ttth247.com

Sự thật clip bé vùng cao khóc nức nở 'kiếm mẹ bị lũ cuốn'

Đoạn clip bé trai vùng cao khóc nức nở tìm mẹ được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ với sự chia sẻ, xúc động cao dòng trạng thái: "Xót xa đau lòng quá, nước trôi mất mẹ con rồi không tìm thấy đâu". Hình ảnh bé trai lấm lem, nước mắt chảy dài vì không thấy mẹ khiến nhiều người thương xót. Đặc biệt, thời điểm này mưa lũ ở miền Bắc khiến nhiều người tử vong, mất tích nên không ít người nghĩ đến cảnh mẹ của em đã bị cuốn trôi.

Sau khi xem clip và nội dung chia sẻ, cô giáo chủ nhiệm của em đã lên tiếng về vấn đề này.

Chia sẻ với Thanh Niên, cô Mai Thị Xoan, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 điểm trường Mã Pì Lèng, thuộc trường PTDTBT TH&THCS Phải Lủng, H.Mèo Vạc, Hà Giang cho biết, em bé trong clip có tên là Giàng Mí Lúa, mẹ là Giàng Thị Sùng, bố là Giàng Mí Chứ, ở cách điểm trường em học không xa. Cô giáo khẳng định, những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội là sai sự thật. Sáng nay (12.9) cô vừa đón em vào lớp khi được chính mẹ dẫn đến trường.

Sự thật clip bé vùng cao khóc nức nở 'kiếm mẹ bị lũ cuốn'- Ảnh 1.

Thông tin em bé tìm mẹ bị lũ cuốn trôi là sai sự thật

"Đó là bài viết được một du khách quay lại từ lâu và bây giờ mới được đăng lại vào đúng thời điểm bão lũ. Tôi xin đính chính và khẳng định, bé trai khóc không phải vì mẹ bị lũ cuốn mà do không được theo mẹ xuống nương làm việc. Thời điểm quay clip bé mới học mẫu giáo 5 tuổi giờ bé đã học lớp 1 do chính tôi chủ nhiệm", cô Xoan cho biết.

Hiện bé vẫn sống với bố mẹ, có thể người quay khoảnh khắc này không hiểu được ngôn ngữ địa phương nên không rõ được bé nói gì. Nữ giáo viên rất bức xúc vì cả nước đang oằn mình vì bão lũ nhưng vẫn có những người tranh thủ lợi dụng hoàn cảnh, dùng chiêu trò để câu view, câu like.

Sự thật clip bé vùng cao khóc nức nở 'kiếm mẹ bị lũ cuốn'- Ảnh 2.

Giàng Mí Lúa được mẹ đưa đi học vào sáng nay (12.9)

ẢNH: MAI XOAN

"Tôi thấy mọi người chia sẻ thông tin không đúng sự thật nhiều quá nên buộc phải lên tiếng. Tôi rất bất ngờ khi thấy học sinh của mình xuất hiện với hoàn cảnh thương tâm qua các bài đăng trên mạng xã hội. Sáng nào mẹ cũng đưa em ấy đi học, chỗ tôi không bị sạt lở nên đợt này học sinh vẫn đi học bình thường", cô Xoan bày tỏ.

Ngoài clip về em bé vùng cao, anh Hoàng Minh Quang (21 tuổi, ở H.Hương Khê, Hà Tĩnh) cũng rất bất ngờ khi đọc được dòng thông tin: "Em Hoàng Minh Quang hy sinh khi làm nhiệm vụ ở miền Bắc, em yên nghỉ nhé" được đăng tải cùng hình ảnh cá nhân của mình.

Sự thật clip bé vùng cao khóc nức nở 'kiếm mẹ bị lũ cuốn'- Ảnh 3.

Thông tin đăng anh Quang mất vì mưa lũ là sai sự thật

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Quang cho biết, hiện vẫn ở Hà Tĩnh làm việc bình thường, không tham gia trong lực lượng quân đội hay công an phòng chống bão lũ ở các tỉnh miền Bắc trong thời gian này.

"Sáng 11.9, tôi ngủ dậy thấy cuộc gọi nhỡ rất nhiều, tôi tưởng gia đình có chuyện gì nên rất hoang mang. Sau khi có người nói trên mạng xã hội đăng thông tin tôi đã mất nên rất bất ngờ. Tôi cũng không biết vì sao người ta lại có hình ảnh cá nhân của tôi để đăng lên như vậy. Hy vọng mọi người không chia sẻ thông tin sai sự thật", anh Quang nói.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc“, bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận...
1 tháng trước - Hình ảnh một cậu bé gầy gò, quần áo lấm lem đầy bụi vác bao tải bột đá nặng trịch, đôi chân dường như đang run rẩy trong video Tiếp sức đến trường khiến các em học sinh xúc động, bật khóc.
1 tháng trước - Nhiều clip ghi lại cảnh chó chụp ảnh với du khách ở Đà Lạt bị chủ dùng gậy đánh đập dã man khiến dân mạng phẫn nộ, lên tiếng tẩy chay dịch vụ này.
1 tuần trước - "Nhờ có bác đi thật chậm mà em và mọi người mới qua cầu Nhật Tân (Hà Nội) an toàn trong cơn bão Yagi. Chúc bác luôn thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống". Bài đăng của Dương Nhường (29 tuổi) nhận về hơn 7.5 ngàn lượt thích...
1 tháng trước - Mở điện thoại xem kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, Kim Thảo tính chạy đi khoe tin vui với mẹ như một thói quen. Nhưng bất giác cô khựng lại, rơi nước mắt vì nhớ ra mình đã không còn mẹ trên cõi đời này.
Xem tin bài khác
7 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.