn xem việc "giúp người là niềm vui" và quan niệm "mình còn sức khỏe, còn làm được việc". Cô tiết lộ: "Tôi gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn khi chạy xe. Dù đang ở nhà thuê, tôi đỡ khổ hơn người ta, hiểu rõ nỗi vất vả ấy".

Hiện cô vừa là thành viên thường trực, đội trưởng đội cứu hộ Grab 24/7 kiêm đội trưởng nhóm GrabBike tại Đà Nẵng. Khi được hỏi cơ duyên kiêm nhiệm nhiều vị trí, cô Sương tiết lộ năm ngoái, có một tài xế bị xe tông gãy chân lúc 2h.

"Già rồi, tôi không ngủ được, nghe tin đồng nghiệp gặp nạn, tôi bật dậy, dắt xe đi hỗ trợ". Hôm ấy, cô cùng tài xế này lên đồn công an giải trình sự việc, xong xuôi mọi việc 4h mới về đến nhà.

Cô Sương cùng các tài xế công nghệ U70 trò chuyện trước khi nổ cuốc xe đầu tiên trong ngày.

Cô Sương (phải) cùng các tài xế công nghệ U70 trò chuyện trước khi "nổ" cuốc xe đầu tiên trong ngày. Ảnh: NVCC

Nhìn lại chặng đường 7 năm, cô cho biết luôn muốn cảm ơn Grab vì đã tạo điều kiện để mình và nhiều tài xế nữ có công việc ổn định ở tuổi xế chiều, chăm lo gia đình.

"Là đội trưởng, tôi mong có thể xây dựng cộng đồng tài xế Grab 'sống đẹp', góp phần giúp thành phố Đà Nẵng trở nên đẹp hơn nữa", cô Sương cười nói và nhìn về phía các đồng nghiệp đồng niên, chuẩn bị cho những chuyến xe tiếp theo trong ngày.

Đông Vệ

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tuần trước - Lấy bằng đại học ở tuổi 35, học lái xe ở tuổi 61, người phụ nữ quyết định bán nhà để đi du lịch bằng ô tô, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.
7 giờ trước - Trời Sài Gòn rả rích mưa, cứ tới chiều tối là lại mưa to, điều này khiến nữ tài xế Lý Hồng Nhung, đối tác của hãng Lalamove âu lo. Lần trước chị đã bị té xe dẫn đến gãy chân, cũng vào một ngày mưa.
1 tháng trước - Bà Lê Thị Thương Thương (68 tuổi, ở P.Đông Ba, TP.Huế) đã 5 lần 'đứng bục', trong đó có 3 lần giành hạng nhất tại các giải chạy ở hạng mục nữ nhóm tuổi 60 trở lên, cự ly half marathon (21 km).
1 tuần trước - TP.Đà Lạt biểu dương, khen thưởng và trao giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho nữ tài xế taxi trả lại 10 triệu đồng cho hành khách đánh rơi trên xe.
1 tháng trước - Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế giở thói côn đồ, hành hung người khác. Cuối cùng, cô bị bắt giam 10 ngày và phạt tiền theo đúng quy định. 
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Nhiều năm đồng hành với các giải thể thao khuyết tật Việt Nam, đội tình nguyện SV07 đã là cái tên thân thuộc của nhiều vận động viên. Những thành viên của SV07 luôn lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ đến nâng đỡ tinh thần cho mọi người.
1 giờ trước - TP HCM- Show diễn thời trang, ca nhạc để các bạn trẻ có ngoại hình khiếm khuyết được một lần toả sáng, đã diễn ra đêm 19/10.
1 giờ trước - Xôi dẻo mềm, căng bóng quyện với sắn trắng tinh bùi bở, chút ngậy thơm từ hành lá ăn cùng muối vừng lạc bùi thơm rất bắt vị nhất là vào tiết trời thu đông.
2 giờ trước - Thiếu niên hành động nghĩa hiệp, giúp đỡ cụ già bị ngã nhưng không được cảm ơn mà lại bị đổ oan, vu khống và hành hung.
4 giờ trước - Sáng cuối tuần, hàng trăm 'bé cưng' được chủ đưa đến ngày hội thú cưng Pet Perfect lần thứ 2 năm 2024 diễn ra tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.HCM).