ttth247.com

Cả làng trắng đêm gói bánh chưng gửi vùng lũ

6h sáng 11/9, hơn 20 người thôn Lập Đinh đã tập trung ở nhà chị Trương Ánh Tuyết để gói 200 chiếc bánh chưng, kịp sáng mai gửi đi các vùng lũ lụt.

Chị Tuyết, 23 tuổi, ở thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho biết 200 chiếc bánh này do mọi người trong thôn chung tay làm. Người góp gạo, đỗ, lá dong. Người không có gạo thì góp công, quần áo và đồ dùng thiết yếu.

80% bà con thôn Lập Đinh là người dân tộc Sán Dìu, sống nhờ nghề nông nên còn khó khăn. Mùa nước lũ, lúa của nhiều hộ bị gãy đổ, ngập nước ngoài đồng nhưng họ ưu tiên đến gói bánh chưng. ''Nhà mình ngập lúa thôi, họ còn mất nhà cửa, không có cái ăn'', Ánh Tuyết nói.

Một số hộ của thôn Lập Đinh ngày 10/9 đã gói 250 bánh. Hôm nay chị Ánh Tuyết gói 200 cái gửi lên Cao Bằng. ''Xe vận chuyển 7h sáng 12/9 sẽ đi nên chúng tôi phải làm xuyên đêm cho kịp'', chị nói.

Người thôn Lập Đinh chuẩn bị nguyên liệu gói bánh đi ủng hộ vùng mưa bão, hôm 11/9. Ảnh: Tuyết Bôn

Người thôn Lập Đinh chuẩn bị nguyên liệu gói bánh đi ủng hộ vùng mưa bão, hôm 11/9. Ảnh: Tuyết Bôn

Từ ngày 10/9, nhà chị Thiều Kim Chi, 32 tuổi, ở thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc biến thành xưởng gói bánh chưng.

1h30 ngày 11/9, một người không xưng tên mang đến góp 15 kg thịt mỡ, 15 kg thịt nạc làm nhân bánh. Đến 2h sáng, một số người khác mang góp lá dong, củi, xoong lớn. Sáng 11/9, nhiều người không quen biết từ Vĩnh Yên, Vĩnh Thịnh (cách 20-30 km) cùng về nhà Kim Chi, xách theo gạo, thịt, lá dong ủng hộ.

Sáng nay, họ bắt đầu gói 3.000 bánh chưng, nhờ xe thiện nguyện gửi lên các tỉnh. "Hôm qua chúng tôi chuyển được khoảng 2.000 bánh lên Yên Bái, Sapa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lập Thạch (Vĩnh Phúc)", Kim Chi nói. "Các bác 60 tuổi, 70 tuổi cũng đến, hỏi xem ngày mai còn hoạt động không để hỗ trợ".

Chị Kim Chi nói bánh chưng gửi tặng bà con vùng lũ phù hợp nhất vì có thể ăn ngay, để được lâu, đủ dưỡng chất cần thiết. "Nhà mình sẵn nghề, sẵn nhân lực nên bắt tay làm luôn", chị nói.

Chị đăng tin lên mạng xã hội kêu gọi mọi người cùng góp công sức. Cứ ba tiếng họ cho ra lò 600 bánh. Bánh chín đến đâu Kim Chi liên hệ xe thiện nguyện đưa đi đến đấy.

Cả làng căng bạt gói bánh chưng chuyển vào vùng lũ

Người dân căng bạt gói bánh chưng tại nhà chị Thiều Kim Chi, sáng 11/9

Ở Thanh Hóa ngày 10/9, hàng trăm người dân thôn Ngọc Chẫm, xã Thăng Long, huyện Nông Cống tập trung đến nhà anh Lê Nam, 30 tuổi, ủng hộ lương thực, đồ uống, gạo, thịt gói bánh chưng chuyển lên các tỉnh vùng lũ phía bắc. "Tôi bất ngờ, không nghĩ bà con đến đông đến vậy", anh Nam nói.

Trước đó một ngày, bố mẹ anh cùng các con mua ba bao tải gạo, thịt, cắt lá chuối, gói 500 bánh chưng mang đi cứu trợ. Nhà có xe tải, Lê Nam kêu gọi bà con trong thôn góp thêm nhu yếu phẩm để chuyển đi "cho đỡ phí chuyến xe".

Sau vài phút chia sẻ, bà con ùn ùn mang thêm thịt, lá dong, gạo, đỗ đến góp. Nhiều người ở tình nguyện ở lại đãi gạo, rọc lá gói bánh suốt ngày hôm qua. Số bánh tăng gấp đôi dự kiến. "Bánh chưng để được khoảng 5-7 ngày, hy vọng có thể giúp đỡ bà con trong những giờ phút nguy cấp", anh nói.

Trưa 11/9, đoàn xe của gia đình anh Lê Nam lăn bánh lên vùng lụt Yên Bái.

Người dân thôn thôn Ngọc Chẫm, xã Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa gói bánh tối 10/9 ủng hộ vùng lũ. Ảnh: Lê Nga

Người dân thôn thôn Ngọc Chẫm, xã Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa gói bánh tối 10/9 ủng hộ vùng lũ. Ảnh: Lê Nga

Không chỉ Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, người dân nhiều địa phương trên cả nước như Ba Vì, Sóc Sơn (Hà Nội), Thanh Chương, Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng, Phú Thọ cũng đang gói hàng nghìn bánh chưng chuyển đến bà con miền Bắc đang gánh chịu thiên tai.

Phạm Nga

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tuần trước - Những ngày này, một số tỉnh, thành miền Bắc đang trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn khi bị ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, bà con cả nước đang chung tay, đồng lòng hướng về đồng bào miền Bắc.
1 tuần trước - Ngày 11-9, những đoàn xe chở quà của bà con các tỉnh Tây Nguyên đã lên đường ra với đồng bào ngoài Bắc. Tại các điểm tiếp nhận, dòng người vẫn lũ lượt kéo tới đóng góp tiền, hàng hóa ủng hộ.
1 tuần trước - 6h sáng 11/9, hơn 20 người thôn Lập Đinh đã tập trung ở nhà chị Trương Ánh Tuyết để gói 200 chiếc bánh chưng, kịp sáng mai gửi đi các vùng lũ lụt.
1 tuần trước - Với tinh thần tương thân tương ái, người dân miền Trung tất bật nấu bánh chưng, quyên góp lương thực gửi ra cho đồng bào miền Bắc đang hứng chịu thiên tai.
1 tuần trước - Khi nhiều người miền Trung, Bắc cùng lên đường đến vùng bão lũ ở Hải Phòng, Thái Nguyên, Yên Bái… để giúp người dân thì qua nay, người dân miền Nam cũng kêu gọi và chuẩn bị nhiều vật dụng như: áo phao, đèn pin, sạc dự phòng… gửi đến bà...
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.