ttth247.com

Ông bố giúp con rời xa điện thoại bằng cách nhiều người ngưỡng mộ

TRUNG QUỐC - Ông bố đã tự chế tạo ra hàng trăm món đồ chơi để giúp con rời xa điện thoại cũng như các thiết bị điện tử khác.

Anh Zhang (35 tuổi) sống ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã tìm mọi cách giải quyết vấn đề "nghiện điện thoại" của con.

Thấy cô con gái nhỏ Nini dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại, anh quyết định tự làm đồ chơi để hấp dẫn con. Trong video đăng hôm 11/9, người bố 35 tuổi đã chia sẻ về động lực và quá trình sáng tạo của mình.

"Nếu không cho con gái sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, tôi cần phải có cái gì khác để thu hút bé", anh cho biết. Anh đã chế ra gần 300 món đồ chơi cho con gái, như tàu chạy dọc theo trần nhà, con rồng màu hồng khổng lồ,...

Ông bố đã tự chế ra hàng trăm món đồ chơi cho con. Ảnh: SCMP

Ông bố đã tự chế ra hàng trăm món đồ chơi cho con. Ảnh: SCMP

Thậm chí, người bố hết mực thương con này còn biến cánh cửa nhà thành trò chơi xếp hình Tetris vui nhộn. "Tôi đã tạo ra cánh cửa này chỉ vài ngày trước và cắt một lỗ lớn ở giữa. Trò này, tôi cùng chơi với con", anh nói.

Anh biến hộp điện trên tường thành một hang chuột Mickey. Bên trong có ghế sofa bé xíu màu xanh, chiếc bàn màu hồng, đèn và ti vi. Tất cả món đồ được làm cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Anh chia sẻ những sản phẩm của mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự khen ngợi. Tài khoản Douyin của anh có hơn 3 triệu người theo dõi.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Đầu tháng 6, trên tài khoản mạng xã hội gần một triệu người theo dõi, Nguyễn Phương Ly đăng video kể về người mẹ đơn thân 12 năm, thông báo mẹ vẫn ế.
1 tháng trước - Tuấn Vỹ (tên thật Trịnh Xuân Công, 48 tuổi) dành hết thời gian tuổi trẻ theo đuổi giấc mơ thành ca sĩ nhưng lại toả sáng trước hàng triệu người dân Việt Nam với kênh 'Tuấn Vỹ kết nối yêu thương', giúp gần 600 gia đình đoàn tụ trong 3 năm...
1 tháng trước - Khi mở cửa cho anh, tôi sững sờ nhìn thấy anh đang bế một đứa bé trai chưa tròn 3 tuổi. Tôi hỏi anh đứa trẻ đó là con của anh, anh bình thản trả lời đó là con của anh.
6 ngày trước - Mưa như trút, nước ngập sâu, các mẹ có con nhỏ lúc di tản phải mang theo nhiều đồ nên Cương nhiều lần nhường chỗ, dầm mình trong nước đẩy thuyền sup đến nơi cao ráo trong 3 ngày 2 đêm.
2 tuần trước - Thấy người phụ nữ chở ve chai vất vả dựng lại xe đạp, xung quanh là các thùng giấy, đồ đạc ngổn ngang… trước cơn bão Yagi, 2 thanh niên không quen biết đã bất ngờ chạy lại giúp đỡ bà. Hình ảnh đẹp này nhận được hơn 25 nghìn lượt thích...
Xem tin bài khác
8 phút trước - Thanh niên tình nguyện từ TP.HCM tỏa ra nhiều điểm nóng sạt lở, cùng các lực lượng tại chỗ chung tay khắc phục hậu quả bão lũ lịch sử.
8 phút trước - Niềm khao khát tìm mẹ ruột ở TP.HCM luôn hiện diện trong tâm trí của chị Rose Mai Robin (27 tuổi), một giáo viên người Pháp. Phía sau hành trình tìm mẹ của Rose, là câu chuyện xúc động.
9 phút trước - Vào ngày thu phân, mọi nơi trên trái đất có gần đúng 12 giờ ban ngày và 12 giờ ban đêm. Vì sao vậy?
1 giờ trước - Con đường dẫn vào Dền Thàng - xã nghèo nhất của huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) - ngày thường vốn gian nan nay càng trắc trở gấp bội sau bão lũ. Đất đá sạt lở ngổn ngang, đường trơn trượt, hết đèo cao rồi lại vào đoạn cua gấp như thử thách...
1 giờ trước - Khi chọn trường cho con, chúng tôi chỉ biết tìm hiểu về chương trình học cũng như cơ sở vật chất của trường mà đâu nghĩ đến chuyện là con phải đối diện với những áp lực đến từ bạn bè.