ttth247.com

Thương bố gà trống nuôi con, cặp song sinh chọn Sư phạm để đỡ gánh nặng học phí

Dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cặp song sinh vẫn nỗ lực học tập. Như Quỳnh được tuyển thẳng vào khoa Sư phạm Lịch sử, Trường ĐH Vinh còn Diễm Quỳnh đậu vào ngành Giáo dục chính trị, cùng trường với chị gái.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, hai chị em song sinh Trần Hoàng Như Quỳnh và Trần Hoàng Diễm Quỳnh (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đạt số điểm khá cao. Với khối C00,  Như Quỳnh đạt 28,25 điểm (Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75; Địa lý 9,25), Diễm Quỳnh đạt 27,5 điểm (Ngữ văn 9,25; Lịch sử 8,75; Địa lý 9,5).

Vì từng đạt giải nhì HSG tỉnh môn Lịch sử năm lớp 11, cùng thành tích học tập xuất sắc nên Như Quỳnh được tuyển thẳng vào khoa Sư phạm Lịch sử, Trường ĐH Vinh, còn Diễm Quỳnh đậu vào ngành Giáo dục chính trị, cùng trường với chị gái.

"Song Quỳnh" cùng chọn học ngành Sư phạm. Ảnh: NVCC

Cô Lê Thị Diệu Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, Như Quỳnh và Diễm Quỳnh đều là học sinh xuất sắc của trường. Như Quỳnh từng đạt HSG tỉnh môn Lịch sử năm lớp 11. Diễm Quỳnh cũng từng tham gia HSG tỉnh môn Địa lý nhưng phải bỏ cuộc giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khi bố bị đau, ông nội tai biến, bà nội gãy chân.

“Hai em chọn ngành Sư phạm là đúng định hướng của thầy cô và người thân. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn hiện tại, các em đi theo con đường sư phạm là hợp lý nhất”, cô Thúy cho hay.

Ông nội cặp song sinh bị tai biến, nằm liệt giường suốt 5 năm nay. Ảnh: TL

Ông nội cặp song sinh bị tai biến, nằm liệt giường suốt 5 năm nay. Ảnh: TL

Anh Trần Cao Quý (SN 1985), bố của cặp song sinh cho biết, vợ anh rời gia đình và cắt liên lạc khi Như Quỳnh và Diễm Quỳnh 4 tháng tuổi. Từ đó đến nay, anh sống cùng bố mẹ đẻ và ở vậy nuôi con.

Để nuôi các con, chăm bố mẹ bệnh tật, hàng ngày anh Quý đi xe máy gần 100km đến công ty làm việc, chiều tối lại về. “Tôi đi làm công nhân ở TP Vinh, mỗi tháng nhận mức lương khoảng 5 triệu đồng. Mong ước lớn nhất của tôi là có đủ sức khỏe để đi làm nuôi hai con học xong đại học", anh Quý nói. 

Chọn ngành Sư phạm để bớt gánh nặng cho bố

Thấu hiểu nỗi vất vả của bố, chị em song sinh Như Quỳnh và Diễm Quỳnh cùng chọn ngành Sư phạm, Trường ĐH Vinh để giảm gánh nặng học phí.

“Chúng em cũng ấp ủ giấc mơ đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Sau này ra trường, cả 2 mong muốn được dạy học cho các em nhỏ khó khăn để có cơ hội hỗ trợ, động viên như các thầy cô đã giúp đỡ chúng em bấy lâu nay”, Như Quỳnh tâm sự.

Để giảm áp lực cho bố, hai chị em chọn cùng học Sư phạm. Ảnh: NVCC

Để giảm áp lực cho bố, hai chị em chọn cùng học Sư phạm. Ảnh: NVCC

“Diễm Quỳnh là một học sinh có cá tính mạnh mẽ. Em từng có ý định nghỉ học để đi làm kiếm tiền giúp Như Quỳnh học lên đại học. Khi biết tin này, tôi và các giáo viên cũng như gia đình đã động viên và khuyên em theo Sư phạm. Từ đó em quyết tâm ôn thi”, cô Thúy thông tin.

Bà nội của hai em không đi lại được nên gánh nặng càng dồn lên vai người bố. Ảnh: TL

Bà nội của hai em không đi lại được nên gánh nặng càng dồn lên vai người bố. Ảnh: TL

Ông Trần Hải Quân, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tùng Châu (Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, gia đình anh Trần Cao Quý ở thôn Duyên Phúc là hộ nghèo trong xã. Bố anh Quý là ông Trần Khoan Hồng (85 tuổi) bị tai biến nằm liệt giường 5 năm nay, còn mẹ anh, bà Đặng Thị Điu (81 tuổi) bị ngã gãy chân không đi lại được.

“Dù gia đình có hoàn cảnh éo le nhưng hai cháu Như Quỳnh và Diễm Quỳnh học rất giỏi. Khi biết tin hai cháu đạt điểm cao vào khoa Sư phạm, Trường ĐH Vinh, chúng tôi đã đến động viên gia đình”, ông Quân cho biết thêm.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Hòa Bình- Ngày biết tin Thương yêu người đàn ông một đời vợ, cụt tay chân, cha mẹ cô lập tức gọi về họp gia đình và tuyên bố sẽ từ mặt nếu tiếp tục.
1 tuần trước - Cô tân sinh viên ngành báo chí Trường đại học Cần Thơ Nguyễn Thị Như Ý nhiều năm nhịn ăn sáng để dành dụm tiền đi học. Vừa nhập trường, cô lại vội vàng kiếm việc làm thêm.
1 tháng trước - Chị Ngọc Hà công khai với mọi người rằng vợ chồng không còn tình cảm, hai người chỉ sống chung như "đối tác nuôi con", nhưng không muốn ly hôn.
2 tuần trước - Kim Oanh vẫn nhớ một ngày mùa đông 7 năm trước, cô dắt hai con rời khỏi căn nhà ở tỉnh Gyeonggi, kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng Hàn Quốc, dù tương lai mờ mịt.
2 tuần trước - Sinh ra chỉ có mẹ, chưa một lần được nhìn thấy cha, lớn lên nhờ túi cá, bao ve chai của ngoại, đến trường bằng sự bao dung của cộng đồng... là cuộc đời đầy nỗ lực của tân sinh viên Lê Thị Liên.
Xem tin bài khác
7 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.