ttth247.com

Sau lũ quét ở Làng Nủ, nam sinh vừa mất cha nay mồ côi mẹ

Ngày 13.9, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên đã đến Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên, nơi có 17 người may mắn sống sót nhưng bị thương đang điều trị, sau trận lũ quét ở thôn Làng Nủ.

Sau lũ quét ở Làng Nủ, nam sinh vừa mất cha nay mồ côi mẹ- Ảnh 1.

Nam sinh Nguyễn Văn Hành, nạn nhân lũ quét ở Làng Nủ, giờ không còn ai thân thích

Trong khi nhiều nạn nhân có người thân hỗ trợ, chăm sóc, thì Nguyễn Văn Hành không còn ai thân thích, đồng hành cùng em những ngày qua là cô giáo chủ nhiệm Đào Thị Thanh Thủy.

"Từ sáng 9.9, trên địa bàn H.Bảo Yên mưa to, lũ lên, thị trấn ngập hết, học sinh được nghỉ ở nhà. Ngày 10.9, nghe tin thôn Làng Nủ bị sạt lở, tôi nhớ có em Hành là học sinh của mình ở đó. Gọi điện cho em nhưng máy không liên lạc được, trong lòng tôi như lửa đốt, linh tính mách bảo, tôi chạy xuống bệnh viện và thấy học sinh của mình toàn thân xây xát, lấm lem bùn đất", cô Thủy kể lại.

Đau thương Làng Nủ: Báo Thanh Niên mang quà của nhà hảo tâm đến với người dân

Cậu học trò Nguyễn Văn Hành chị bị gãy xương quai xanh và một số vết thương ở phần mềm, nhưng mẹ em đã không còn.

Theo lời kể của nam sinh Hành, khi xảy ra trận lũ quét, em đang ngủ say thì nghe tiếng mẹ gọi thất thanh: "Con ơi dậy chạy đi". Hai mẹ con dắt tay nhau chạy, nhưng mới đến cầu thang thì nước ập xuống, cuốn trôi mỗi người một ngả.

"Em bị cuốn ra suốt, còn mẹ đi đâu em không rõ. Chỉ biết sau đó có người vớt em lên và đưa đi viện. Một ngày sau trận lũ, em nhận được tin đã tìm thấy thi thể của mẹ", Hành nức nở.

Chia sẻ về những ngày tới của mình, giọng Hành nghẹn lại: "Em chỉ còn một mình trên đời, em đang học lớp 12 nhưng chắc đến khi khỏi bệnh sẽ nghỉ học đi làm thôi, giờ không còn ai lo cho em nữa".

Sau lũ quét ở Làng Nủ, nam sinh vừa mất cha nay mồ côi mẹ- Ảnh 2.

Những ngày qua, cô giáo Đào Thị Thanh Thủy luôn chăm sóc Hành tại bệnh viện

ẢNH: HUY HẬU

Từ hôm biết Hành vào viện, cô giáo chủ nhiệm Đào Thị Thanh Thủy vừa đến trường khắc phục hậu quả lũ lụt, vừa vào viện chăm sóc học trò. Cô Thủy cho biết, Hành rất đáng thương. Bố em vừa mất cuối năm 2023, nhà chỉ còn 2 mẹ con nương tựa nhau, bây giờ mẹ em cũng mất, em giờ mồ côi, không nơi nương tựa.

Cô Thủy tâm sự: "Ở lớp Hành ngoan hiền, học khá. Tôi chủ nhiệm em từ lớp 10 cho tới lớp 12. Tôi rất thương học trò của mình, trong hoàn cảnh này, mình cũng chỉ biết động viên, chia sẻ giúp em vơi bớt phần nào nỗi đau mất mát".

Sau lũ quét ở Làng Nủ, nam sinh vừa mất cha nay mồ côi mẹ- Ảnh 3.

Đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên trao 5 triệu đồng hỗ trợ nam sinh Nguyễn Văn Hành

ẢNH: HUY HẬU

Trước hoàn cảnh thương tâm của Nguyễn Văn Hành, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ nam sinh. Báo Thanh Niên rất mong các nhà hảo tâm cũng sẽ hỗ trợ để Hành có thể tiếp tục con đường học tập.

Kỳ tích ở Làng Nủ: Thêm 3 người mất tích trở về

Cùng ngày, Báo Thanh Niên cũng đã hỗ trợ anh Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Tuynh (7 tuổi) may mắn thoát nạn trong trận lũ. Anh Tuấn bị rách đầu, mí mắt và xây xát toàn thân do đất đá va đập. Còn cháu Tuynh bị gãy chân phải khi bị dòng lũ cuốn ra khỏi nhà gần 100 m.

Nhà anh Tuấn bị vùi lấp hoàn toàn và mất con trai Nguyễn Minh Khôi (5 tuổi), đã tìm thấy thi thể sau 2 ngày mất tích. Anh Tuấn đang nằm viện, việc hậu sự cho con đành để một tay vợ ở nhà lo liệu.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
6 ngày trước - Chiều 13-9, có thêm chị Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi) đi làm ăn ở Yên Bái, bị lũ cô lập mất liên lạc nay trở về an toàn cùng 2 con. Như vậy, đến nay có 11 trường hợp mất tích trong vụ sạt lở Làng Nủ trở về.
1 tuần trước - Khi nhìn thấy Làng Nủ, nơi mình sinh ra và lớn lên tan hoang, chị Lục Thị Xim ngã khuỵu xuống, chẳng thể ngờ rằng lần gặp bố mẹ năm ngày trước đó lại là lần cuối.
1 tuần trước - 7 nạn nhân vụ lũ quét ở Làng Nủ vừa được tìm thấy - nâng tổng số người tử vong lên 42; hơn 650 người và chó nghiệp vụ đang nỗ lực tìm kiếm 53 người mất tích.
1 tuần trước - 7 nạn nhân vụ lũ quét ở Làng Nủ vừa được tìm thấy - nâng tổng số người tử vong lên 42; hơn 650 người và chó nghiệp vụ đang nỗ lực tìm kiếm 53 người mất tích.
1 tuần trước - 8 nạn nhân vụ lũ quét ở Làng Nủ được tìm thấy - nâng tổng số người tử vong lên 43; chiều nay hơn 650 người và chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm 52 người còn mất tích.
Xem tin bài khác
4 giờ trước - Sau khi lập biên bản các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ gửi thông báo về địa phương xác minh; gửi về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.
4 giờ trước - Quảng Ninh- Hai tuần sau khi bão Yagi hoành hành gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng, Quảng Ninh và Hải Phòng đang huy động nhiều nguồn lực để phục hồi kinh tế.
4 giờ trước - Sân vận động Thống Nhất sẽ được sửa chữa các hạng mục tại khán đài, sân cỏ, đường chạy, xây ba khán đài mới với quy mô 3 tầng, kinh phí dự tính hơn 149 tỷ đồng.
4 giờ trước - Địa phương lên kế hoạch dùng 4.200 tỷ đồng ngân sách địa phương để làm ba dự án môi trường và giao thông, nhằm thay thế cho nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới.
4 giờ trước - Nhà ga metro sẽ được xây ở Trung tâm thương mại dịch vụ vòng xoay A1 rộng 7 ha tại thành phố mới Bình Dương, kết nối tuyến metro đến Suối Tiên, TP HCM.