ttth247.com

Ảnh-Video: Thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada nấu bún chay ở Tổ đình Linh Sơn, thưởng thức cafe sữa tại chợ Bến Thành

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Việt Nam, thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal (HMCS Montréal) tham quan và có nhiều hoạt động ý nghĩa tại TP.HCM.

Ngày 18-8, thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal (HMCS Montréal) tiếp tục chuyến thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 15 đến 19-8.

Trong thời gian ở TP.HCM, các sĩ quan, thủy thủ đoàn tàu HMCS Montréal sẽ tham gia những hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với bạn bè Việt Nam qua các hoạt động giao lưu hợp tác quân sự và ngoại giao; tham gia hỗ trợ cộng đồng, xây dựng quan hệ nhân dân.

Sáng 18-8, các thủy thủ đã tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng của TP.HCM như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, chợ Bến Thành cũng như hỗ trợ nấu và thưởng thức bún riêu chay tại Tổ đình Linh Sơn.

Đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và đoàn thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal (HMCS Montréal) chụp ảnh lưu niệm tại Nhà thờ Đức Bà sáng 18-8. Ảnh: THẢO VY

Đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và đoàn thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal (HMCS Montréal) chụp ảnh lưu niệm tại Nhà thờ Đức Bà sáng 18-8. Ảnh: THẢO VY

Các thủy thủ sau đó di chuyển sang Bưu điện TP.HCM để tham quan và viết thư gửi về gia đình. Tại đây, các thủy thủ được nghe giới thiệu về văn hóa và các công trình của Việt Nam thể hiện qua những tem thư. Ảnh: THẢO VY

Các thủy thủ sau đó di chuyển sang Bưu điện TP.HCM để tham quan và viết thư gửi về gia đình. Tại đây, các thủy thủ được nghe giới thiệu về văn hóa và các công trình của Việt Nam thể hiện qua những tem thư. Ảnh: THẢO VY

Các thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal (HMCS Montréal) chọn tem thư tại Bưu điện TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Các thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal (HMCS Montréal) chọn tem thư tại Bưu điện TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG Các thủy thủ viết thư gửi về gia đình. Video: DƯƠNG KHANG

Một thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal với lá thư gửi về gia đình. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Một thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal với lá thư gửi về gia đình. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Các thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal chụp ảnh lưu niệm tại Bưu điện TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Các thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal chụp ảnh lưu niệm tại Bưu điện TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Các thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal chụp ảnh lưu niệm tại Bưu điện TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Các thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal chụp ảnh lưu niệm tại Bưu điện TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG Các thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal gửi lời chào Việt Nam. Video: THẢO VY

Kế đó, đoàn di chuyển đến Tổ đình Linh Sơn để hỗ trợ nấu bún riêu chay phát cho bà con đến viếng đình. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Kế đó, đoàn di chuyển đến Tổ đình Linh Sơn để hỗ trợ nấu bún riêu chay phát cho bà con đến viếng đình. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Ảnh-Video: Thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada nấu bún chay ở Tổ đình Linh Sơn, thưởng thức cafe sữa tại chợ Bến Thành - 8

Thủy thủ Michael Belliveau - một thành viên của tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Thủy thủ Michael Belliveau - một thành viên của tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Chia sẻ với truyền thông, thủy thủ Michael Belliveau - một thành viên của tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal nói rằng anh rất vui vì được tham gia các hoạt động ý nghĩa trong buổi sáng 18-8 cũng như trong thời gian ở Việt Nam.

Chàng thủy thủ dành lời khen cho món bún riêu chay và nói rằng anh đã ăn rất ngon, rất no.

Một thủy thủ khác là Paul Boudreau nói rằng anh rất ấn tượng với các món ăn Việt Nam, đặc biệt là phở. Theo anh Paul Boudreau, những trải nghiệm trong vài ngày qua giúp anh hiểu hơn về nền văn hóa và lịch sử của Việt Nam.

Sau cùng, các thủy thủ đến tham quan chợ Bến Thành và thưởng thức thức uống đường phố của Việt Nam. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Sau cùng, các thủy thủ đến tham quan chợ Bến Thành và thưởng thức thức uống đường phố của Việt Nam. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Các thủy thủ thưởng thức thức uống đường phố của Việt Nam tại chợ Bến Thành. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Các thủy thủ thưởng thức thức uống đường phố của Việt Nam tại chợ Bến Thành. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Nước sông Hồng dâng nhanh, tràn vào khu dân cư ven sông ở quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm; chính quyền hạn chế xe tải qua cầu Chương Dương, dừng tàu chạy qua cầu Long Biên.
1 tuần trước - Sáng 10/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Bắc Giang thị sát và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, đi ca nô thăm người dân xã Vân Hà đang bị cô lập.
1 tuần trước - Sáng 10/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Bắc Giang thị sát và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, đi cano thăm người dân xã Vân Hà đang bị cô lập.
1 tuần trước - Chiều 6/9, ảnh hưởng hoàn lưu trước bão, Hà Nội nổi cơn giông, mưa xối xả 30 phút khiến nhiều cây gãy đổ, trong đó cây phượng ở quận Hoàng Mai bật gốc đè chết một phụ nữ.
1 tuần trước - Mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều tòa nhà cao tẩng rung lắc, nứt kính, hầu hết quận huyện ngoại thành như Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì, Sóc Sơn... bị mất điện.
Xem tin bài khác
23 phút trước - Hôm qua 19.9, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2 về các tội danh 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiền' và 'vận chuyển trái phép...
23 phút trước - Nhiều ý kiến ủng hộ việc cấm học sinh dùng điện thoại di động trong trường để tập trung học tập. Bên cạnh đó, một số bạn đọc cho rằng việc này nên áp dụng linh hoạt.
23 phút trước - Theo báo cáo năm 2023, chỉ riêng án dân sự đã có tới hơn 8.000 án bị hủy, sửa dẫn đến vụ án kéo dài, gây ra nhiều tốn kém, hệ lụy, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào công lý.
23 phút trước - Theo dự báo, dù cơn bão số 4 đã đi vào đất liền và tan trên khu vực miền Trung nước Lào, tuy nhiên khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Trị sẽ có lượng mưa rất lớn trong ngày 20.9.
23 phút trước - Bão số 4 đổ bộ vào đất liền và suy yếu, nhưng các địa phương miền Trung đã cảnh giác ứng phó cao độ, di dời dân trước nỗi ám ảnh sạt lở từng xảy ra trước đó…