ttth247.com

Thức trắng đêm gói hàng trăm bánh chưng, bánh tét gửi bà con vùng bão, lũ

Bằng nhiều hành động, cách làm khác nhau, ai ai cũng đều mong muốn có thể hỗ trợ, san sẻ một phần khó khăn với người dân vùng ngập lụt ở phía bắc. Nhiều nhóm bạn trẻ đã kêu gọi bạn bè, cùng quyên góp nhu yếu phẩm, thức trắng đêm để gói và nấu hàng trăm cái bánh chưng, bánh tét gửi tặng người dân những vùng đang bị lũ lụt.

Từ chiều 10.9, tại địa chỉ 110 Lý Văn Phức, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), hàng chục người dân từ già đến trẻ cùng tham gia gói và nấu bánh chưng, bánh tét để gửi đến bà con vùng lũ phía bắc.

Đứng ra kêu gọi bạn bè, người thân cùng chung tay và trực tiếp tham gia gói bánh, anh Lý Nguyên Tích (34 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) chia sẻ: "Là người con miền Trung, tôi hiểu rõ những tàn khốc mà thiên tai gây ra, thương xót vô cùng. Nếu đồng bào mình đau thì mình cũng vậy. Do đó, qua việc làm này, tôi mong muốn có thể hỗ trợ, san sẻ một phần khó khăn với bà con vùng bão lũ phía bắc".

Thức trắng đêm gói hàng trăm bánh chưng, bánh tét  gửi bà con vùng bão, lũ- Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng gói bánh chưng, bánh tét gửi đến đồng bào vùng lũ miền Bắc

ẢNH: NVCC

Anh Tích nói thêm: "Ở thời điểm này tôi nghĩ đồ ăn, thức uống là thứ cần thiết nhất với bà con vùng bị ngập lụt. Cho nên từ sáng hôm qua (9.9 - PV) chúng tôi đã bàn với nhau và quyết định sẽ gói bánh chưng, bánh tét gửi cho bà con. Đây cũng là món ăn tiện lợi và có thể giúp no lâu. Nhờ sự chung tay, đồng lòng của mọi người mà từ chiều hôm qua đến sáng nay chúng tôi đã gói và nấu được khoảng 500 cái bánh. Mọi người thay ca nhau thức xuyên đêm để nấu bánh".

Theo anh Tích, trong tình cảnh hiện tại, khi nhiều nơi ở miền Bắc đang bị ngập sâu, thiếu nước sạch, mất điện, thì bất cứ món gì cũng là quý giá đối với bà con.

"Chúng tôi nhận bất cứ món gì mà mọi người đóng góp gửi về. Thế nhưng, sẽ ưu tiên những nhu yếu phẩm phù hợp và tiện lợi nhất với điều kiện hiện tại. Để bánh khi đến tay người dân vẫn đảm bảo chất lượng, không bị hư thì chúng tôi chỉ gói nhân đậu xanh chứ không dùng thịt. Hơn nữa, bánh sau khi nấu chín sẽ được bảo quản kỹ lưỡng bằng cách hút chân không và cho vận chuyển đến tay người dân trong thời gian nhanh nhất. Ngoài bánh chưng, bánh tét còn có các loại nhu yếu phẩm khác như nước suối, đồ dùng y tế…", anh Tích chia sẻ.

Anh Tích cho biết thêm không giới hạn số lượng bánh, bởi khi nào còn nguồn lực, kinh phí và bà con vẫn cần thì sẽ tiếp tục gói. "Chúng tôi tiếp tục gói bánh và dự định sẽ đưa bánh đến với đồng bào vùng lũ. Mặc dù ai cũng có công việc riêng, nhưng đều tranh thủ đến giúp một tay, có người vừa tan làm đã vội chạy đến hay cả những cô, chú lớn tuổi ở xung quanh đây cũng chung tay vào việc làm đầy ý nghĩa này. Sự đồng lòng của mọi người khiến tôi rất xúc động", anh Tích cho hay.

Thức trắng đêm gói hàng trăm bánh chưng, bánh tét  gửi bà con vùng bão, lũ- Ảnh 2.

Từ người già đến người trẻ, tất cả đều đồng lòng, chung tay hướng về đồng bào miền Bắc

ẢNH: NVCC

Mặc dù không biết gói bánh, nhưng vẫn tham gia hỗ trợ mọi người ở những công đoạn như lau lá, Lê Thảo (29 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) tâm sự: "Khi đọc tin tức thấy tình cảnh hiện tại của người dân ở các tỉnh miền Bắc, mình thấy lo lắng và đau lòng vô cùng. Sáng hôm qua, mình đã mua 50 cái áo phao để gửi ra Hà Nội. Thật sự bây giờ giúp được gì mình sẽ làm. Mong mọi người đều bình an vượt qua đợt lũ lần này".

Tại một địa điểm khác ở thị trấn Măng Đen (tỉnh Kon Tum), nhiều người dân cũng chung tay gói hàng trăm cái bánh chưng, bánh tét để gửi đến đồng bào các vùng đang bị lũ lụt ở miền Bắc. Anh Hồ Thắng, người đã thức đêm nấu cùng lúc nhiều nồi bánh, bày tỏ: "Mỗi người góp một ít, tất cả chúng tôi đều muốn chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ miền Bắc chứ không mong cầu điều gì".

Những cái bánh nghĩa tình ấy không chỉ được gói bằng gạo nếp, đậu xanh mà còn có cả sự yêu thương và tấm lòng của người dân gửi đến đồng bào các tỉnh phía bắc.

"Thông qua việc cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, chúng tôi cũng muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của người dân Việt mình. Thể hiện sự "nhận không quên" khi trước đó miền Trung được 2 miền Bắc, Nam hỗ trợ, giúp đỡ lúc bão lũ trong nhiều năm. Nay là cơ hội để chúng tôi có dịp trả ơn và san sẻ lại lúc đồng bào hoạn nạn", anh Tích bày tỏ.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Nước lũ dâng lên tới nóc nhà, nhiều bà con ở Yên Bái phải di chuyển lên mái tôn nhận hàng cứu trợ, nhiều em nhỏ phải di tản đến nơi an toàn trong đêm.
2 tuần trước - Với không gian lễ hội giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, hệ thống TTTM Thiso Mall mang đến những trải nghiệm khác biệt, thú vị cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng trong mùa trung thu năm nay.
1 tuần trước - 6h sáng 11/9, hơn 20 người thôn Lập Đinh đã tập trung ở nhà chị Trương Ánh Tuyết để gói 200 chiếc bánh chưng, kịp sáng mai gửi đi các vùng lũ lụt.
1 tháng trước - TP HCM- Ngọc Anh đã cắp theo hai chiếc gối, túi bánh ngọt, nước lọc đến trung tâm thương mại ở quận 7 từ chiều 15/8, sẵn sàng xếp hàng qua đêm chờ mua đồ chơi Labubu.
1 tuần trước - Hải Phòng- Hàng trăm suất cơm, bánh mì, sữa được các nhóm thiện nguyện chuẩn bị và trao tận tay người khó khăn, lực lượng đang khắc phục hậu quả bão Yagi.
Xem tin bài khác
8 phút trước - Amazon vừa ra quyết định yêu cầu toàn bộ nhân viên đến văn phòng làm việc 5 ngày một tuần, trở thành công ty công nghệ lớn đầu tiên trên thế giới từ bỏ chế độ làm việc từ xa và quay lại nề nếp làm toàn thời gian tại văn phòng.
8 phút trước - Tuổi Trẻ Start-up Award 2024 được ví như hành trình kiếm tìm "cảm hứng khởi nghiệp xanh", ưu tiên những ý tưởng, mô hình, giải pháp, sản phẩm khởi nghiệp thân thiện môi trường, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.
24 phút trước - Nữ sinh khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Vinh cũng vừa giành được danh hiệu lớn tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
27 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
27 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.