ttth247.com

Quán bún riêu không thu tiền, nhờ khách chuyển khoản ủng hộ đồng bào bão lũ

Ý tưởng do chị Trần Thị Na (46 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và em gái được cộng đồng mạng, người dân nhiệt tình hoan nghênh, ủng hộ.

Thay mặt đồng bào miền Bắc cảm ơn quý khách

Sáng 17-9, chương trình bán bún riêu thiện nguyện ủng hộ đồng bào miền Bắc bước sang ngày thứ hai. 

Ngay từ sáng sớm, hàng chục người dân đã ngồi kín 4 chiếc bàn nhỏ. Chủ quán phải kê thêm 4-5 chiếc bàn, ghế ngoài vỉa hè gần đó để phục vụ thực khách.

Đứng trong xe đẩy, chị Na thoăn thoắt lấy bún bỏ vào tô, thêm đồ ăn, chan nước lèo… đưa em gái chuyển ra cho khách. 

Hết tô này đến tô khác nhưng vẫn không kịp. Song thực khách vẫn vui vẻ chờ, nhiều còn người chủ động tới phụ bưng bê, lấy rau cho khách.

Tô bún riêu gồm chả, huyết, đậu hũ, da heo và nước lèo ăn cùng rau sống. Giá mỗi tô bún là 20.000 đồng.

Tuy nhiên chủ quán không nhận tiền mặt mà nhờ thực khách chuyển khoản vào tài khoản của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chị Ngọc Thư (trú TP Biên Hòa), cho biết trước đây cũng hay đi ngang nhưng chưa từng ăn ở quán Cô Na.

Khi thông tin quán bán bún riêu lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc được đăng tải lên mạng, chị Thư đã ghé ăn và chuyển khoản 100.000 đồng vào số tài khoản của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

"Với tinh thần lá lành đùm lá rách, số tiền tuy nhỏ nhưng mỗi người góp một ít sẽ giúp được nhiều hơn cho đồng bào miền Bắc đang trong giai đoạn khó khăn", chị Thư chia sẻ.

Thực tế, nhiều người chỉ ăn một tô bún nhưng chuyển khoản 50.000-100.000 đồng, thậm chí 500.000 đồng. Và sau mỗi lần khách hàng giơ điện thoại thông báo đã chuyển khoản thành công, chị Na cười tươi nói "thay mặt đồng bào miền Bắc cảm ơn quý khách".

Giống như chị Thư, nhiều khách cũng lần đầu ghé quán bún riêu Cô Na ăn nhưng đều rất vui vẻ. Đặc biệt, có người mua thêm 5-10 phần mang về chia cho bạn bè, đồng nghiệp cùng thưởng thức và hứa sẽ quay lại ủng hộ quán.

Ủng hộ tiền bán bún riêu cho đồng bào bị bão lũ

Nói về hành động của mình, chị Na cho biết: "Bà con ngoài Bắc vất vả quá nên muốn góp chút gì đó. Thấy mọi người làm công ty đều ủng hộ một ngày công, tôi suy nghĩ mình làm kinh doanh, sao không bỏ ra 1-2 ngày ủng hộ bà con".

Nghĩ là làm, chị Na cùng em gái dựng tấm bảng với dòng chữ "không thu tiền mặt, vui lòng chuyển khoản vào tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" kèm theo số tài khoản. 

Đồng thời, thông báo lên trang cá nhân và nhanh chóng được chia sẻ khắp các fanpage lớn.

Ban đầu, chị Na tính thu tiền bình thường rồi chuyển khoản cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam song sau đó thay đổi ý định.

"Tôi nghĩ một tô bún 20.000 đồng, hai ngày bán được 300-500 tô bún thì chỉ dao động 6-10 triệu đồng. Còn nếu bán bún nhưng không thu tiền mặt, bà con tự chuyển khoản chắc sẽ được nhiều hơn", chị Na trần tình.

Và điều bất ngờ đã đến, quán đông kín khách suốt cả ngày bán đầu tiên (ngày 16-9) với hơn 400 tô bún riêu được bán ra, gấp 3 lần ngày thường. Khách quá đông, chị Na phải nhờ hàng xóm, người thân cùng hỗ trợ, báo mối giao nguyên liệu thêm 5-6 lần.

Dù mệt nhoài nhưng hai chị em đều rất vui, cả hai quyết định tăng công suất lên 800 tô trong ngày còn lại. 

"May mắn là quán gần chợ nên không thiếu nguyên liệu. Hàng xóm lúc đầu cũng dị nghị nhưng thấy hiệu quả từ chương trình nên sau đó khen tụi trẻ các con giỏi quá", chị Na bộc bạch.

Điều cuối cùng, chị Na bày tỏ hy vọng bà con ở Đồng Nai nhân rộng mô hình này để cùng tiếp sức bà con miền Bắc vượt qua khó khăn sau bão lũ.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Nằm ở trung tâm TP.Thủ Đức (TP.HCM), P.An Phú là khu vực phát triển năng động với nhiều cao ốc khang trang, hiện đại. Nhưng ít ai biết rằng, nơi đây lại tồn tại những xóm trọ nghèo có hàng trăm gia đình tứ xứ đang bám trụ mưu sinh.
1 tháng trước - Nhà thơ Chế Lan Viên có hai câu thơ nổi tiếng: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn (Tiếng hát con tàu).
1 tháng trước - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Việt Nam, thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal (HMCS Montréal) tham quan và có nhiều hoạt động ý nghĩa tại TP.HCM.
2 tuần trước - 'Mưa là tôi đóng cửa tiệm. Nước ngập lênh láng ai đi qua lại ở đây nữa mà bán. Ngoài đường, trong nhà toàn nước. Đồ đạc, hàng hóa dọn không kịp ngập nước, hư hại phải vứt bỏ, bán riết lỗ vốn", anh Thu, chủ một tiệm tạp hóa ngao ngán về...
1 tháng trước - UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết đến nay chưa xử lý được việc vận chuyển bùn đất trái phép vì việc áp dụng quy định của pháp luật gặp nhiều khó khăn.
Xem tin bài khác
3 giờ trước - Sau khi lập biên bản các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ gửi thông báo về địa phương xác minh; gửi về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.
3 giờ trước - Quảng Ninh- Hai tuần sau khi bão Yagi hoành hành gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng, Quảng Ninh và Hải Phòng đang huy động nhiều nguồn lực để phục hồi kinh tế.
3 giờ trước - Sân vận động Thống Nhất sẽ được sửa chữa các hạng mục tại khán đài, sân cỏ, đường chạy, xây ba khán đài mới với quy mô 3 tầng, kinh phí dự tính hơn 149 tỷ đồng.
3 giờ trước - Địa phương lên kế hoạch dùng 4.200 tỷ đồng ngân sách địa phương để làm ba dự án môi trường và giao thông, nhằm thay thế cho nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới.
3 giờ trước - Nhà ga metro sẽ được xây ở Trung tâm thương mại dịch vụ vòng xoay A1 rộng 7 ha tại thành phố mới Bình Dương, kết nối tuyến metro đến Suối Tiên, TP HCM.